Saturday, April 27, 2024

Một phụ nữ gốc Việt lãnh án tù vì xâm nhập Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng

WASHINGTON, DC (NV) – Một phụ nữ gốc Việt ở Montgomery, cách thành phố Chicago, Illinois, khoảng 45 dặm về phía Tây Nam, bị kết án 10 ngày tù vì xâm nhập tòa nhà Quốc Hội trái phép trong cuộc bạo loạn vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021, theo nhật báo Chicago Sun Times loan tin hôm Thứ Hai, 26 Tháng Hai.

Các công tố viên cho biết bị cáo Lê Mai Ngọc Nhi, 27 tuổi, đã chụp hình trong tư thế gác chân lên bàn ở trong văn phòng Thượng Viện.

Cô Lê Mai Ngọc Nhi lúc tham gia tấn công Quốc Hội Mỹ ngày 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình: DOJ)

FBI cũng cho biết bị cáo cũng đã hai lần nói dối với các giới chức điều tra về hành động của mình trong ngày bạo loạn đó. Tuy nhiên, luật sư bào chữa khẳng định người phụ nữ gốc Việt này không nói tiếng Anh thành thạo và “không hiểu” những câu hỏi trong các lần thẩm vấn.

Theo hồ sơ tòa, Luật Sư Heather Shaner biện hộ rằng bị cáo Ngọc Nhi đã bị một người “có ảnh hưởng” gốc Việt trên truyền thông mạng tuyên truyền lầm lạc rằng “Mỹ sẽ trở thành một nước cộng sản” nếu Tổng Thống Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Bị cáo Ngọc Nhi đã nhận tội vào Tháng Mười Một, 2023, về hành vi gây mất trật tự trong tòa nhà hoặc khuôn viên Quốc Hội, cũng như tuần hành, biểu tình bên trong tòa nhà Quốc Hội cả hai đều là tội nhẹ. 

Chánh Án Tanya Chutkan, tòa liên bang Washington DC, là người thụ lý vụ án của bị cáo Ngọc Nhi.

Bị cáo Ngọc Nhi thừa nhận rằng, trong cuộc bạo loạn đó, cô đã theo đám đông và đến khu vực Thượng Viện tại tòa nhà Quốc Hội, nơi cô quay video và chụp hình. Sau đó, cô bước tới cửa phòng họp khoáng đại Thượng Viện và đứng đợi cho đến khi những kẻ bạo loạn khác phá cửa.

Đương sự bước vào qua cánh cửa đó lúc 2 giờ 45 phút chiều bất chấp âm thanh báo động và sự hiện diện của cảnh sát, đã quay một đoạn video trong văn phòng Thượng Viện và rời khỏi tòa nhà lúc 2 giờ 50 phút chiều. 

Các công tố viên cho biết bị cáo Ngọc Nhi đã nhờ một kẻ bạo loạn khác chụp hình cô với đôi chân gác lên bàn bên trong văn phòng Thượng Viện.

Cô Lê Mai Ngọc Nhi bên ngoài tòa nhà Quốc Hội, chuẩn bị vào bên trong, ngày bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình: DOJ)

Trong cuộc phỏng vấn của FBI ngày 14 Tháng Tư, 2021, cô Ngọc Nhi phủ nhận việc vào tòa nhà Quốc Hội và khai rằng cảnh sát đã bỏ đi và để người biểu tình mở một trong các cửa vào tòa nhà, theo hồ sơ tòa.

Gần một năm sau, vào ngày 29 Tháng Ba, 2022, nhờ một người giấu tên báo FBI những gì cô Nhi viết trên Facebook cá nhân, qua đó giới chức điều tra có thêm bằng chứng với những bức ảnh của cô Ngọc Nhi chụp bên trong tòa nhà Quốc Hội trong cuộc bạo loạn. 

Ngoài ra, các camera an ninh trong Quốc Hội cũng có hình ảnh cô Nhi bên trong tòa nhà ngày bạo loạn.

Bản sao hồ sơ trò chuyện trong nhóm mà FBI có được cho thấy cô Nhi “kể với bạn bè rằng cô leo qua tường để tới tòa nhà Quốc Hội, bị xịt hơi cay, và một người khác bị ‘bắn chết’ khi cô đang ở trong tòa nhà,” theo FBI.

Hồ sơ tòa cho thấy bị cáo Ngọc Nhi khai rằng “mình bị những người đứng sau đẩy vào trong tòa nhà.”

Cô Lê Mai Ngọc Nhi ngồi gác chân lên bàn trong một văn phòng ở Thượng Viện ngày 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình: DOJ)

Cô Ngọc Nhi không phải là người gốc Việt duy nhất bị lãnh án vì tham gia bạo loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Bị cáo Phạm Đình Tâm, cựu cảnh sát thành phố Houston, Texas, vào Tháng Mười Hai, 2021, lãnh án 45 ngày tù vì tham gia bạo loạn.

Ông Tâm đã phục vụ 18 năm trong Sở Cảnh Sát Houston, có nhiệm vụ tuần tiễu. Ông nộp đơn từ chức sau khi bị FBI thẩm vấn, dù chỉ còn hai năm nữa là đủ tiêu chuẩn để lãnh lương hưu của công chức.

Bị cáo Tâm bật khóc khi có lời phát biểu với tòa, trước khi bị tuyên án: “Ngày mà tin tức về tôi được loan báo, chị tôi ở Việt Nam gọi điện thoại và nói rằng cả làng xóm đều biết. Tôi mất đi sự nghiệp và danh tiếng của mình, tạo sự xấu hổ cho gia đình, nhất là cho các con tôi.”

“Nước Mỹ đã cho tôi rất nhiều cơ hội. Tôi rất hối hận về việc đã làm,” bị cáo nói thêm.

Chánh Án Kelley nói với bị cáo Tâm rằng ông có tính tới việc cho ông Tâm hưởng án treo, vì chỉ có vai trò nhỏ trong cuộc bạo loạn và bị mất việc lẫn lương hưu. Nhưng vị chánh án nói ông không hài lòng khi thấy bị cáo Tâm có vẻ không hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động của mình.

Cựu cảnh sát viên Phạm Đình Tâm tại Houston, Texas, bị xử tù vì tham gia trong cuộc bạo loạn tại Quốc Hội. (Hình: Chụp màn hình đài KPRC 2)

Ông Tâm mấy lần nói trước tòa rằng ông “ngu dại theo người khác vào tòa nhà Quốc Hội.”

Chánh Án Kelley nói là một cảnh sát viên, bị cáo Tâm biết rõ là mình đang phạm luật khi đó.

“Câu chuyện một người di dân của ông thật đáng khích lệ. Tôi không nghi ngờ gì về lòng yêu thương đất nước này của ông. Nhưng ông đã vi phạm lời thề bảo vệ Hiến Pháp và tạo thêm sự chính thống cho những gì xảy ra ngày hôm đó vì ông là một cảnh sát viên,” Chánh Án Kelley nói thêm.

Bị cáo Tâm cũng phải trả $500 tiền bồi thường và $1,000 tiền phạt, ngoài bản án tù.

Ngoài ra, còn có hai ông bà gốc Việt ở Worcester, Massachusetts, bị bắt vì đi vào Quốc Hội trong vụ bạo loạn. 

Ông Long Dương, 54 tuổi, còn gọi là Jimmy Hoàng Dương; và bà Julie Miller, 51 tuổi, còn gọi là Hồng Ngô, bị bắt hồi Tháng Sáu, 2023, với một loạt cáo buộc, gồm gây rối trật tự, sau khi camera quay được họ ở bên trong Quốc Hội ngày bạo loạn 6 Tháng Giêng, 2021.

Một người gốc Việt khác ở Virginia tên Fi Dương, 27 tuổi, bị truy tố hồi Tháng Bảy, 2021, với tội xâm nhập Quốc Hội và bị nghi tham gia một nhóm dân quân thảo luận vũ trang. (MPL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT