Wednesday, April 24, 2024

2 người Việt Nam bị bắt tại trại cần sa lớn ở Anh

BRADFORD, Anh (NV) – Tòa án Anh Quốc cho biết hai người Việt Nam phải ngồi tù vì mở trại trồng cần sa trị giá 800,000 Bảng Anh ở Bradford, thuộc quận West Yorkshire.

Theo nhật báo Telegraph & Argus, trại cần sa này có đến 1,370 cây và nằm trên đường Nesfield, trong một khu công nghiệp ở thành phố Bradford.

Bị cáo Phan Tuấn, một trong hai người Việt Nam ngồi tù ở Anh vì trồng cần sa. (Hình: Tòa Án Bradford)

Hai người Việt Nam bị bắt có tên là Phan Tuấn, 22 tuổi, và Nam Vân, 41 tuổi. Họ bị bắt trong phòng ngủ của trại cần sa đó. Trại này có đến 13 phòng được dùng để chứa hàng ngàn cây cần sa.

Anh Tuấn và ông Vân đều không có địa chỉ cố định, và ban đầu khai mình bị bắt làm nô lệ, nhưng sau đó nhận tội sản xuất cần sa.

Công tố viên Mehran Nassiri cho biết ông Vân từng bị giam 12 tháng vào năm 2019 vì tội sản xuất cần sa.

Tại phiên tòa hôm Thứ Năm, 15 Tháng Tư, anh Tuấn nhận bản án 31 tháng tù, còn ông Vân thì ngồi tù ba năm.

Công tố viên Nassiri cho biết trại cần sa của hai bị cáo nằm trong một tòa nhà công nghiệp nằm gần nhiều cơ sở thương mại khác. Cả hai cửa trước của tòa nhà này đều là cửa cuốn, và nhân viên công lực phải đến bên hông mới tìm được lối vào.

Không chỉ có phòng trồng các cây cần sa, trại này còn có phòng phơi khô để đóng gói và phân phát các sản phẩm.

Tuy ban đầu khai mình là nô lệ, nhưng cả hai người Việt Nam đó không bị nhốt bên trong, và có thể dễ dàng rời khỏi tòa nhà bất cứ lúc nào.

Chủ của khu đất đó nói ông cho một người thuê tòa nhà, nhưng người đó chưa trả tiền.

Cảnh sát địa phương công bố họ tịch thu được khoảng 92 kg cần sa.

Về lời khai bị bắt làm nô lệ, ông Vân nói mình bị đưa qua Anh vào năm 2017 và làm việc cho một băng đảng. Sau khi ngồi tù vào năm 2019, ông nói bị băng đảng kia bắt lại, và bị ép làm việc cho trại cần sa ở Bradford.

Anh Tuấn thì không có tiền án, nhưng nói anh bị bắt làm việc cho một trại cần sa ở Scotland, sau đó cùng bị bắt với ông Vân để làm việc cho trại ở Bradford.

Luật Sư John Bottomley, đại diện cho bị cáo Tuấn, cho biết thân chủ phải ngủ trên nệm trong một môi trường dơ bẩn.

“Anh ta có thể không bị bắt làm nô lệ, nhưng bị người khác lợi dụng,” luật sư nói.

Tòa án cho biết cả hai bị cáo “giữ vai trò quan trọng” cho trại cần sa kia.

Trong những tháng gần đây, cảnh sát ở Bradford phát hiện được nhiều trại cần sa bất hợp pháp và bắt giữ nhiều người, trong đó có một người Việt Nam có tên Dũng Hoàng, một người xin ẩn náu ở Anh không thành công. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT