Về chuyện tu nghiệp sinh tại Nhật
Thư bạn đọc
Về chuyện tu nghiệp sinh tại Nhật
Quý báo vừa giới thiệu bài viết của blog Minh T về tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật. Để rộng đường dư luận, tôi xin góp thêm đôi lời.
Về các chương trình thu nhận Thực tập sinh Kỹ thuật và Tu nghiệp kỹ thuật của chính phủ Nhật Bản, xin mời đọc hai trang web dưới đây (bằng tiếng Anh) :
http://www.aots.or.jp/eng/t_prg_j/index.html
http://www.jitco.or.jp/english/overview/index.html
Khi có dịp thuận tiện, tôi sẽ trở lại vấn đề nầy một cách có hệ thống hơn, vấn đề còn lại là các công ty trong nước + nước ngoài (kể cả ở Nhật) lợi dụng các cơ chế nầy để trục lợi, bù đắp phần thiếu hụt công nhân ở các ngành nghề "3K" (bẩn thỉu, nguy hiểm, cực nhọc) trong công nghiệp Nhật Bản, trong đó không chỉ có công nhân VN mà còn nhiều nước khác như Brasil, Thái Lan, Myamar, Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ, Châu Mỹ la tinh... (nói chung, các nước thế giới thứ ba nhận viện trợ ODA hay đầu tư của Nhật). Tuy nhiên điều đó không thể biện minh cho hành động ăn cắp như vụ phi công Air Viet Nam câu kết với "thực tập sinh" VN ở các tỉnh thành tổ chức chuyển hàng ăn cắp về nước! Tôi nghĩ tác giả Minh T. đã lợi dụng sự việc nầy để "tấn công" vào chế độ với những lời lẽ và lập luận thô thiển, lắp ráp thông tin..., mặc dù vấn đề trục lợi hay "ăn chận" của các công ty tổ chức xuất khẩu lao động trong nước hay việc đối phó luộm thuộm của các cơ quan chức năng là vấn đề cần đặt ra một cách nghiêm túc. Còn VẤN NẠN THAM NHŨNG lại là việc khác. Ngoài ra việc mong rằng các cơ quan đại diện VN tại nước ngoài "chăm lo" cho kiều bào ở nước sở tại ư ? Hão huyền, "họ" chỉ lo cho họ còn chưa đủ thì giờ nữa là...