"Cậu Thủy" lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ kiếm tiền tỷ
“Nhà tâm linh” Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”, 54 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị cơ quan điều tra bắt giam vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản về các hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ.
(ĐSPL) - Dù đã tận mắt chứng kiến chuyện nhập “vong” nhưng bản thân chị Tâm cũng lấy làm ngạc nhiên không hiểu vì sao trong nhiều trường hợp, “vong” lại có thể "lên mồm" người thân trong gia đình và nói "vanh vách" về chuyện của người còn sống.
Theo kết quả giám định từ Viện pháp y Quân đội về các di vật cũng như các mẫu xương được “cậu Thủy” cho là hài cốt liệt sĩ thực ra là xương lợn nái, xương mèo...
Không thực hiện theo ý kiến của Bộ LĐTB&XH, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và ông Nguyễn Thanh Thuý (tức “cậu Thủy”) tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ.
Vì lòng tin tâm linh, quá mong muốn, sốt ruột tìm được hài cốt người thân của mình, gia đình liệt sĩ đã tin theo nhà ngoại cảm... rởm để rồi rước về thờ nhầm xương động vật.
(ĐSPL) - Ngay sau khi báo chí đưa tin: Thân nhân liệt sĩ Phùng Chí Kiên xin lỗi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cộng đồng mạng lại dậy sóng với nhiều ý kiến trái ngược nhau.