Đà Nẵng: Đại hội XXII, 92 tỷ để “mua vui” trong 3 ngày!

Sông Hàn

8-7-2020

Tính đến cuối 2019, thành phố Đà Nẵng có dân số khoảng 1.135.000 người. Chỉ có 8 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, kể cả huyện đảo Hoàng Sa, vậy mà có đến 3081 tổ chức đảng cơ sở, tổ chức đảng cấp trên cơ sở là 20 đơn vị (617 tổ chức cơ sở đảng). Tổng số đảng viên tính đến 12/2019 là 54.260 người.

Hôm 23/5/2020, báo cáo với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng về vấn đề đại hội đảng bộ TP và phương án nhân sự, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Trung ương cho phép Đà Nẵng cơ cấu sử dụng nguồn nhân sự tại chỗ, gồm:

– 1 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

– 1 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành hành Trung ương khóa XIII

– 51 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

– 15 Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy

– 3 Phó Bí thư thành uỷ

Ông Trần Quốc Vượng (trái) làm việc tại Đà Nẵng hôm 23/5. Nguồn: Đảng CSVN

Báo chí đưa tin, ông Trần Quốc Vượng khen Đà Nẵng làm tốt quy trình nhân sự, việc xây dựng văn kiện được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Nếu đúng như vậy thì xong rồi. Đà Nẵng tổ chức đại hội làm gì cho tốn tiền thuế của dân?

Năm 2015, Đà Nẵng tổ chức đại hội đảng bộ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng chi cho đại hội đảng bộ các cấp khoảng 75 tỷ đồng. Suốt ba ngày, có 350 đại biểu “nhảy múa”, bầu ra một Ban chấp hành 52 vị, Ban Thường vụ 15 ông bà.

Phía sau khẩu hiệu “Đoàn kết” là đánh nhau một mất, một còn. Ảnh: Internet

Rồi sau đó thì bắt đầu chia phe phái đánh nhau. Kết quả là cả một Ban Thường vụ bị kỷ luật cảnh cáo, Bí thư thành ủy bay mất Uỷ viên Trung ương, bị cách tất cả chức vụ. Kế tiếp là một dàn cán bộ hư hỏng bị khởi tố, bị bắt giam, rồi ra toà lĩnh án.

Cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh (trái) đã bị cách chức và Chủ tịch Nguyễn Văn Thơ. Ảnh: Internet

Năm năm một lần, Đảng CSVN tổ chức đại hội toàn quốc. Quy trình ngắn gọn dễ hiểu là thế này:

– “Tứ trụ triều đình” cùng Bộ Chính trị sẽ sắp xếp ghế (hay bán ghế) cho BCH Trung ương Đảng khoá sau, các vị trí chủ chốt các Ban đảng, Bộ ban ngành Trung ương và tỉnh thành.

Mặt bằng “giá” ở thượng tầng phải gọi là… vô giá, vì có khi lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đô la Mỹ.

– Ban Thường vụ tỉnh thành sẽ xếp (bán) ghế cho ứng viên lãnh đạo các sở ban ngành và cán bộ chủ chốt cấp quận huyện, nhằm “thu hồi vốn” và kiếm lãi.

– Ban Thường vụ quận huyện sẽ bán các suất lãnh đạo phường xã, để lấy lại tiền chạy chức mình vừa bỏ ra.

– Các Bí thư, chủ tịch xã phường sẽ bán tiếp, hoặc giành phần ghế Bí thư chi bộ, Tổ dân phố, trưởng thôn… cho anh em nhà mình.

Quay trở lại thành phố biển Đà Nẵng, tháng 10/2020 này, Đà Nẵng sẽ tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XXII. Lần sau bao giờ cũng tốn nhiều tiền hơn lần trước, con số kinh phí dành cho đại hội các cấp đã được dự trù lên đến 92 tỷ đồng, tương đương 4 triệu đô la Mỹ. Với chừng này tiền, có thể xây được cả trăm ngôi trường cho các vùng nông thôn, hoặc “xoá đói giảm nghèo” cho cả hàng mấy ngàn hộ dân.

Như đã nói ở trên, nhân sự đã có hết rồi. Hơn ba trăm đảng viên đại biểu dự đại hội sẽ được bỏ phiếu (cho lấy lệ), ăn uống, hát hò, tán dóc… rồi bế mạc ra về. Đại hội bảo bao giờ cũng “thành công tốt đẹp”.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng, Ủy viên Trung ưởng đảng Trần Văn Minh, uy tín (ảnh trên) và ra toà (ảnh dưới)

Đảng viên và người dân Đà Nẵng nóng lòng muốn biết danh sách 15 vị trong Ban Thường vụ thành uỷ khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với chức danh mà họ nắm giữ sau đại hội, chúng tôi xin được công bố luôn sau đây:

  1. Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1969, Bí thư thành uỷ
  2. Hồ Kỳ Minh, Phó Bí thư thường trực thành uỷ
  3. Lê Trung Chinh, sinh năm 1969, Phó bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
  4. Nguyễn Nho Trung, sinh năm 1963, Phó bí thư thành uỷ phụ trách công tác Đảng
  5. Lê Minh Trung, sinh năm 1976, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng
  6. Ngô Xuân Thắng, sinh năm 1969, Trưởng ban Tổ chức thành uỷ
  7. Huỳnh Thị Tam Thanh, sinh năm 1968, Chủ nhiệm UBKT thành uỷ
  8. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1977, Trưởng ban Nội chính thành uỷ
  9. Vũ Xuân Viên, sinh năm 1964, Giám đốc sở Công an
  10. Nguyễn Quốc Hương, sinh năm 1966, Chỉ huy trưởng BCH quân sự TP
  11. Nguyễn Đình Vĩnh, sinh năm 1975, Trưởng ban tuyên giáo thành uỷ
  12. Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1964, Trưởng ban dân vận thành uỷ
  13. Võ Công Chánh, sinh năm 1971, Chủ tịch UB MTTQ
  14. Đoàn Ngọc Hùng Anh, sinh năm 1968, Chánh văn phòng thành uỷ
  15. Lê Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1976, Bí thư quận Hải Châu

Theo thông tin mà chúng tôi có được, đến tháng 1/2020, Nguyễn Văn Quảng sẽ vào Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Lê Nguyễn Minh Triết sẽ trúng Uỷ viên dự khuyết.

Chỗ ngồi đã sắp đặt sẵn, ghế cũng đã chia hết rồi, đảng bộ Đà Nẵng không nên tổ chức đại hội chi cho tốn kém. Đà Nẵng nên để dành 92 tỷ đồng này làm nhiều việc khác, ích nước lợi dân hơn.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Giật mình, thậm chí sợ,
    Nghe bài Quốc Tế Ca.
    Giờ có bao nhiêu nước
    Hát nó, ngoài nước ta.

    “Vùng lên, hãy phá bỏ…
    Hỡi giai cấp công nông.
    Vì tương lai tươi sáng
    Một thế giới đại đồng”…

    Đã thế kỷ hăm mốt,
    Thời hội nhập, toàn cầu
    Còn “vùng lên”, “lật đổ”.
    Ta đang đi về đâu?

    Đại hội đảng hoành tráng,
    Khí thế rất hào hùng.
    Thế mà có đứa nói
    Đại hội lần cuối cùng.

    Muốn biết một đất nước
    Có dân chủ hay không.
    Hãy xem đất nước ấy
    Có đối lập hay không.

    Nước nào đối lập mạnh,
    Ở đấy dân chủ cao.
    Nước nào “nhất trí lớn”,
    Thì chẳng có tẹo nào.

    Ngẫu nhiên ư? Có thể.
    Cũng có thể là không –
    Nước nào nhiều màu đỏ,
    Nước ấy lắm bất công.

    Màu đỏ – màu cách mạng,
    Bạo lực và chiến tranh
    Mà người phải hứng chịu
    Lại chính là dân lành.

    “Phải sáng suốt lựa chọn
    Người có đức có tài”.
    Đúng lắm, nhưng xin hỏi:
    Chọn từ đâu, chọn ai?

    Là vì, trong danh sách
    Được bầu chọn lần này
    Toàn những khuôn mặt cũ,
    Đầy tai tiếng lâu nay.

    Không có khuôn mặt mới
    Thì chọn ai, ngoài mình.
    Đúng là một cách nói
    “Sáng suốt” và “tài tình”.

    Thường các bác cộng sản
    Là ghét Mỹ nhất đời.
    Nhưng chính họ, cộng sản,
    Lại yêu Mỹ nhất đời.

    Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc,
    Trùm cộng sản trước đây,
    Có một câu chân thật
    Về nước Mỹ thế này:

    “Thực tế là thực tế,
    Được chứng minh từ lâu:
    Nước nào bạn với Mỹ,
    Nước ấy sẽ mạnh giàu”.

    Sau câu nổi tiếng ấy,
    Hắn sang Mỹ, và rồi
    Chính hắn, trùm cộng sản
    Đã đội mũ cao bồi.

    Ông Lê-nin, ông Mác
    Đã chết ở nước mình.
    Nhưng hai ông vẫn sống
    Với đảng ta quang vinh.

    Thường những người cộng sản
    Không hiểu Mác, Lê-nin.
    Những người chống cộng sản
    Rất hiểu Mác, Lê-nin.

    Nếu ngẫu nhiên được chọn
    Vào chức tổng bí thư,
    Xin thề có trời đất,
    Nhất định tôi khước từ.

    Vì làm anh cộng sản
    Không có gì hay ho.
    Làm trùm của cộng sản
    Lại càng không hay ho.

    Tôi rất sợ cộng sản.
    Sợ từ xưa đến nay.
    Nhất là sợ nhân quả
    Và nghiệp báo sau này.

    Nói chung là rất nản.
    Chỉ hy vọng mỏng manh
    Thằng Tàu Cộng sụp đổ
    Sẽ đỡ cho nước mình.

    Mà nó sẽ sụp đổ.
    Chắc không phải chờ lâu.
    Vậy thì mong nó sụp.
    Tiên sư cái thằng Tàu. TBT


  2. Đại lãng phí từ THUẾ DÂN Đại hội XXII, 92 tỷ để MUA VUI DU HÍ GÁI GÚ tại Đà Nẵng
    ************************************

    Đà Nẵng siêu lãng phí từ THUẾ DÂN
    Lũ đồng chí Quan đỏ .. .. lũ điếc câm
    Lỗ miệng nói được lại không cãi (1)
    Thính tai không nhận tiếng vọng âm
    Hời hợt chuyện giả nhân giả nghĩa
    Đại hội 12 : 92 tỷ MUA VUI dục dâm !
    GÁI GÚ rượu ngoại chúng uống đớp
    Đại hội 12 : bia ôm rượu thịt đầy bàn (2)
    Qua Phố Ba Lê lưu Chí Sĩ (3)
    Nỗi buồn đau nhói buốt tâm can .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    1. Quảng Nam hay cãi .. .. !!!!

    2.

    Cửa son rượu thịt ôi –
    Ngoài đường đầy xác chết –
    Sướng khổ cách gang tấc –
    Quặn lòng không nói được
    Đỗ Phủ

    3. Chí Sĩ Phan Châu Trinh lưu lạc, lưu vong & lưu đày tại Thủ đô Ba Lê

  3. Đề nghị sủa tên trên ảnh chủ tịch tp ĐN là Huỳnh Đức Thơ chứ không phải Nguyễn Văn Thơ!. Ông bị kiểm toán nhà nước đề nghị kỷ luật nên sắp vào lò rồi!

  4. Tui chỉ théc méc trong 15 vị đã và đang ăn trên ngồi trốc, hưởng bao bổng lộc… trên đây có vị nào theo các tôn giáo như Đại đạo Cao đài Phổ Độ, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo hay Tin lành hông…?
    Hỏi cho dzui chớ tui thừa biết cái con “tự do” của tôn giáo, ngôn luận, bầu cử… nó nằm kẹt ở đâu rồi…

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây