XEM CLIP:

Sáng mùng 1 Tết, trong khi đường phố thưa vắng, các cửa hàng chưa mở cửa thì tại các đền, chùa lớn của Hà Nội, khách đến du xuân và cầu tài lộc chật kín.

Thời tiết lúc sáng sớm mát mẻ, nhưng đến gần trưa trời nắng chang chang, hàng nghìn người chen chân đến các điểm lễ bái, làm bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ), lượng người đổ về quá đông khiến một số tuyến đường dẫn vào phủ bị ùn ứ, dòng người chen nhau di chuyển rất khó khăn. 

{keywords}
Sáng nay, hàng nghìn người dân thủ đô đổ về các đền chùa, phủ để cầu may mắn đầu năm mới

Đền Ngọc Sơn (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) dòng người xếp hàng nối nhau nhích từng bước vào đền. Mỗi dịp Tết đến, đền được mở cửa miễn phí chính vì thế mà lối dẫn vào đền - cầu Thê Húc thường xuyên ùn tắc do lượng người qúa lớn.

Ông Trương Tiến Hồi (Trưởng tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ) cho biết, dự kiến lượng du khách về phủ năm nay sẽ ít hơn so với mọi năm, từ nay đến mùng 6 Tết vào khoảng 10.000 người mỗi ngày.

Để phục vụ tốt cho khách thập phương, 100% quân số gồm công an, dân quân, thanh niên tình nguyện,... thuộc phường, quận và TP được phân công rõ việc từng thành viên. Lực lượng công an phường sở tại hỗ trợ đảm bảo an ninh 18 tiếng/ngày.  BQL cũng bố trí 21 camera để quan sát, nhằm đảm bảo an ninh cho người đi lễ chùa.

{keywords}
Dòng người đi bộ khoảng gần 1km đường Đặng Thai Mai dẫn vào phủ Tây Hồ
{keywords}
Thời tiết sáng nay khá mát mẻ nhưng đến gần trưa thì nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, nhiều người có cảm giác ngột ngạt giữa cảnh đông đúc
{keywords}
Các lỗi dẫn vào phủ đều chật ních người
{keywords}
 
{keywords}
Các mâm lễ bày la liệt từ trong phủ ra ngoài sân
{keywords}
Người đi lễ thả đầy tiền lẻ ở nhiều vị trí trong phủ từ ngoài sân đến các bàn thờ bên trong
{keywords}
Trong cảnh chen lấn, các mâm lễ được nhiều người đội lên đầu
{keywords}
Phủ Tây Hồ nằm trên bán đảo lớn giữa Hồ Tây, thuộc quận Tây Hồ, nơi du khách thường xuyên đến lễ rất đông 
{keywords}
Phủ thờ Liễu Hạnh Công chúa - một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt
{keywords}
Cầu cho năm mới an lành, sung túc và nhiều may mắn
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn sáng nay cũng chen cứng người vào lễ, tham quan.

{keywords}
Đền Ngọc Sơn sáng nay cũng trong tình trạng đông nghịt người tham quan, đi lễ. Dòng người xếp hàng trên cầu Thê Húc
{keywords}
Dòng người nối đuôi nhau chờ di chuyển dưới cái nắng nóng như mùa hè
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Chùa Trấn Quốc đông đảo người dân và du khách đến tham quan, cầu an đầu năm
{keywords}
 
Sáng mùng 1 Tết Hà Nội đẹp mỹ miều, ai cũng yêu, đi xa nhớ nhiều

Sáng mùng 1 Tết Hà Nội đẹp mỹ miều, ai cũng yêu, đi xa nhớ nhiều

Sáng đầu tiên của năm mới, những con phố Hà Nội trở nên yên bình, vắng vẻ, nhiều người dậy sớm tận hưởng cảm giác hiếm có.

Trần Thường