Wednesday, April 24, 2024

Nhà thơ người Chăm ‘nghỉ Facebook, thôi đấu tranh’ sau khi bị bắt

PHAN THIẾT, Việt Nam (NV) – Một nhà thơ, ứng cử viên độc lập Quốc Hội CSVN, viết từ giã “nghỉ hẳn Facebook” và thôi “đấu tranh” sau khi bị công an bắt.

Nhà thơ dân tộc Chăm tên Nguyễn Quốc Tuấn, bút hiệu Đồng Chuông Tử và trang Facebook của ông cũng lấy tên Đồng Chuông Tử, vào hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tư, kể lại trên Facebook về nội dung buổi “làm việc” với “Bộ Công An và Công An tỉnh Bình Thuận.”

Nhà thơ Đồng Chuông Tử. (Hình: FB Đồng Chuông Tử)

Theo đó, nội dung “làm việc” được ông tóm tắt trong bốn điều gồm, “xuất nhập cảnh rồi bị thu hộ chiếu đầu năm 2020, viết bài trên trang mạng đài BBC, ứng cử đại biểu Quốc Hội, giúp đỡ gia đình đồng tộc Chăm trong tranh chấp đất đai ở Ninh Thuận”.

Ông cho hay: “Tôi đã chấp nhận ký xác nhận tất cả hồ sơ, giấy tờ dày cộp được in ra từ chính máy điện thoại của mình, chỉ để sớm được trở về chăm sóc hai đứa con thơ dại, đang bơ vơ, lúc bấy giờ không có mẹ (đi làm công tỉnh xa) bên cạnh nuôi nấng, yêu thương.” Một cách gián tiếp, ông xác nhận những gì đã làm, đã viết.

Cuối cùng, ông viết: “Sau status này, kể từ đây về sau, xin phép cộng đồng cho tôi được nghỉ hẳn facebook lẫn những công việc thiện nguyện xã hội, tranh đấu giúp đỡ bà con thời gian qua, để tập trung nuôi dưỡng, dạy dỗ giáo dục con cái thành công dân có ích mai sau. Trân trọng cảm ơn tất cả!”

Nhiều phần, ông đã phải viết như vậy sau khi bị công an từ trung ương tới địa phương áp lực, đe dọa nếu ông muốn sống yên ổn để nuôi con. Dọa nạt, khủng bố tinh thần, nhiều khi có cả đánh đập, là các trò quen thuộc xưa nay của công an khi bắt người.

Nhà thơ Đồng Chuông Tử, tuy không nổi tiếng lắm, nhưng cũng có tên tuổi trên một số diễn đàn văn chương. Ông sinh năm 1980 tại Plei Pajai, làng Chăm Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Ông được công an thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, thả ra hôm 10 Tháng Tư sau khi bắt ông ngày 7 Tháng Tư không biết vì lý do gì. Qua bài viết ngày 12 Tháng Tư trên Facebook của ông về “Những nội dung chính đã làm việc với Bộ Công An và Công An tỉnh Bình Thuận” thì mọi người hiểu lý do.

Giữa năm ngoái, ông Đồng Chương Tử loan báo trên trang Facebook là ông “sẽ tự ứng cử dại biểu Quốc Hội để chăm lo cho đồng bào Chăm của mình.”

Quán phở bình dân của ông Đồng Chuông Tử. (Hình: Facebook Đồng Chuông Tử)

Ông giải thích: “Dù biết sẽ bị loại từ vòng ‘gửi xe’, nhưng nhìn thấy các đại biểu Quốc Hội đồng tộc mình, chủ yếu để làm kiểng nên mình quyết định tự ứng cử. Là một nhà thơ được dư luận biết đến rộng rãi, một nhà hoạt động thiện nguyện độc lập, một người làm báo luôn đau đáu, trăn trở hiện trạng đất nước và dân tộc, mình nghĩ mình đủ năng lực, sức khỏe, tình yêu và trách nhiệm phụng sự quốc gia. Anh chị em ai ủng hộ tinh thần mình thì cùng đồng hành với mình nhé!”

Đến ngày 23 Tháng Hai, 2021, ông lại viết: “Cơ hội nào để ông Chuông tự ứng cử đại biểu Quốc Hội đây. Bình Thuận chỉ có bảy suất, hết ba suất của trung ương, bốn suất còn lại có cũng đâu đến mình. Thôi nghỉ cho nó lành cộng đồng Chăm yêu quý của tôi ạ!”

Khi thả nhà thơ Đồng Chuông Tử, một số nguồn tin cho hay, vào dịp này, Công An tỉnh Bình Thuận bắt một facebooker khác là Nguyễn Văn Sơn Trung, 41 tuổi, hiện chưa biết bị quy chụp tội danh gì. Ông từng bị tù hai năm hồi đầu thập niên 2000. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT