Dự chi 5 đám cưới, 10 đám tang

Chu Mộng Long

Cuộc chạy đua của tiền bạc

Tương lai con cái của những bậc phụ huynh trở nên phụ thuộc nhiều vào việc hoan hỉ do đoàn viên hay buồn đau bởi mất mát của thân quyến các giáo viên nơi ngôi trường con em họ theo học.

Hội phụ huynh học sinh trở thành không những cánh tay nối dài thêm ra cho những trò tai quái được khuynh loát, mà chính họ cũng lại đóng vai trò gánh lấy trách nhiệm cho mọi hệ luỵ một khi tình hình không thuận buồm xuôi gió.

Mỗi khi có vấn đề gì đó, họ sẽ nói “do các phụ huynh tự nguyện” hay “các phụ huynh hài lòng với sự chủ động quan tâm đến đời sống của giáo viên”. Giáo dục bỗng chốc trở nên là một nơi để lên kế hoạch cho việc biếu xén hoặc phô trương ra cuộc chạy đua vật chất của các gia đình.

Chỉ thấy các học sinh là những con người không có khuôn mặt và chẳng còn bóng dáng.

Luân lê

             

Quỹ của phụ huynh thường là chi cho giáo viên. Hổng lẽ học trò tảo hôn và chết yểu?

Cưới hỏi, tang lễ là chuyện riêng của gia đình người ta, hổng lẽ hội phụ huynh cũng nhảy vào lo? Mà lo cho gia đình học sinh thì lo bao nhiêu cho vừa?

Gì chứ nếu dự chi cho giáo viên thì tôi ủng hộ. Vì giáo viên sống hay chết gì cũng đều thích ăn quà và phong bì như… ăn cúng vậy. “Sống tết chết giỗ, chi vậy là phải.

Theo Hiệu trưởng, đó chỉ là dự kiến. Dự kiến là chỉ tiêu. Vấn đề là sẽ có nhiều cuộc họp thống nhất ai sống và ai phải chết. He he, hu hu…

Có điều tương quan 5 sinh 10 tử thì trụt giảm biên chế lớn quá! Ông Sơn ắt phải lo cho nhân sự thực thi cải cách giáo dục.

Ô hô, thượng hưởng!

C.M.L.

Nguồn: FB Chu Mộng Long

This entry was posted in Chu Mộng Long, Giáo dục. Bookmark the permalink.