BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

8154. NGƯỜI VIỆT GỐC HOA THÌ SAO?

Posted by adminbasam trên 06/05/2016

FB Nguyễn Nữ Phương Dung

5-5-2016

H1

Mạc Vĩ Lực ngồi tọa kháng. Nguồn: FB

Trước khi ngồi toạ kháng, trưa 5/5/2016 tôi vô tình gặp Mạc Vĩ Lực ở 1 quán cafe quen thuộc. Anh chia sẻ tối nay sẽ ra ngồi toạ kháng cùng với Lầu Nhật Phong.

Lực tâm sự với tôi rằng: Anh là người Việt gốc Hoa, cả gia đình anh bao đời nay sinh sống ở khu Sài Gòn – Chợ Lớn. Đối với anh, Sài Gòn là quê hương, đất nước, máu mủ của anh. Khi theo dõi tin tức, thấy Việt Nam lắm bất công, môi trường ô nhiễm trầm trọng, anh rất buồn và muốn làm điều gì đó để bày tỏ thái độ của mình. Anh cho rằng, việc lên tiếng vì những vấn đề nhức nhối của Việt Nam là trách nhiệm của toàn thể người Việt Nam không phân biệt chủng tộc. Đã mang quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở Việt Nam là phải có trách nhiệm với đất nước nơi mình đang sinh sống.

Khi hỏi rằng, anh có ái ngại gì nếu tối nay toạ kháng mà bị bắt vào đồn? Lực cười rồi nói: Toạ kháng đâu có gì sai mà sợ? đi biểu tình ôn hoà thì bị bắt, bị đánh rồi nói gây rối. 2 đứa im lặng ngồi toạ kháng không làm gì hết có làm gì sai đâu? Công dân có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm. Luật ko hề cấm người ta ra công viên, phố đi bộ ngồi cầm biểu ngữ cả. Có bị bắt vô đồn, anh cũng ko sợ vì anh ko làm gì vi phạm pháp luật.

Anh nhấn mạnh, không làm gì sai trái lương tâm thì không sợ. Chỉ có những người làm điều sai họ mới sợ.

H1Lầu Nhật Phong đang ngồi tọa kháng. Nguồn: Facebook

Ngồi nói chuyện 1 hồi, tôi cảm nhận được lòng yêu đất nước Việt Nam của anh. Gốc Hoa thì sao? Hàng trăm năm nay người ta sống ở Việt Nam, cũng là người Việt cả mà.

Video Lực chia sẻ trước khi ngồi toạ kháng và bị bắt vào đồn:

Cập nhật tình hình lúc 00:11 6/5/2016: A Lầu – tức Lầu Nhật Phong vừa về nhà và thông báo, anh đã được trả tự do, lực lượng chức năng trước khi thả ra đã đánh anh mấy cú. Hiện Mạc Vĩ Lực vẫn còn bị giam giữ ở đồn Bến Nghé. Hơn 20 anh em, bạn bè của Lực đang ở trước đồn để đòi trả tự do cho anh.

____

FB Nguyen Huy Vu

STANDING MAN VS. SITTING MAN

5-5-2016

Nhìn ảnh bạn Lầu Nhật Phong đang ngồi tọa kháng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn, nhằm đánh thức ý thức của cộng đồng về thảm họa ô nhiễm môi trường làm tôi nhớ đến “Standing Man” Erdem Gündüz của Thổ Nhĩ Kỳ. Erdem Gündüz vốn là một nghệ sỹ được đào tạo bài bản. Đối diện với chính quyền Hồi giáo độc tài của cựu thủ tướng Recep Tayyip Erdoğan (nay đã trở thành tổng thống), dân Thổ không ưa.

Dù là một nước có đa số người theo Hồi giáo, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ là một nước dựa trên các giá trị thế tục (secular values). Nhà nước thế tục Thổ Nhĩ Kỳ được hình thành bởi Mustafa Kemal Ataturk, người được dân Thổ gọi là “cha già” (founding father), sau khi đế chế Ottoman sụp đổ. Kể từ đó, trong chính trường Thổ luôn luôn có sự cạnh tranh giữa hai phe, một bên cỗ vũ các giá trị thế tục và một bên muốn xây dựng một đất nước Hồi giáo. Nếu muốn hiểu hơn về sự xung đột này, bạn hãy đọc cuốn tiểu thuyết “Tuyết” của nhà văn Orhan Pamuk, người Thổ đầu tiên đoạt giải Nobel Văn Học năm 2006. Một cuốn tiểu thuyết rất hay.

Sự chán ghét của dân Thổ với chính quyền của Recep Tayyip Erdoğan ngày càng lớn thì chính quyền Thổ quyết định đập bỏ công viên Gezi, một trong những khoảng xanh hiếm hoi ở Istanbul, để xây dựng trung tâm thương mại. Biểu tình nổ ra mạnh mẽ và cảnh sát dùng vũ lực đàn áp. Từ cuối tháng 5/2013 đến đầu tháng 10/2013, tổng cộng khoảng 8 người chết do bị cảnh sát tấn công trong các cuộc biểu tình.

Ngày 17/6/2013, Erdem Gündüz lái xe đến Quảng trường Taksim, kế bên Công viên Gezi, anh đứng đó, hai tay đút túi quần, mang theo vài chai nước, mắt nhìn vào lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ và ảnh của “cha già dân tộc” Mustafa Kemal Ataturk treo trên một tòa nhà, im lặng, mặc kệ cảnh sát mở túi và cởi quần, đứng nguyên ngày và chỉ nghỉ khoảng 3h mỗi ngày. Trong 3h để nghỉ mỗi ngày, có bạn anh đứng thay. Lúc đầu, cảnh sát nhìn anh nghĩ “thằng này khùng”. Vài người đứng lại nhìn tò mò. Sau, nhiều người hiểu chuyện đứng với anh, nối tay tạo thành một vòng tròn. Ở khắp thành phố, các góc phố khác, xuất hiện ngày càng nhiều “Standing Man”. Hình ảnh của “Standing Man” gây rúng động thế giới. Báo chí quốc tế chụp hình, chạy tin. Chính quyền sợ hãi bắt giữ các “standing man”.

Một hành động đơn giản, ôn hòa, nhưng ảnh hưởng thật lớn lao. Tôi tin rằng, trong một ngày không xa, nhiều “standing man” sẽ xuất hiện ở Việt Nam. Và sắp tới đây, nếu có các “standing man” thay vì đi bầu cử vào ngày 22/5, sẽ ra đứng trước ở các phòng bỏ phiếu, ở các góc đường, các khu phố, các quảng trường, im lặng, với một khẩu hiệu trong tay rằng “đây là một cuộc bầu cử phi dân chủ”, thì có lẽ đây sẽ là những ngày cuối cùng trước khi tổ quốc sang trang. Sự thay đổi sẽ bắt đầu từ những “standing man” như vậy.

Xin mời bạn xem clip về standing man bên dưới:

____

FB Joseph Tran

5-5-2016

S. O. S 2 bạn này đang bị bắt ở côn an phường Bến Nghé, 74 Hồ Tùng Mậu, Q1. Xin mọi người share và đi đòi người. Chỉ là tọa kháng, ko gây rối mà tụi nó cũng bắt!

H1

H1

H1___

FB Christina Lau

5-5-2016

Em mình bị đánh ở phường 5 quận 11.

H1

H1

H1____

FB Alau Lau

5-5-2016

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình là Lầu Nhật Phong là một người con Việt Nam gốc Hoa, nhưng sanh ra và lớn lên tại Sài Gòn, mình yêu quê hương Việt Nam. Mình chỉ là một công dân bình thường, mình sẽ thực hiện các quyền mà được Hiến Pháp Việt Nam bảo vệ, và một trong số đó là quyền lên tiếng của một công dân.

Vụ khủng hoảng cá chết tại Vũng Án đầu tháng 4 vừa rồi theo tìm hiểu của cá nhân mình, mình cho là cực kì nghiêm trọng, nhưng chính quyền VN lại quá chậm chạp trong việc điều tra nguyên nhân, từ đó có phương án giải quyết khắc phục.

Hôm nay mình đọc báo, hiện tượng cá chết lại tiếp tục quay trở lại.

Nếu thực sự vùng biển ven bờ trải dài hơn 300km bị nhiễm độc ( đặc biệt nếu là chất thải kim loại nặng ) thì thực sự rất là kinh khủng.

Vì nó sẽ cực kì khó để tan biến hay pha loãng, để lại hậu quả cho rất nhiều thế hệ người dân miền Trung.

Không chỉ đó, vùng biển đó sẽ mãi là biển chết.

Chính quyền Việt Nam với tư cách lãnh đạo độc quyền đất nước, mình với tư cách một công dân, mình hoàn toàn có quyền đặt yêu cầu chính quyền phải nhanh chóng minh bạch kết quả điều tra cũng như sớm đưa phương án giải quyết một cách khoa học.

Tuyệt đối mình phản đối việc cán bộ tắm biển, ăn cá để kêu gọi người dân VN làm theo một cách mù quáng, vô căn cứ khoa học.

VÀ MÌNH XIN TUYÊN BỐ:

Mình sẽ thực hiện TỌA KHÁNG (không động, không nói) cho bất kì vấn đề gì của quê hương Việt Nam mà mình cảm thấy cần phải lên tiếng chứ không chỉ riêng vụ việc khủng hoảng cá chết theo mình là cực kì nghiêm trọng đã diễn ra tại Vũng Áng này.

#TôiYêuQuêHươngViệtNam
#TôiYêuNgườiViệtNam
#TôiMuốnĂnCáSống

Một bình luận to “8154. NGƯỜI VIỆT GỐC HOA THÌ SAO?”

  1. […] 8154. NGƯỜI VIỆT GỐC HOA THÌ SAO? […]

Sorry, the comment form is closed at this time.