Những lần "thót tim" vì bị quấy rối tình dục

Thanh Thảo (TPHCM) là một cô gái rất mê du lịch, đặc biệt là những chuyến đi bụi một mình. Không chỉ rong ruổi khám phá Việt Nam, cô gái này còn từng đặt chân tới hơn 10 quốc gia trên khắp thế giới như Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan... Vốn là cô gái cá tính, mạnh mẽ, luôn chuẩn bị các phương án đề phòng tình huống xấu trên hành trình du lịch một mình như mang theo dao nhỏ, xịt cay, đèn pin, hạn chế ra đường vào ban đêm,... thế nhưng, Thảo vẫn từng gặp sự việc khá nguy hiểm trong chuyến đi Ấn Độ năm 2019.

Thời điểm đó, khi từ Jaipur đến thành phố Amritsar, Thảo được một người bạn người Indonesia giới thiệu cho nhà nghỉ. Cô đến đây vào 4h30 sáng, nhận phòng lúc 7h và không nhận ra nhà nghỉ rất vắng khách. Sau khi để hành lý tại phòng, cô ra ngoài tham quan và trở về vào 22h, được nam quản lý mời một cốc lassi (sữa chua hoa quả nghiền).

Thời điểm này, Thảo mới có chút lo lắng khi nhà nghỉ quá vắng vẻ, gần như không có khách. Trước đây, cô vốn thường chọn các nhà nghỉ được nhiều người đánh giá tốt, phản hồi tích cực. Thảo nhanh chóng chào nam quản lý rồi về phòng nghỉ.

Căn phòng của Thảo chỉ có khóa cửa thông thường và không có chốt trong. Tới khoảng 23h, cô giật mình khi thấy tiếng mở cửa phòng và người quản lý "vô tư" đi vào, mang theo một chiếc quạt. Anh ta nói rằng sẽ ngủ ở giường bên cạnh trong phòng cô.

Lúc này, Thảo thật sự hoang mang. Tuy nhiên, cô bình tĩnh, không lớn tiếng, song thể hiện rõ thái độ không đồng tình, yêu cầu anh ta rời đi. Vài phút sau, người này rời xuống dưới lấy đồ. Thảo đóng chặt, chặn cửa và nhắn tin cầu cứu người bạn Indonesia đã giới thiệu nhà nghỉ này cho cô. Sau đó không lâu, dường như đã được người bạn kia liên lạc, nam quản lý quay lại lấy chiếc quạt đi và đưa chìa khóa phòng gửi cô.

"Anh ta rời đi nhưng tôi vẫn rất lo sợ. Tôi mang hết đồ đạc ra chặn cửa nhưng vẫn không thể ngủ ngon giấc", Thảo nói. Cô càng sợ hơn khi nhận ra trước đó mình đã dùng đồ uống người kia đưa mà không hề nghi ngờ, cảnh giác. Nếu đồ uống đó có chứa thuốc mê thì sự việc thật không thể lường được. 

Sáng sớm hôm sau, Thảo dậy trả phòng và nhanh chóng rời đi.

"Đây thực sự là sự cố nguy hiểm đối với mình. Sau lần đó mình luôn cảnh giác khi tìm thuê nơi lưu trú. Tất nhiên đó là chuyện hi hữu còn hầu hết mình gặp những người vô cùng tốt bụng trên hành trình khám phá thế giới", Thảo cho biết.

Hồi tháng 3/2022, một nữ du khách từng công khai chia sẻ sự việc bị porter sàm sỡ, quấy rối khi một mình leo đỉnh Pờ Ma Lung (Lai Châu) vào năm 2019. Nữ du khách tìm hiểu thông tin, chủ động liên lạc với porter này sau khi đọc được nhiều bình luận khen anh ta là dân bản địa, thông thạo đường, đi lại cẩn thận và có lán mới làm trên đường leo. Khi gặp mặt, chị cảm thấy khá thiện cảm vì porter này nhiệt tình chỉ dẫn, giúp xách đồ, thậm chí còn đưa chị về nhà gặp gia đình, cất đồ đạc trước khi leo.

Tuy nhiên, trên hành trình leo núi, nữ du khách phát hiện nhiều hành động bất thường của porter: Khi đi xe máy tới chân núi, qua đoạn đường xóc, porter cố ý túm lấy tay nữ du khách để ôm vào eo hắn;  Khi bắt đầu leo, porter đi chậm lại phía sau, ánh mắt lấm lét nhìn khách. "Lúc này thấy nghi nghi nên tôi bảo P. chụp giúp mình tấm ảnh gửi cho "chồng" và bạn bè biết. Sau đó tôi cố ý gọi điện thông báo cho họ thông tin địa điểm leo, tên porter, địa chỉ porter để nếu không liên lạc được thì chủ động tìm kiếm. Thậm chí tôi còn nói "chồng" tôi ép chụp chứng minh thư của P. thì mới an tâm. Hắn đồng ý ngay nên tôi lại có phần chủ quan, tiếp tục lên đường", nữ du khách cho biết.

Trong quá trình leo, porter liên tuc kể bản thân và vợ không hợp, dò hỏi hoàn cảnh du khách. Hắn luôn tìm cách động chạm vào thân thể du khách với giọng điệu "Trách nhiệm của em là không để chị bị ngã mà, em sợ chị ngã vào em thôi”. Đáng ngại hơn, trong 2 đêm leo núi, nữ du khách liên tục bị porter tiến đến làm phiền thô lỗ. Nữ du khách đã phải dùng nhiều lí do để "trì hoãn". Gần như 2 đêm, nữ du khách đều thức trắng, tuy nhiên không dám tỏ thái độ bất bình vì giữa núi rừng hoang vắng, chị khó tìm được người giúp đỡ.

Tới khi trở lại thành phố Lai Châu, chị mới nhắc nhỏ porter về việc xâm hại, sàm sỡ là vi phạm pháp luật và dọa sẽ "bóc phốt" khiến hắn mất đường làm ăn. "Bản thân mình là người phụ nữ mạnh mẽ nên trong tình huống đó mình dùng hết "mưu mô" để giải quyết. Nhưng không phải bạn nữ nào cũng đủ bình tĩnh và kinh nghiệm", nữ du khách viết. Bài chia sẻ của nữ du khách này nhận được gần 4 ngàn lượt tương tác. "Tôi quyết định lên tiếng sau 3 năm sau khi đọc một bài viết cảnh báo về tình trạng này. Tôi hy vọng mọi người dám nói sự thật, tố giác để không còn ai bị quấy rối", nữ du khách cho biết. 

Được biết, nữ du khách đã cùng luật sư trình báo cơ quan chức năng địa phương. Tháng 9/20220, công an huyện Phong Thổ đã có thông báo về việc tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Kinh nghiệm khi du lịch một mình

Chị Đinh Hằng - tác giả cuốn du ký "Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ", "Chân Đi Không Mỏi - Hành Trình Đông Nam Á" từng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế chị áp dụng khi phượt xuyên nước Mỹ một mình:

- Khi tới một miền đất mới, du khách cần "nhập gia tùy tục", tìm hiểu thật kĩ thông tin về điểm đến để không hành xử kỳ quái, hoặc vô tình xúc phạm đến văn hoá, tín ngưỡng địa phương. Tại Trung Đông, việc nhìn và mỉm cười với một người đàn ông có thể được hiểu là lời tán tỉnh, gợi ý.

- Du khách cần tự trang bị "vũ khí" như dao nhỏ, bình xịt hơi cay, hoặc tham gia một lớp võ tự vệ, giữ sức khoẻ tốt trên đường đi. Tuy nhiên, "vũ khí" quan trọng nhất chính là khả năng quan sát và niềm tin vào trực giác. Nếu thấy bất cứ dấu hiệu nào không an toàn, hãy rời đi ngay lập tức hoặc tìm cách kết bạn và hoà vào một đám đông khách du lịch khác.

- Tránh ra ngoài một mình và ban đêm, chú ý ăn mặc giản dị, kín đáo.

- Để giữ an toàn cho bản thân, bạn nên tạo ra một vòng tròn giới hạn với những người xung quanh. Bạn đừng ngại thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể hay thậm chí lớn tiếng nếu bị làm phiền một cách không mong muốn.

Chị Đinh Hằng là một nữ blogger được giới trẻ yêu thích với những hành trình một mình khám phá thế giới

Nguyễn Thị Thanh Tâm - cô gái từng gây chú ý khi du lịch một mình qua 7 quốc gia với '0 đồng' chia sẻ kinh nghiệm: Ngay lần gặp đầu tiên, luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện để thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ, bản lĩnh của bản thân. 

"Những du khách nữ nên biết lúc nào đồng ý, lúc nào nói không. Đừng bao giờ ngần ngại nói từ chối khi cảm thấy lời đề nghị đó khiếm nhã, không phù hợp. Khi tới các quốc gia phức tạp như Ấn Độ hay Sri Lanka, nếu đàn ông hỏi về tình trạng kết hôn, mình thường nói "Rồi"", Tâm chia sẻ.

Lúc Tâm thuê khách sạn ở thành phố Jaisalmer bang Rajasthan, Ấn Độ, ông chủ khách sạn lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm. Thời gian đầu, Tâm còn cho rằng, ánh nhìn đó bắt nguồn từ sự tò mò. Nhưng những ngày sau, ông ta vẫn tiếp tục nhìn theo cô, cố tình tiếp cận, thậm chí nắm tay cô làm cô chết khiếp, nhanh chóng gói đồ rời đi.

Lần khác, khi ra đường vào 22h để mua nước uống. Trở về, Tâm gặp một nhóm thanh niên 7 - 8 người đứng ngay đầu con hẻm vắng - lối dẫn duy nhất về khách sạn. Tâm nhắm nghiền mắt, cầu trời khấn phật và cắm đầu chạy một mạch về nhà mà không thèm ngoảnh lại. Về đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm.

Khi Tâm kể lại câu chuyện này, ba mẹ cô hốt hoảng. “Từ khi biết mình sẽ đến Ấn Độ, ba mẹ đã lo lắng, thuyết phục mình đừng đi. Bạn bè còn kêu mình “điên” khi một mình tới Ấn. Nhưng tính mình là vậy, mình rất muốn khám phá để biết được sự thật là gì”, Tâm chia sẻ. 

Dù đi du lịch một mình nhưng khi tới các quốc gia, Tâm luôn sẵn sàng tìm bạn đồng hành để tăng tính an toàn. Trước chuyến đi, cô dành thời gian chuẩn bị kĩ thông tin của đại sứ quán Việt Nam tại nơi mình du lịch; ghi lại địa chỉ khách sạn/homestay vào giấy hoặc điện thoại đề phòng không nhớ; hạn chế ra ngoài ban đêm, tiếp xúc người lạ; khi đặt nơi lưu trú luôn đọc kĩ phản hồi của du khách...

Thanh Tâm một mình tới du lịch nhiều quốc gia trên thế giới

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Thảo nguyên đẹp như 'Thuỵ Sĩ thu nhỏ giữa Hà Giang'Thảo nguyên Suôi Thầu ở Hà Giang đang bước vào mùa thu: lúa chín vàng, tam giác mạch đầu mùa nở hoa, tạo nên khung cảnh mộng mơ nhưng hùng vĩ, được du khách ví von "đẹp như trời Âu" hay "Thụy Sĩ thu nhỏ trong lòng Hà Giang".