Wednesday, April 24, 2024

Biểu tình lớn ở Orange County phản đối cảnh sát vụ ‘George Floyd’: Ôn hòa và căng thẳng

Đằng-Giao/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hai cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Năm tại Orange Circle thuộc Orange và góc đường Bristol & McFadden thuộc Santa Ana, để phản đối cảnh sát gây ra cái chết của ông George Floyd diễn ra mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau, một mang tính ôn hòa và một căng thẳng, suýt dẫn đến chạm trán với cảnh sát.

Ôn hòa tại Orange

Tại bùng binh Orange Circle, lúc khoảng 2 giờ 30 trưa, hàng trăm thanh niên, phần đông là da trắng, tụ tập với những biểu ngữ như “Black Lives Matter” tập trung lớn tiếng hô hào những khẩu hiệu nói lên sự không bằng lòng của họ với hành động quá trớn của ông Derek Chauvin, cảnh sát viên thành phố Minneapolis, Minnesota, một người da trắng, dẫn đến cái chết của ông George Floyd, một người da đen, hôm 25 Tháng Năm.

Giữa những tràng khẩu hiệu vang vang chen lẫn với tiếng còi xe ồn ào, những người biểu tình miệng mang khẩu trang chống COVID-19, rất khó khăn khi diễn tả cảm nghĩ của mình khi trả lời phỏng vấn nhưng sự thành tâm của họ là muốn cải thiện xã hội rất rõ ràng.

Cô Nikki Gadner giận dữ nói: “Hành động đáng xấu hổ của ông Chauvin làm tôi và gia đình tôi cũng như những người da trắng khác, lại một lần nữa, mất đi niềm tự hào về màu da của mình.”

Cô tiếp: “Từ ngày ông Trump làm tổng thống, nạn kỳ thị giữa da trắng và da đen trên đất nước này càng ngày càng căng thẳng.”
“Đến bao giờ người ta mới hiểu được kỳ thị chủng tộc là sai lầm,” cô lớn tiếng.

Mọi người bảo nhau giữ trật tự. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Anh Justin R. nói: “Là một người gốc Á, tôi cảm thấy rất bất bình trước cách cảnh sát da trắng đối xử với những nghi can không cùng màu da với họ. Nếu chuyện này không chấm dứt ngay thì công lý trên đất nước này không có ý nghĩa gì cả.”

Cô Cora sôi nổi nói: “Tôi nói bằng sự phẫn uất của một người da trắng là sự kỳ thị chủng tộc tại Mỹ đã kéo dài quá lâu và phải ngừng ngay lập tức.”

Ông Jason Adler, một người da trắng ở tuổi ngoài 50, nổi bật giữa rừng người mới ngoài 20, lắc đầu, thở dài: “Những chuyện như thế này, tôi tưởng đã qua lâu rồi. Tôi không thể ngờ rằng sau bao nhiêu năm đối xử với người da đen như nô lệ, người da trắng vẫn muốn tiếp tục không chấp nhận quyền làm người của họ.”

Uống một ngụm nước, ông nhìn đám đông hò hét rồi tiếp: “Cũng may mà ông Chauvin và ba cảnh sát viên khác đã bị đuổi, không thì không biết người ta còn giận dữ đến đâu.”

Rất ít người tràn xuống lòng đường. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Ilene Jones lắc đầu chán nản: “Tôi tưởng đại dịch COVID-19 đã nhắc nhở mọi người rằng chúng ta cùng như nhau, cùng chung số phận. Không ngờ con người không thay đổi.”

Bà vung tay giận dữ: “Tôi cũng là da trắng nhưng tôi không hiểu vì sao ông Chauvin không học được gì sau cuộc bạo loạn vì ông Rodney King bị cảnh sát Los Angeles hành hung hồi 1991.”

Nói chung, cuộc biểu tình tại bùng binh Orange Circle diễn ra trong không một trật tự nhất định dù có những lời qua, tiếng lại giữa vài thanh niên hiếu động với những người lái xe qua đường.

Cho đến hơn 4 giờ chiều, cảnh sát vẫn không có lý do gì để có mặt tại đây.

Hỗn loạn, căng thẳng tại Santa Ana

Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 8 giờ tối tại bãi đậu xe chợ Northgate Gonzalez ở góc đường Bristol và đường McFadden, Santa Ana lại căng thẳng hơn, khiến cảnh sát Santa Ana và cảnh sát Orange County cũng như nhân viên cứu hỏa có mặt không lâu sau đó.

Tại Santa Ana, ngay từ phút đầu, đoàn biểu tình ùa xuống đường. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cũng vẫn có đa số là thanh niên, nhóm người biểu tình có thêm sự hiện diện của những người lớn tuổi hơn.

Vài phút sau khi bắt đầu, người ta lấn dần xuống lòng đường và đến 8:30 phút tối, số người cầm biểu ngữ đã tràn ra giữa ngã tư làm lưu thông bị tắc nghẽn. Cuộc biểu tình biến thành cuộc tuần hành.

Sự hỗn loạn bắt đầu manh nha.

Đoàn biểu tình chia thành ba nhóm. Một nhóm reo hò ngay tại góc ngã tư, một nhóm ở con lươn giữa đường Bristol, tiến về hướng Nam và một nhóm trên lòng đường Bristol, cũng tiến về hướng Nam. Lúc này, những khẩu hiệu như “Black Lives Matter” và “No Justice No Peace” đã được tay bằng những tiếng chửi khiếm nhã cho Tổng Thống Trump bắt đầu bằng chữ “F.”

Căng thẳng với cảnh sát. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Nhanh chóng, cảnh sát Santa Ana xuất hiện và dàn thành hàng ngang tại giữa ngã tư. Lập tức, nhóm biểu tình liệng pháo bông và chai lọ về phía họ. Có những thỏi pháo lăn xuống gầm xe cảnh sát rồi nổ làm nhiều người căng thẳng, lo có thể có hỏa hoạn.
Rất nhanh, cảnh sát Orange County được huy động đến.

Lúc này, những tiếng chửi có tên ông Trump được đổi thành tiếng chửi cảnh sát như “’F’ the police” và “Police is Pig.”

Pháo bông liệng cảnh sát trở nên dồn dập hơn nên họ phải gọi nhân viên cứu hỏa.

Vừa đến nơi, nhân viên cứu hỏa sẵn sàng lăm lăm vòi xịt nước trong tay, không rõ chuẩn bị trong trường hợp xe cảnh sát bốc cháy hay để ngăn chận đoàn biểu tình càng lúc càng giận dữ và khiêu chiến.

Anh Antonio “Fatso” Matinez nói to: “’F’ cảnh sát. Họ đàn áp dân lành quen rồi. Thử xem bây giờ, trước mắt mọi người, họ có dám đàn áp ai hay không.”

Cảnh sát sẵn sàng ngăn chận bạo động. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô Angel T. J. Sanchez gào hét: “Cảnh sát chỉ là những người bất lương đeo súng, mặc đồng phục và có môn bài thôi. Bọn hèn nhát.”

Trong bãi đậu, rất nhiều xe, cốp sau mở sẵn, bên trong đầy pháo bông, sẵn sàng được ném cảnh sát.

Anh Jose Perez, có vẻ như là thành viên ban tổ chức, than: “Chúng tôi đã dặn đi, dặn lại là không được khiêu khích cảnh sát để họ không có lý do dùng bạo lực với chúng tôi. Chúng tôi không muốn chuyện này xảy ra. Liệng chai, liệng pháo là quá sai lầm.”

Sự giận dữ của nhóm biểu tình, lúc này đông hơn nữa, khiến cảnh sát, mặt nạ chống hơi ngạt hay chống lựu đạn cay trên mặt, gậy trong tay, đi thành hàng ngang, từ từ tiến dần về phía họ, dồn họ vào bãi đậu xe.

Biểu tình giữa lòng ngã tư bất chấp giao thông. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Có những lúc, khoảng cách giữa hai bên gần như sát mặt và những câu chửi tục tằn của phái biểu tình tưởng như có thể làm cuộc chiến bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đến 9 giờ tối, cảnh sát hầu như dồn đoàn biểu tình ra khỏi lòng ngã tư, giải tỏa tình trạng tắc ngẽn giao thông nửa giờ trước. Trên mặt đường, miểng chai lọ và xác pháo rải đầy.

Đây là một trong rất nhiều cuộc biểu tình bùng phát trên toàn quốc sau cái chết của ông George Floyd hôm 25 Tháng Năm.

Những cảnh sát liên quan đến chuyện này là ông Derek Chauvin, Thomas K. Lane, Tou Thao và J. Alexander Kueng đã bị lập tức bị sa thải. Riêng ông Chauvin đang bị truy tố vì chèn đầu gối lên cổ ông Floyd 8 phút 46 giây dù ông đã bị còng tay và nằm xấp trên mặt đất.

Ông Floyd bị tình nghi dùng $20 tiền giả để mua thuốc lá.

Cuộc biểu tình đầu tiên phản đối cái chết của ông xảy ra tại Minneapolis–Saint Paul, Minesota hôm 26 Tháng Năm đã diễn ra một cách trật tự.

Nhưng những cuộc biểu tình ở nhiều nơi sau đó, đã mang tính bạo động hơn, có nơi dẫn đến cướp của.

Cái chết của ông George Floyd được so sánh với cái chết năm 2014 của ông Eric Garner, một nạn nhân da đen, sau khi bị một cảnh sát viên New York khóa cổ dù ông đã nói: “Tôi không thở được” 11 lần. (kn)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT