Thủ đoạn đưa người sang lao động “chui” ở Hàn Quốc

VOV.VN - Về Việt Nam sau một thời gian lao động chui ở Hàn Quốc, Thuận lập một đoàn “du lịch” với mục đích đưa người sang lao động chui ở Hàn Quốc.

Cuối năm 2010, Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, huyện Quốc Oai, Hà Nội) theo một đường dây đưa người sang du lịch ở Hàn Quốc rồi trốn ở lại lao động. Làm việc “chui lủi” ở đất khách quê người hơn 1 năm, nhớ nhà, Thuận lên đường về nước.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, Thuận bị an ninh Hàn Quốc phát hiện cư trú bất hợp pháp. Anh ta bị chụp ảnh, lấy dấu vân tay và bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Về Việt Nam, không có việc làm, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, Thuận tính quay trở lại Hàn Quốc để tiếp tục lao động kiếm tiền. Với điều kiện của Thuận như hiện nay, để quay lại Hàn Quốc, anh ta phải làm hai việc, đó là thay đổi tên họ trong giấy tờ gốc. 

Việc làm giả giấy tờ, Thuận làm ngay sau đó. Anh ta gặp một người tên Hương (quê Hải Dương). Nhờ người phụ nữ này, vẫn khuôn mặt đấy, nhưng Nguyễn Văn Thuận đã đổi thành Nguyễn Văn Huân. Hộ chiếu mới của Thuận cũng mang tên Huân.

Hai chị em Thuận tại phiên tòa sơ thẩm

Việc thứ hai, Thuận làm tổ chức một đoàn khoảng 10 người cùng đi để giảm chi phí cho bản thân.

Một mặt, Thuận gọi điện cho những người bạn đang ở Hàn Quốc thông báo mình chuẩn bị sang Hàn Quốc, một mặt, anh ta nhờ người tìm xem có ai muốn đi sang Hàn Quốc lao động bằng đường du lịch thì liên hệ với anh ta.

4 người nhà của những người bạn bên Hàn Quốc, 6 người thông qua giới thiệu cùng với hai người thân của Thuận đủ để anh ta lập thành một đoàn du lịch theo ý tưởng ban đầu của mình. Chi phí mỗi người cho chuyến đi này là 3.000USD/người.

Sau khi tìm được người có nhu cầu, Thuận tìm đến Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Sen Vàng. Tại đây, anh ta tự giới thiệu là Huân – nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Xanh – nơi chị gái của Thuận là Nguyễn Thị Hải (SN 1975) làm giám đốc.

Xem qua hộ chiếu của “đoàn du lịch”, vị giám đốc Công ty Sen Vàng lắc đầu, cho biết, những người trong đoàn của Thuận tuổi đời còn trẻ, chưa từng xuất ngoại, khó mà nhập cảnh được vào Hàn Quốc.

Không “bó tay”, Thuận tổ chức cho những người “khó đủ điều kiện” đi du lịch Thái Lan với mục đích lấy dấu xuất nhập cảnh

Thực hiện xong tour du lịch này, Thuận lại đến Công ty Sen Vàng dặt tour du lịch đảo Cheju (Hàn Quốc). Đoàn của Thuận đi với tư cách là nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Xanh. Thuận đã nộp cho công ty Sen Vàng số tiền hơn 384 triệu đồng.

Để hợp thức hóa việc đi này, Thuận cầm hợp đồng dịch vụ du lịch của Công ty Sen Vàng về báo cho Nguyễn Thị Hải ký vào để hợp lý hóa hồ sơ cho mọi đoàn.

Để tránh bị phát hiện, Thuận mời đoàn “lao động chui” về nhà dùng bữa, rồi truyền đạt kinh nghiệm để lọt qua vòng kiểm tra của nước bạn. Anh ta bắt mọi người trong đoàn học thuộc tên công ty Đô Thị Xanh, chức vụ ghi trong Quyết định cho đi nghỉ mát của công ty. “Nếu không trả lời được sẽ không thể nhập cảnh vào Hàn Quốc”, Thuận căn dặn.

Thuận còn hứa, sau khi đưa sang Hàn Quốc, anh ta sẽ tìm cách đưa vào đất liền. Nếu ai có người nhà thì gọi ra đón, nếu không Thuận sẽ giúp tìm chỗ ở với chi phí khoảng 500USD và tìm việc làm với chi phí 500USD.

Theo kế hoạch, ngày 2/2/2012, đoàn của Thuận lên đường sang Hàn Quốc “du lịch”.

Tuy nhiên, chuyến đi bị lỡ khi một người trong đoàn phát hiện ra lời hứa đến đảo Cheju sao đó đưa vào đất liền của Thuận không khả quan và đã trình báo cơ quan công an. Bởi vậy, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất để quá cảnh sang Thượng Hải (Trung Quốc) rồi sang Hàn Quốc, đoàn du lịch của Thuận bị Công an sân bay giữ lại.

Chuyến đi bất thành, nhưng nhỡ cầm tiền của một số người, nên Thuận liên lạc với Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Môi trường Xanh) để Cường lo cho những người này đi Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Cường và Thuận thất hứa, không đưa được người sang Hàn Quốc. Chính vì vậy, họ đã làm đơn tố cáo Cường và Thuận lên công an. Biết tin, Thuận bỏ trốn, còn Cường nhận án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sống chui lủi trong Bình Dương để trốn án, nhưng Thuận vẫn không nguôi ngoai ý định sang Hàn Quốc. Quá trình ở Bình Dương, Thuận đã làm già tài liệu để được cấp hộ chiếu mang tên Bùi Văn Thuận, đồng thời anh ta còn gạ gẫm được một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hường bỏ ra 60 triệu làm kinh phí cùng anh ta sang Hàn.

Tuy nhiên, hành vi của Thuận chưa kịp thực hiện thì ngày 21/10/2013, Công an Bình Dương bắt Thuận về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và  Tội làm giả tài liệu của cơ quan.

TAND tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm tuyên phạt Thuận 4 năm 6 tháng tù giam về 2 tội danh trên.

Khi Thuận bị Công an Bình Dương bắt giữ, Công an Hà Nội đã phục hồi điều tra đối với Thuận hai tội: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Với hành vi phạm tội của mình, Thuận bị HĐXX, TAND Hà Nội ngày 26/9 tuyên phạt 39 tháng tù giam cho hai tội danh bị truy tố.

Việc làm của Thuận cũng khiến chị gái mình là Nguyễn Thị Hải bị liên lụy, khi cựu giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Xanh cũng nhận mức án 18 tháng tù treo cho tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trà Vinh: khó xử lý lao động “chui” người nước ngoài
Trà Vinh: khó xử lý lao động “chui” người nước ngoài

VOV.VN - Hàng trăm lao động Trung Quốc làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 chỉ có mỗi visa nhập cảnh

Trà Vinh: khó xử lý lao động “chui” người nước ngoài

Trà Vinh: khó xử lý lao động “chui” người nước ngoài

VOV.VN - Hàng trăm lao động Trung Quốc làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 chỉ có mỗi visa nhập cảnh

3 lao động "chui" Nghệ An tử vong tại Nga
3 lao động "chui" Nghệ An tử vong tại Nga

Các nạn nhân dùng bếp gas để sưởi ấm, nhưng khí gas rò rỉ khiến cả 3 người bị chết ngạt.

3 lao động "chui" Nghệ An tử vong tại Nga

3 lao động "chui" Nghệ An tử vong tại Nga

Các nạn nhân dùng bếp gas để sưởi ấm, nhưng khí gas rò rỉ khiến cả 3 người bị chết ngạt.

Rất khó đền bù thỏa đáng cho lao động “chui” bị chết
Rất khó đền bù thỏa đáng cho lao động “chui” bị chết

VOV.VN -Khi xảy ra tai nạn chết người, không ai có thể đánh giá, kiểm tra chủ tư nhân đó có đền bù có xứng đáng cho người dân bị chết không.

Rất khó đền bù thỏa đáng cho lao động “chui” bị chết

Rất khó đền bù thỏa đáng cho lao động “chui” bị chết

VOV.VN -Khi xảy ra tai nạn chết người, không ai có thể đánh giá, kiểm tra chủ tư nhân đó có đền bù có xứng đáng cho người dân bị chết không.