Đường dẫn truy cập

Blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại xa nhà ngay trước Tết


Con của blogger Mẹ Nấm sau khi biết tin mẹ đã được chuyển đi Thanh Hóa.
Con của blogger Mẹ Nấm sau khi biết tin mẹ đã được chuyển đi Thanh Hóa.

Blogger Mẹ Nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa, gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình.

Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của nữ blogger hôm 12/2, tức ngày 27 tháng Chạp, cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa.

Bà nói rằng đến sáng 12/2, khi đến thăm con như đơn hẹn, bà “mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại.”

“Sáng nay tôi đi gửi đồ cho con thì cán bộ trại giam nói con của tôi đã bị chuyển ra trại số 5 Thanh Hóa ngày 7/2. Tôi hỏi tại sao chuyển trại mà không thông báo thì cán bộ này nói không biết, nói rằng việc đó do bên cơ quan thi hành án phụ trách và bảo về nhà đợi tin,” bà nói.

VOA đã liên lạc với Trại giam số 5, thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công An, ở tỉnh Thanh Hóa nhưng chưa nhận phản hồi.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và hai con nhỏ của Như Quỳnh.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và hai con nhỏ của Như Quỳnh.

Bà Tuyết Lan cho biết thêm việc chuyển trại xa nhà hơn 1100 km “gây thêm khó khăn cho việc thăm nom” và rõ ràng đây là “đòn thù” mà chính quyền nhằm vào gia đình nữ blogger, một nhà bất đình chính kiến tranh đấu vì môi trường và tự do báo chí, vốn cương quyết không nhận tội trong hai phiên tòa vào năm ngoái.

“Khi về tôi có nói với cháu tôi rằng mẹ của chúng đã bị chuyển ra ngoài Bắc rồi thì chúng nói: ‘Như vậy là xa lắm, làm sao thăm mẹ được!’ Tôi chỉ im lặng thôi. Tôi biết rằng đây là đòn thù nhằm vào chúng tôi. Tôi là một người phụ nữ phải gánh vác mẹ già, cháu nhỏ, và con gái ở trong tù. Họ, bằng cách này hay cách khác, muốn triệt đường sống của gia đình chúng tôi. Đó là đòn thù mà họ dành cho chúng tôi.”

Vào năm ngoái, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết với bút danh Mẹ Nấm, bị kết án "tuyên truyền chống lại nước" với mức án 10 năm tù.

Trên trang Facebook, luật sư Lê Công Định chia sẻ hình ảnh con của nữ blogger cầm tấm biển có nội dung: “Mẹ bị chuyển đi xa rồi, con không thể gặp mẹ nữa”. Một Facebooker tên Nguyễn Thiện viết: “Bức ảnh này sẽ ám ảnh nhiều người, trong đó có tôi, trong mấy ngày Tết!”

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Công An Việt Nam chuyển tù nhân mà không thông báo cho gia đình. Gần đây các nhà hoạt động như Hoàng Đức Bình, Phan Kim Khánh, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng bị chuyển trại gây khó khăn cho việc thăm nuôi của gia đình. Các cựu tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cầy), Tạ Phong Tần, mục sư Nguyễn Công Chính… cũng bị chuyển trại xa nhà hàng nghìn km trước khi bị trục xuất sang Hoa Kỳ tị nạn.

Các bà mẹ Việt rơi vào vòng lao lý
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:11 0:00

Chính phủ Hoa Kỳ hôm 7/2, nhắc lại lời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức, và cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt.

Cũng hôm 12/2, Nguyễn Bảo Nguyên, 12 tuổi, con gái của cô Quỳnh viết thư cảm ơn các đại sứ các nước và truyền thông quốc tế đã lên tiếng bảo vệ cho Blogger Mẹ Nấm.

Blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại trước Tết
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:35 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG