26/02/2024 11:30 GMT+7

Những người như ông Đỗ Hữu Ca có đáng mặt làm tướng?

Tướng Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng - vừa bị đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông "tướng về hưu" có bốn lần cầm tiền chạy án nhưng không chịu làm gì.

Căn biệt thự của gia đình cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An từng bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét, tạm giữ nhiều tài sản - Ảnh: TIẾN THẮNG

Căn biệt thự của gia đình cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An từng bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét, tạm giữ nhiều tài sản - Ảnh: TIẾN THẮNG

Quá trình khám xét nhà riêng ông Ca, cơ quan chức năng phát hiện ông này thuộc loại "nứt đố, đổ vách", chỉ tính bất động sản, có tới 40 sổ đỏ.

Mấy năm gần đây, việc tướng tá "vào lò" không lạ lắm. Nhưng có lẽ trường hợp của tướng Ca thì có nhiều điều để nói.

Ông ta là người vốn có quyền cao chức trọng trong lực lượng bảo vệ pháp luật mà nhận cầm tới 35 tỉ đồng, sau đó lại đuổi người đòi lại tiền ra khỏi nhà (theo cáo trạng).

Tướng "củi khô", "củi tươi" không phải là đơn lẻ. Tham ô, hối lộ, kê khống, nhận tiền bảo kê... đều có cả. Riêng trường hợp tướng Ca có phần đặc biệt hơn.

Điều đáng lưu ý, người bị ông Ca lừa tiền vốn là một "tay to" trong nghề buôn bán lậu hóa đơn. Hẳn phải thân lâu, quen sâu mới mạnh tay xuống tiền nhờ vả ông Ca tìm đường thoát tội.

Nhìn ở khía cạnh khác, ông Ca quả là giàu sụ. Giàu thì tốt thôi, nhưng giàu bằng cách nào mới là quan trọng. Cơ quan chức năng hoàn toàn có lý khi tách ra để điều tra các hành vi liên quan đến nguồn gốc thu nhập của tướng Ca.

Lẽ ra vấn đề này phải được làm rõ từ những đợt kê khai tài sản hằng năm, chẳng cần chờ tới lúc ông ta phạm tội mới "sờ gáy".

Nước ta đã đi qua mấy cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thời lửa đạn, tướng "đếm trên đầu ngón tay".

Phần đông dân hay quân chỉ nghe và thấy tướng trên sách báo hoặc từ những huyền thoại đầy ấn tượng. Tất cả đều là "lời hay ý đẹp".

Thật sự như vậy. Cuộc đời họ, dẫu là tướng công an hay tướng quân đội, vẫn luôn phải đối mặt với những trận đánh, với thù trong giặc ngoài, với thắng và thua, với ta và địch, với sống và chết.

Thời bình, khi về nhà, đa số chỉ vỏn vẹn chiếc ba lô trên vai, sống thanh đạm, lúc rảnh rỗi "ngồi kể chuyện Nguyên phong". Họ xứng danh tướng ra tướng!

Tướng ngày nay khác xưa nhiều rồi. Không đơn giản mỗi việc tập binh, luyện quân, giáp trận, phức tạp hơn cả là phải đối diện với cám dỗ của danh vọng, quyền lực, tiền tài, vật chất... Cuộc chiến này cũng rất cam go. Cạm bẫy giăng giăng, thách thức ghê gớm, hễ chút dao động, rung rinh tư tưởng là bị lòng tham đánh gục.

Một lần nhúng chàm, ắt hẳn sẽ có lần hai, rồi lần ba và tiếp tục rơi sâu vào vực thẳm. Tướng như thế thì có đáng mặt làm tướng?

Vụ mua bán hóa đơn khiến ông Đỗ Hữu Ca bị bắt: Cán bộ thuế đòi ăn chia thế nào?Vụ mua bán hóa đơn khiến ông Đỗ Hữu Ca bị bắt: Cán bộ thuế đòi ăn chia thế nào?

Cán bộ thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng hướng dẫn phù phép hồ sơ và đòi "ăn chia" theo tỉ lệ 3 triệu đồng/1 tỉ đồng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên