Thursday, March 28, 2024

Người gốc Việt tại Little Saigon mở tiệc mừng Tổng Thống đắc cử Joe Biden

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Biden tổ chức tiệc mừng chiến thắng của ông Joe Biden, tổng thống đắc cử, vào trưa Thứ Bảy, 21 Tháng Mười Một, tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, trong không khí tưng bừng vui vẻ nhưng hòa hoãn.

Bữa tiệc mừng chiến thắng cho ông Joe Biden diễn ra trong một ngày rực nắng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Tạ Trung, chủ tịch Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Biden, ôn tồn nói: “Đúng ra chúng tôi muốn có tiệc mừng ngay từ khi có kết quả mấy tuần trước nhưng chúng tôi không muốn làm những người ủng hộ ‘phía bên kia’ khó chịu. Đó là sự khác biệt của chúng tôi.”

Ông không muốn đụng chạm vào “vết thương” thua trận của “phía bên kia” vì ông cho đó là sự tế nhị trong cách hành xử và lòng tử tế của người có suy nghĩ.

Bằng thái độ rất chân thành, ông bày tỏ: “Ngay ngày đầu khi có tin chiến thắng, chúng tôi rất muốn reo hò vang trời nhưng không làm gì cả vì cũng rất muốn tôn trọng ‘bên kia’ và muốn chứng tỏ thiện chí của mình.”

Ông tiếp: “Tuy nhiên, đến hôm nay thì khắp nơi ở cả nước đã ăn mừng rồi và ai cũng đã quen với kết quả bầu cử rồi nên chúng tôi cảm thấy đã đến lúc.”

“Ăn mừng là phải vì đã đến lúc chúng ta, mọi người trong nước, bất kể đảng phái, cùng chung vai sát cánh bên nhau để xây đựng lại đất nước, hàn gắn lại những sứt mẻ, đổ vỡ trong gia đình, trong cộng đồng cũng như trong cả nước trong suốt bốn năm qua,” ông nói.

Ông David Phạm, thành viên ban tổ chức, nói: “Đến đây hôm nay, tôi chỉ mong những người ủng hộ ông Trump chấp nhận kết quả cuộc bầu cử vốn đã rành rành ra rồi. Họ nên chấp nhận để cùng lo cho tương lai.”

Mọi người vui chiến thắng trong một mực thước vừa phải. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Khách có mặt gồm đủ mọi lứa tuổi, người trưởng thượng nhất là cụ Nguyễn Thế Ngọc, 87 tuổi, ở Fountain Valley, và người trẻ nhất là bé Mira Minh Châu, 15 tuổi, ở Eastvale, thuộc Riverside County.

Cụ Nguyễn Thế Ngọc nói: “Tôi tới đây để chung vui với những người tuổi trẻ. Họ có tới hai gánh nặng trên vai. Một bên là cái ơn đối với đất nước này đã cưu mang cho họ và gia đình họ, bên kia là cái ơn đối với các đấng sinh thành.”

Cụ thêm: “Đồng thời, tôi cũng muốn nhân dịp này để nói lời xin lỗi họ.”

Cụ chân thành giải thích: “Là một cựu quân nhân, tôi đã có tội là không bảo vệ được quê hương cho họ, khiến họ phải lưu lạc tới đất nước này.”

Bé Mira Minh Châu bẽn lẽn cười và nói bằng tiếng Việt trôi chảy: “Dạ con tới đây vì con nghĩ những gì ông Biden kêu gọi mọi người cùng làm là đúng.”

“Và con tới đây để hát bài ‘Stand By Me’ để nhắc nhở mọi người nên đứng bên nhau để cùng nhau chống lại COVID-19 và chống lại sự kỳ thị chủng tộc.”

Bé Mira từng được giải đặc biệt chương trình Vstar Kids mùa 1 và 2 và hiện là “ca sĩ solo” cho nhóm Sự Thật Lề Đường.”

Ông Ngô Đức Anh, ở Rowland Heights, ngắn gọn nói: “Tôi đến đây để chúc mừng mọi người rằng đất nước này sẽ có sự thay đổi.”

Luật Sư Đỗ Phủ lên nói lời cám ơn “những người đã có trái tim với quê hương đất nước.”

Bé Mira Minh Châu: “Con tới đây hát bài ‘Stand By Me’ để nhắc nhở mọi người nên đứng bên nhau để cùng nhau chống lại COVID-19 và chống lại sự kỳ thị chủng tộc.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông chia sẻ rằng những người trong nhóm mô tô V-HOG (Vietnamese Harley Owners Group) của ông, đa số toàn cựu chiến binh ủng hộ ông Biden còn ai ủng hộ ông Trump thì chưa bao giờ đi lính cả. “Tuy nhiên, ai cũng là hội viên và tôi đối xử với mọi người như nhau,” ông Đỗ Phủ nói.

Bà Viên Nguyễn, ở Corona Del Mar, cho biết bà ủng hộ ông Biden vì không đồng ý chính sách của ông Trump ở ba điều. Thứ nhất là thái độ không bao gồm đủ mọi sắc dân của ông; thứ hai, sự không hiểu biết khoa học và không tin vào khoa học gia; và thứ ba, kế hoạch kinh tế của ông Trump “rất dở.”

Bà Hà Thị Ngọc Bảo, ở NewPort Beach, nói: “Tôi không là khách mời nhưng muốn đến đây chung vui với những người cùng chí hướng. Điều tôi tiếc nhất là vì sự tranh chấp phiếu bầu mà người ta quên đi rằng nước Mỹ, lần đầu trong lịch sử, nước Mỹ có một vị nữ phó tổng thống mà lại là người thiểu số. Đúng ra bà Kamala Harris phải được hoan nghênh nhiều hơn.”

Được biết ban tổ chức bữa tiệc mừng gồm Minh Hà Nguyễn, Anh Chiêm, Michael Bùi, Hương Phạm, Hải Nguyễn, Lan Phương, Khoa Lê và David Phạm.

Ông Tạ Trung là chủ tịch sáng lập Hôi Dân Chủ Việt Mỹ từ năm 1992.

Tuy là tiệc ngoài trời nhưng đa số tuân thủ quy định giãn cách xã hội. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông là kỹ sư, làm việc trong ngành quốc phòng và không gian Hoa Kỳ trong gần 40 năm.

Trong 30 năm qua, ông sinh hoạt trong cộng đồng, đặc biệt chú trọng đến văn hóa và giáo dục. Ông từng nắm nhiều chức vụ lãnh đạo trong cộng đồng.

Ông được mời phát biểu ba lần tại các cuộc vận động tranh cử của bà Hillary Clinton khi bà đến California năm 2016.

Bà Ngọc Bảo tiếp: “Nếu là ông Trump đắc cử thì ‘bên kia’ đã rầm rộ  ầm vang tám tầng trời từ mấy tuần nay rồi. ‘Mình’ hiền quá.” (Đằng-Giao) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT