Công hàm 257-HC năm 2016 Việt Nam gửi LHQ đã khẳng định VNCH là một chính thể độc lập

US-Vietnam Research Center

23-4-2020

Việt Nam đã hai lần gửi công hàm cho UN, giải thích công thư Phạm Văn Đồng 1958 bằng lập luận khẳng định chính thể Việt Nam Cộng hoà là một chính thể độc lập, có đủ mọi quyền pháp lý quản lý hai quần đảo HS và TS, còn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có quyền tài phán với hai quần đảo vào thời điểm đó cho nên công thư của Phạm Văn Đồng là vô hiệu.

Lần thứ nhất là Công hàm 257-HC năm 2016, lần thứ hai là Công hàm A/72/692 năm 2018.

Hai Công hàm này của Việt Nam rất quan trọng nhưng ít được phổ biến, thành ra ít người biết, nên có nhiều kiến nghị là nhà nước Việt Nam ngày nay cần phải thừa nhận nhà nước Việt Nam Cộng hoà trong lịch sử (như đúng thực tế trong lịch sử) thì mới vô hiệu hoá được Công thư Phạm Văn Đồng.

Những kiến nghị như vậy không cần thiết nữa, vì Việt Nam đã thừa nhận điều đó bằng hai Công hàm chính thức gửi UN.

Dưới đây là công hàm 2016. Tư liệu của Dự án Đại ký sự Biển Đông.

Trung Quốc lần này khơi lại công hàm Phạm Văn Đồng vì đó là điểm yếu của Việt Nam. Tuy vậy, trong câu chuyện năm 1958 này, không phải Trung Quốc không có điểm yếu để Việt Nam khai thác.

Bản thân tuyên bố của Trung Quốc mà ông Phạm Văn Đồng tán thành đã tự thân phủ nhận đường 9 đoạn. Nó tuyên bố lãnh hải của Trung Quốc có 12 hải lý quanh các đảo trên Biển Đông. Như vậy, ngay cả khi các đảo này là của Trung Quốc (thực tế không phải là của họ), thì công hàm đó cũng chỉ đòi hỏi 12 hải lý quanh các đảo, chứ không đòi toàn bộ biển Đông bằng đường 9 đoạn. Nay Trung Quốc nhắc lại tuyên bố này, Trung Quốc chỉ có 2 lựa chọn về mặt logic: Hoặc tự phủ nhận đường 9 đoạn để bảo lưu tuyên bố 1958, hoặc tự phủ nhận tuyên bố 1958 để bảo lưu đòi hỏi về đường lưỡi bò.

Ngoài ra, bản tuyên bố của Trung Quốc năm 1958 cũng phản ánh cách hiểu mù mờ, lộn xộn của họ về các khái niệm liên quan đến biển, đảo trong công ước 1958. Không thể có lãnh hải bên trong nội thủy, nhưng điều 3 của tuyên bố này đã cấm tàu thuyền nước ngoài đi vào lãnh hải, coi lãnh hải như nội thủy.

Ảnh: Dự án Đại Sự ký biển Đông
Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Quần đảo Hoàng Sa ! Quần đảo yêu dấu của chúng ta chính là ANH HÙNG Ngụy Văn Thà !
    ***************************************************


    Để Tưỏng niệm ANH HÙNG Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng tử trận tại Hoàng Sa 1974

    và Thượng tá Lữ đoàn trưởng TRẦN ĐỨC THÔNG tử trận tại Gạc Ma 1988

    Ôi Quần đảo Hoàng Sa!
    Giữa bầu trời xanh và Biển Đông
    Những hòn đảo
    Sau cuộc hải chiến năm 1974
    Chẳng còn ngư phủ Việt, chẳng còn thuyền nan đánh cá
    Không còn văn hóa
    Thật giống như một sự xúc phạm vô cùng !
    Hoang dã và man rợ
    Không có hy vọng đến thăm
    Ôi Quần đảo Hoàng Sa!
    Quần đảo Hoàng Sa yêu dấu của ta !
    Giữa bầu trời xanh và Biển Đông

    “Em và các con yêu dấu dấu yêu
    Rồi sẽ chắc yên nằm mãi nơi đấy, trong trái tim của Hoàng Sa
    Chẳng còn Niềm vui, không có Tình yêu, Chỉ có Hận thù
    Rằng cuối cùng Anh cũng biết, tại sao
    Anh bỏ lại Em và Con, Anh chỉ yêu Em và Con
    Rồi sẽ chắc yên nằm mãi nơi đấy, trong trái tim của Hoàng Sa
    Một Quần đảo, dưới bầu trời xanh và giữa Biển Đông bạt ngàn
    Một Quần đảo, không bóng người Việt, không có tầu lại qua
    Không văn hóa giống như một sự xúc phạm lớn
    Dã man hoang dã khó có hy vọng đi du lịch đến đây
    Một Quần đảo, Quần đảo bị chiếm đóng này
    Quần đảo của Anh, đó là Người bạn đấy là Hoàng Sa !”

    Chúng tôi sẽ ở đó, đối mặt với kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc
    Ở nơi xa đấy, với Niềm hy vọng
    Một mình và cùng nhau bảo vệ Quê Hương yêu dấu của chúng ta
    Số phận và Tương lai của Tổ quốc
    Hơn là Một mình giữa Trung tâm Xung đột Thế giới
    Về Tự do Hàng hải
    Trong thế kỷ 21
    Chúng tôi sẽ nằm lại nơi đấy !
    Khi Nam Việt của chúng ta thất trận
    Vfao Mùa Xuân Đen 1974
    Một mình Việt Nam khó hy vọng giải phóng
    Đó là lý do tại sao Mỹ – Đồng minh vĩ đại của chúng ta rất quan trọng

    * * *

    «Cuối cùng con cũng biết, tại sao
    Vào ngày 19 tháng 1 năm 1974
    Con rời xa Mẹ, Mẹ Việt Nam
    Con rời xa Mẹ, con chỉ yêu mình Mẹ ! .. ..
    Ôi Quần đảo Hoàng Sa!
    Quần đảo Hoàng Sa yêu dấu của con !
    Giữa bầu trời xanh và Biển Đông bạt ngàn
    Những hòn đảo này thành các mục tiêu vàng chiến lược
    Hỡi nhà nước hải tặc Đại Hán
    Ôi Quần đảo Hoàng Sa!
    Yên tĩnh
    Như trẻ em đang ngủ
    Rằng cuối cùng con cũng biết tại sao

    Vào ngày 19 tháng 1 năm 1974
    Con rời xa Mẹ, Mẹ Việt Nam
    Con rời xa Mẹ, con chỉ yêu một mình Mẹ ! .. ..
    Con rời xa Mẹ, Mẹ việt nam
    Con chỉ yêu mình Mẹ

    Con sẽ chết vì Tên của những hòn đảo này
    Bi hùng và Bi kịch
    Ôi Quần đảo Hoàng Sa!
    Trung thành và chung thủy với con
    Nhân danh Hoàng Sa, con chết vì Quần đảo này !
    Bi hùng và bi thảm
    Trong Đức hạnh là Vẻ đẹp Cao thượng
    Những hòn đảo quần tụ đoàn tụ bên nhau
    Như trẻ em ruột thịt đang ngủ bên nhau

    Con, Thuyền trưởng và các đồng đội con
    Chúng tôi sẽ quyết tử nơi đấy, Quần đảo Hoàng Sa
    Kết hợp và chiến đấu chống lại
    Kẻ thù truyền kiếp phương Bắc
    Nơi đấy để trả thù cho Dân lành nạn nhân
    Một mình với Ký ức Lịch sử Việt Nam của con
    Một mình tử thủ vào lúc Tử trận
    Không cô đơn khi con sắp hy sinh vì Tổ quốc thân yêu của con
    Con sẽ nằm lại nơi đó, nơi Tâm điểm Quần đảo Hoàng Sa
    Với niềm Tự hào với Nghĩa vụ với Tình yêu và với Lòng yêu Nước
    Rằng cuối cùng con cũng biết, tại sao
    Vào ngày 19 tháng 1 năm 1974
    Con phải xa Mẹ, Mẹ Việt Nam
    Con rời xa Mẹ, con chỉ yêu mình Mẹ ! .. .. »

    * * *

    Ôi Quần đảo Hoàng Sa!
    Dưới bầu trời xanh và biển cả Biển Đông
    Những hòn đảo quần tụ đoàn tụ bên nhau
    Sau cuộc hải chiến đó
    Không còn ngư phủ chẳng còn thuyền đánh cá
    Không canh nông trồng trọt
    Giống như sự xúc phạm lớn vô cùng !
    Hoang dã và man rợ
    Khó còn hy vọng đến thăm
    Ôi Quần đảo Hoàng Sa!
    Quần đảo Hoàng Sa yêu dấu của tôi!
    Dưới bầu trời xanh và biển cả Biển Đông

    Ôi Quần đảo Hoàng Sa !
    Quần đảo Hoàng Sa yêu dấu của ta !
    Quần đảo Hoàng Sa yêu dấu của chúng ta chính là HẠM TRƯỞNG !
    ANH HÙNG thân yêu của chúng tôi NGỤY VĂN THÀ! …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT tạm thời chuyển ngữ nhanh sang Tiếng Mẹ

    Oh Paracels Islands ! These Islands, our beloved Islands are You !
    **********************************

    Oh Paracels Islands !
    Between the sky and the East Sea
    These Islands
    After that naval war in 1974
    With no fishing men, with no fishing boats
    Uncultured
    Somewhat like an insult
    Wild and savage
    With no hope of visit
    Oh Paracels Islands !
    My beloved Paracels Islands !
    Between the sky and the East Sea

    It would be there, in the heart of Paracels Islands
    Without joy, without love, without hate
    That I would know finally, why
    I left you, I who love only you
    An island, between the sky and sea

    ĐỌC TIẾP bấm vào dưới đây :
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=12556

    Oh Paracels Islands !
    Between the sky and the East Sea
    These Islands
    After that naval war
    With no fishing men, with no fishing boats
    Uncultured
    Somewhat like an insult
    Wild and savage
    With no hope of visit
    Oh Paracels Islands !
    My beloved Paracels Islands !
    Between the sky and the East Sea

    Oh Paracels Islands !
    My beloved Paracels Islands !
    These Islands, our beloved Paracels Islands are You !
    Our dear Hero Captain NGỤY VĂN THÀ ! …

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. – Nguyên lý của CS là thế này:
    Chúng chỉ nói những gì có lợi cho sự cầm quyền của chúng. Nói “ngụy” Saigon hay là nói “phủ nhận công hàm PVĐ” cũng cùng mục đích.
    – Nguyên lý xử sự của dân (dưới sự cai trị) là phản đối những việc làm hại dân; nhưng ủng hộ việc làm lợi dân (tất nhiên lợi cho cả CS). Ví dụ: tích cực chống dịch, phủ nhận công hàm PVĐ…
    Khi CS chưa đổ, hai nguyên lý vẫn tồn tại.
    Mỉa mai sự chống dịch hoặc châm biếm sự thay đổi thái độ công hàm… chỉ có tác dụng xả nỗi bực thôi

    • “châm biếm sự thay đổi thái độ công hàm”, nếu có thể gọi như thế, rõ ràng có tác dụng nêu ra hành động tội phạm phản quốc bán nước của trần ích Tắc hồ chí minh & phạm văn đồng & trí thức hà nội sĩ phu bắc hà xã nghiã & đảng cộng sản mao-ít “lao động” con đẻ của giặc tàu, đội tiên phong của giặc tàu/thực dân đỏ/đế quốc đỏ đánh trận đống đa ngược 7-5-1954 mở đường cho giặc tàu nhà Mao thay chân giặc tàu nhà Thanh tiến vào VN cắm cờ búa liềm tội ác logo nô lệ giặc tàu lên Hà nội, đặt cái cờ đỏ sao vàng xuống dưới đít cờ búa liềm mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới , bắc thuộc đỏ, sau khi giặc tàu nhà Thanh đã bị Hoàng ĐẾ Quang Trung đánh đuổi ra khỏi bờ cõi VN từ 165 năm trước, từ trận Đóng Đa 1789

  3. Hai thằng cộng sản đưa nhau ra trước Liên Hiệp Quốc cãi chày, cãi cối, cãi cùn với nhau, chẳng còn ra cái thể thống gì nữa. Vụ đường chín đoạn thì chắc chắn không một quốc gia nào trên thế giới công nhận nên đem ra bàn cãi cũng chỉ tốn thì giờ vô ích. Ở đây chúng ta muốn bàn đến là giá trị của công hàm bán nước mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã ký năm 1958.
    Xét về mặt pháp lý thì cộng sản Việt Nam đã thua đứt đuôi con nong nọc khi phủ nhận công hàm đó không áp dụng được đối vơi hai quần đảo Hoàng và Trường Sa với lý do ở thời điểm công hàm được chính quyền Việt Nam ký, hai đảo này còn trong tay một quốc gia độc lập đó là Việt Nam Cộng Hòa.
    Điều trước tiên là công hàm của Phạm Văn Đồng không có một chi tiết nào vạch ra là nó chỉ có giá trị đối với các đảo Tàu cộng đang có ở thời điểm năm 1958. Điều này có nghĩa công hàm của Phạm Văn Đồng ký có giá trị vượt thời gian, tức nếu Tàu cộng có thêm được đảo nào mới thì công hàm của Phạm Văn Đồng vẫn được áp dụng và được tôn trọng như lúc ký.
    Điều kế tiếp là Tàu cộng đã chiếm đảo Hoàng Sa từ trong tay Việt Nam Cộng Hòa, lúc mà hai tay bị giặc phương bắc buộc chặt, nên xét về mặt pháp lý thì Tàu cộng đã có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Hoàng Sa một khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại, và nhất là cộng sản Việt Nam lại công khai công nhận quần đảo đó không phải là của chúng, tức sau năm 1975 quần đảo Hoàng Sa là vô chủ. Tuyên bố chủ quyền 12 hải lý của Tàu cộng đối với quần đảo này là chuyện cộng sản Việt Nam phải tôn trọng như những gì được nêu ra trong công hàm của Phạm Văn Đồng ký.
    Bây giờ câu hỏi được đặt ra là Liên Hiệp Quốc làm được gì Tàu cộng về vấn đề đường chín đoạn? Xin mọi người chờ xem hồi sau sẽ rõ…

  4. Hai cái công hàm (2016) mà bài này giới thiệu, thì đến nay đầy tớ vẫn “éo” cho ông chủ biết.
    Do vậy, các ông chủ cứ lải nhải cầu xin đầy tớ hãy “thôi gọi VN cộng hòa là NGỤY. Thể chế éo ra cái gì…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây