Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / Vĩnh biệt Doris

Vĩnh biệt Doris

- ĐTK — published 22/11/2013 11:20, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:22


Doris LESSING (1919-2013)



Vĩnh biệt Doris



lessing


Doris Lessing, nhà văn lão thành đoạt giải Nobel văn học năm 2007 ở tuổi 88 đã tạ thế ngày 17 tháng 11.2013, thọ 94 tuổi.

Sự ra đi của bà không chỉ chấm dứt một cuộc đời trải dài trên hai  thế kỷ và hai lục địa, nổi trôi với thời cuộc, một sự nghiệp văn chương đồ sộ và lẫy lừng, mà còn đánh dấu buổi tà dương của cả một thế hệ nhà văn, sống để viết như một thiên chức.

Vĩnh biệt Doris và cảm tạ những tác phẩm của bà, đã là bạn đồng hành từ trẻ đến già của không ít người, giúp chúng ta lớn lên trong cảm nhận và ý thức về cuộc sống quanh ta và con người của chính mình.

« Người kể chuyện ở sâu trong lòng mỗi chúng ta. Người viết truyện lúc nào cũng ở bên ta. Giả thử thế giới này bị tấn công, bởi chiến tranh, bởi những điều khủng khiếp ai cũng có thể mường tượng được. Giả thử lũ lụt càn quét các thành phố, mặt biển dâng cao…  nhưng người kể truyện sẽ có đó, vì trí tưởng tượng  là cái hun đúc, giữ vững, tạo ra chúng ta – cho cái tốt cũng như cái xấu.  Khi  bị giằng xé, đau đớn, thậm chí bị tàn phá, chúng ta sống lại qua qua những cốt truyện. Người kể truyện, người vẽ giấc mơ, người viết truyền thuyết  chính là con phượng hoàng của chúng ta, là đại diện của những gì tốt đẹp nhất, sáng tạo nhất nơi chúng ta. »

The storyteller is deep inside everyone of us. The story-maker is always with us. Let us suppose our world is attacked by war, by the horrors that we all of us easily imagine. Let us suppose floods wash through our cities, the seas rise . . . but the storyteller will be there, for it is our imaginations which shape us, keep us, create us - for good and for ill. It is our stories that will recreate us, when we are torn, hurt, even destroyed. It is the storyteller, the dream-maker, the myth-maker, that is our phoenix, that represents us at our best, and at our most creative.

 Doris Lessing, diễn từ nhận giải Nobel văn chương, tháng 12. 2007


Đ. T. K.





BÀI LIÊN QUAN :


Đỗ Tuyết Khanh, Doris Lessing, tiếng nói phóng khoáng của một tâm hồn tự do


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss