DMagazine

Cô gái Ukraine kể chuyện làm dâu Việt ngày Tết, vào bếp làm cỗ đãi họ hàng

(Dân trí) - Ngày cận Tết, Stadnyk Elizabeth, 31 tuổi, ở thôn 6, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tất bật cùng gia đình chồng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cô gái Ukraine kể chuyện làm dâu Việt ngày Tết, vào bếp làm cỗ đãi họ hàng - 1

Chúng tôi gặp lại Elizabeth vào những ngày áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Khác với lần gặp trước, nay Elizabeth đã nói, hiểu được nhiều tiếng Việt. Cô vui vẻ, hồn nhiên hơn khi trò chuyện cùng chúng tôi.

Giống như bao người Việt khác, tâm trạng Elizabeth cũng rất rộn ràng chuẩn bị Tết. Đây là năm thứ 2 cô đón Tết cùng gia đình chồng ở Việt Nam, Elizabeth đã không còn bỡ ngỡ.

Cô gái mang quốc tịch Ukraine tự đi chợ, chọn đào, trả giá mua đào, mua đồ ăn, bánh về làm tráp đặt lên bàn thờ, sắm quần áo mới cho cả gia đình; lau dọn bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa để đón Tết.

Vốn có tính cách hướng ngoại, khung cảnh chợ quê đông vui, tấp nập ở Việt Nam vào dịp Tết khiến Elizabeth hứng thú. "Trên đường bày bán nhiều đồ; người người đi chọn đào, quất, hoa về chơi. Ai đi chợ cũng tay xách, nách mang rất nhiều đồ nhưng hễ gặp nhau là cười vui, hớn hở, hỏi thăm nhau: "Sắm Tết đến đâu rồi?", cô gái Ukraine thuật lại một buổi chợ Tết ở quê chồng.

Là năm thứ 2 đón Tết ở Việt Nam, Elizabeth nhận ra, vào ngày Tết, những ngôi nhà, đường sá cũng được trang hoàng thật đẹp. Mọi người như sống chậm lại, mặc trang phục đẹp, cười nói vui vẻ. Khi đi trên đường, dù gặp bất kỳ ai cũng đều nhận được lời chúc thân thương "Chúc mừng năm mới!" làm Elizabeth cảm thấy trong lòng rộn rã niềm vui và lâng lâng cảm giác trìu mến.

Cô gái Ukraine kể chuyện làm dâu Việt ngày Tết, vào bếp làm cỗ đãi họ hàng - 3

"Không khí đón Tết cổ truyền ở Việt Nam thật tuyệt vời. Tết Việt sum vầy, đong đầy tình thương mến, nhắc tôi nhớ quê hương Ukraine", Elizabeth nói.

Tháng 2/2022, xung đột Nga - Ukraine xảy ra, Elizabeth cùng chồng về Việt Nam bằng chuyến bay giải cứu. Gần 2 năm sống ở vùng quê xứ Thanh, Elizabeth đã quen lối sống dân dã ở nhà chồng. Thời gian qua, chồng đi làm xa, Elizabeth kiếm thêm thu nhập bằng việc bán hàng qua mạng và đỡ đần việc nhà cùng bố, mẹ chồng.

Elizabeth sống tích cực, không còn ngại ngùng. Cô mạnh dạn tham gia hội dân vũ, tập văn nghệ "Mừng Đảng, mừng Xuân" cùng hội chị em trong xã. Tối 27 Tết, cô gái Ukraine, mắt nâu, mái tóc màu hạt dẻ, nổi bật trong đội, tự tin nhảy, múa trước đông đảo người dân.

Elizabeth dần thích đồ ăn Việt, đặc biệt là những món do cô và mẹ chồng cùng làm. Vào dịp Tết năm ngoái, cô đã thưởng thức nhiều món ăn như giò, nem chua, nem rán, bánh mật, bánh lá răng bừa… tuy nhiên, cô gái thích nhất là bánh chưng.

Cô gái Ukraine kể chuyện làm dâu Việt ngày Tết, vào bếp làm cỗ đãi họ hàng - 5

"Bánh chưng có hình vuông, được gói bằng lá dong, bên trong có gạo, nhân đậu, thịt được nấu nhuyễn. Ăn bánh vừa có mùi thơm của lá, nhân đậu, vừa có độ dẻo của gạo", Elizabeth miêu tả về món ăn cô yêu thích trong mỗi độ Tết đến Xuân về.

Theo Elizabeth, ở Ukraine vào đầu năm mới, mọi người thường đến nhà nhau chơi, chúc nhau sức khỏe. Tết Việt cũng vậy, năm ngoái, gia đình Elizabeth đi chơi Tết, chúc Tết người thân, bạn bè nhân dịp đầu xuân. Năm nay, ngoài việc đi thăm họ hàng, chúc Tết, cô sẽ cùng gia đình đi chùa cầu bình an, may mắn.

Ở Ukraine không có tục lì xì đầu năm mới, tuy nhiên khi sống ở Việt Nam, Elizabeth đã biết đến phong tục này và cảm thấy rất thú vị. Năm nay, cô gái đã chuẩn bị đổi tiền mới, mua phong bao lì xì để mừng tuổi cho trẻ em và người già.

"Tết cổ truyền ở Việt Nam thật đặc biệt. Riêng với gia đình chồng tôi, mỗi cái Tết là hạnh phúc mới, niềm vui mới", Elizabeth bày tỏ.

Cô gái Ukraine kể chuyện làm dâu Việt ngày Tết, vào bếp làm cỗ đãi họ hàng - 7

Càng gần Tết, Elizabeth lại càng nhớ nhà, nhớ quê hương Ukraine. Elizabeth cho biết, từ khi làm dâu Việt Nam, gia đình nhỏ của cô ở thành phố Odessa, Ukraine thường tổ chức đón năm mới 2 lần.

Lần đầu là đón Tết Dương lịch theo phong tục của Ukraine. Mọi người được nghỉ làm, đi chợ sắm Tết, ngày đầu năm mới mặc đồ đẹp, gặp mặt nhau, gửi lời chúc mừng năm mới rồi cùng nhau làm đồ ăn, đi chơi, thăm người thân, bạn bè. Năm mới ở Ukraine chưng cây thông với mong muốn một năm "vạn sự hanh thông", gặp nhiều may mắn.

Tết lần thứ hai là Tết cổ truyền của Việt Nam. Tết đến, anh Quyền (chồng của Elizabeth) chở cả nhà đi mua bánh chưng, quần áo mới, đi chơi Tết…

Cô gái Ukraine kể chuyện làm dâu Việt ngày Tết, vào bếp làm cỗ đãi họ hàng - 9

"2 năm nay, thật khác biệt, tôi đón Tết của đất nước mình trên đất Việt. Tôi mong năm mới, ai cũng khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng đất nước của tôi nhanh chóng kết thúc xung đột, chúng tôi về lại ngôi nhà nhỏ ở Odessa, cùng nhau tổ chức đón Tết Việt. Tôi cũng sẽ đưa bố mẹ, em gái sang thăm Việt Nam, ăn Tết cùng gia đình chồng", Elizabeth bộc bạch.

14 năm sống ở Ukraine, anh Trịnh Đình Quyền, 39 tuổi, chồng của Elizabeth đã có 12 năm đón Tết Việt trên đất nước này. Theo anh Quyền, ở thành phố Odessa có hàng nghìn người Việt Nam đến làm việc và định cư. Nhiều gia đình đã có đến 3 thế hệ người Việt sống ở Ukraine. Mỗi khi đến Tết Nguyên đán, cộng đồng người Việt ở Odessa, Ukraine lại tập trung lau, rửa lá; vo gạo, làm nhân bánh; tổ chức nấu bánh chưng, vui xuân, đón Tết.

Từ ngày nên duyên vợ chồng với cô gái Ukraine, dịp cuối năm, gia đình anh Quyền cùng nhà ngoại tổ chức đón Tết Việt. Anh cũng hay kể cho gia đình vợ nghe về phong tục đón năm mới của người Việt, đặc biệt là tục thờ cúng ông bà, tổ tiên.

Cô gái Ukraine kể chuyện làm dâu Việt ngày Tết, vào bếp làm cỗ đãi họ hàng - 11

"Dù Tết Việt của gia đình tôi ở Ukraine không có hoa mai, hoa đào, thịt nấu đông, câu đối đỏ, dưa hành nhưng có bánh chưng, giò, nem rán,… và đặc biệt có tình thân, tình yêu thương chân thành giữa người Việt với người Việt và người Việt với người Ukraine", anh Quyền chia sẻ.

Sống cùng và tiếp xúc với gia đình vợ, anh Quyền hiểu, cả nhà vợ đều thích Tết cổ truyền của Việt Nam. Bố của Elizabeth nói, chờ cháu gái Trịnh Li A lớn, cả gia đình ngoại sẽ sang thăm Việt Nam và đón năm mới. Nhưng cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine xảy ra, anh Quyền chỉ có thể mang theo vợ và 2 con về nước.

"Tết Dương lịch, tôi gọi điện sang Ukraine chúc Tết gia đình vợ. Ơn trời, cả nhà vẫn mạnh khỏe. Tôi cầu mong cho tất cả những người Việt đang ở lại Ukraine và cả những người dân Ukraine luôn bình an, đón năm mới hạnh phúc", anh Quyền mong mỏi.

Anh Quyền cho biết, qua Tết, anh sẽ tiếp tục đi làm xa nhà. Elizabeth ở nhà chăm con, bán hàng qua mạng, khi rảnh rỗi thì làm đồng giúp bố mẹ.

Cô gái Ukraine kể chuyện làm dâu Việt ngày Tết, vào bếp làm cỗ đãi họ hàng - 13

"Từ lúc báo Dân trí kể về câu chuyện của vợ chồng tôi, Elizabeth nhận được nhiều tin nhắn của các cửa hàng, nhãn hàng, nhiều đơn vị đã hợp tác với Elizabeth. Và vợ tôi có nguồn thu nhập ổn định từ bán hàng", anh Quyền nói.

Biết con dâu có sự khác biệt về văn hóa, gia đình anh Quyền nhiệt tình chỉ bảo. Ông Trịnh Đình Quý, bố chồng của Elizabeth, cho biết, năm đầu con mới về còn nhiều bỡ ngỡ, sau khi được gia đình hướng dẫn, Elizabeth dần bắt nhịp. Tết năm nay, Elizabeth là cô dâu Việt thực thụ. Hôm Tết ông Công ông Táo, cô làm cỗ cúng tươm tất, gọn gàng.

"Gần Tết, con tự đi chợ, biết chọn đào có thế, hoa đẹp, lại biết trả giá để mua nữa. Con cũng mua đồ cúng, đồ ăn đầy đủ trong những ngày Tết. Đặc biệt, Elizabeth đã học gói bánh chưng, giò, làm nem cùng gia đình", ông Quý tự hào khi nói về con dâu ngoại quốc.  

"Con dâu không nề hà bất kỳ việc gì. Thấy tôi làm là xắn tay áo học theo. Năm nay tôi không đi chợ Tết mà có Elizabeth đi sắm rồi. Có gia đình con đón Tết cùng, có con dâu thủ thỉ làm cỗ, dọn dẹp tôi thấy vui, hạnh phúc", bà Mã Thị Là, mẹ chồng Elizabeth tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Nga Tân, cho biết Elizabeth đã quen với lối sống, thích nghi nét văn hóa ở quê chồng. Ngoài làm việc nhà, bán hàng online kiếm thêm thu nhập, Tết năm nay, Elizabeth tham gia văn nghệ "Mừng Đảng, mừng Xuân" cùng đội dân vũ trong xã.

Ảnh: Hạnh Linh - Nhân vật cung cấp

Nội dung: Hạnh Linh

Thiết kế: Patrick Nguyễn