BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

872. Về 61 hài cốt Tử Sĩ Quân đội Việt Nam Cộng hòa tại An Lộc

Posted by adminbasam trên 06/04/2012

Đôi lời: Dưới đây là nội dung một phản hồi của độc giả HLMC sáng nay, Ba Sàm xin được đăng lên.

Thiết tưởng không cần bình luận gì nhiều về tình cảnh trái ngược đối với bao nhiêu con người Việt Nam đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh liên tục diễn ra thế kỷ qua.

Lối cư xử không hợp đạo lý ông cha ngàn đời răn dạy – “Nghĩa tử nghĩa tận” vẫn cứ diễn ra, thậm chí được mặc nhiên khuyến khích mà quá hiếm những lời can gián. Nó góp phần chia rẽ dân tộc ngay giữa lúc rất cần phải cố kết lại trước hiểm họa “Bắc thuộc” một lần nữa.

Cách đây 6 năm, BS cũng đã viết về những điều liên quan qua bài “31 năm-Vết thương chưa lành”. Thế mà cho tới giờ, hình như còn thêm nữa những vết thương làm ta đau hơn.

.

Về 61 hài cốt Tử Sĩ Quân đội Việt Nam Cộng hòa tại An Lộc

(XIN QUÝ VỊ NHẬN ĐƯỢC TIN NÀY, TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI, CHÂN THÀNH CẢM TẠ)

Kính thưa quý đồng hương và quý chiến hữu.

Cuối tháng 12/2011, toàn thể 61 tử sĩ thuộc Liên Đoàn 3 Biệt động quân tại An Lộc Bình Long đã được cải táng, chúng tôi kính mong được quý đồng hương, quý chiến hữu và quý diễn đàn phổ biến rộng rãi danh sách này để hy vọng tìm được thân nhân cuả những chiến sĩ đã hy sinh. Nếu thân nhân gia đình muốn mang hài cốt anh em về nguyên quán xin vui lòng liên lạc trước với chúng tôi để tiện sắp xếp, và giúp đỡ vì các ngôi mộ đã được xây kiên cố nên mỗi lần cắt gỡ ra rất khó khăn tốn kém.

Tháng 3/2012 này có cháu Lê Thành Phú là con cuả cố Đại úy Lê Văn Hiếu nhận mang về, nên nếu có ai là thân nhân của các tử sĩ xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để sắp xếp thời gian.

Điện thoại liên lạc: Đoàn Trọng Hiếu (505) 990-3476 hoặc (505) 918-7120 ( Hoa Kỳ).

DANH SÁCH 61 TỬ SĨ LĐ3 BĐQ TẠI AN LỘC

Họ và Tên – Số Quân – Đơn Vị – Ngày Tử Trận

1/ TS Nguyễn Ph An 51/107…. ĐĐ4 TĐ52BĐQ 11/5/1972

2/ B1 Nguyễn Tuấn Anh 71/128548 TĐ31BĐQ 25/05/1972

3/ Trần Trọng Nhân 68/104289 BĐQ 15/04/1972

4/ B2 Đặng Văn An 69/149840 TĐ31BĐQ 13/06/1972

5/ B1 Trần Văn Ba 71/383565 TĐ36BĐQ 11/6/1972

6/ B1 Nguyễn Văn Cảnh 74/105691 TĐ31BĐQ 18/06/1972

7/ Điểu Cao TĐ74BĐQ 7/1972

8/ TS1 Nguyễn Chuyên 73/217507 ĐĐ1 TĐ36BĐQ 15/04/1972

9/ B2 Chu Văn Cường 74/114054 TĐ31BĐQ 27/05/1972

10 /TH S Lê Văn Cường 64/125135 ĐĐ4 TĐ52BĐQ 16/05/1972

11 /HS Nguyễn Văn Đang  ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/5/1972

12 /TS Nguyễn Văn Đông 71/103521 TĐ36BĐQ 7/5/1972

13 /B2 Trịnh Dũng 73/108848 BCH TĐ52BĐQ 11/5/1972

14 /HS Nguyễn Văn Được 69/125616 TĐ36BĐQ 10/5/1972

15 /HS Dương Xú Há 62/179159 TĐ36BĐQ 11/6/1972

16 /HS1 Lê Ninh Hải 64/189822 TĐ36BĐQ 3/7/1972

17 /HS Đỗ Văn Hai 72/102446 BCH TĐ52BĐQ 7/6/1972

18 /ĐU Lê Văn Hiếu 65/145324 ĐĐ1TD52BĐQ 13/05/1972

19 /HS1 Nguyễn Văn Hoài 66/400108 BCH TĐ52BĐQ 16/06/1972

20 /B2 Trần Hoài 74/109370 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 8/5/1972

21 Nguyễn Văn Hưởng 73/123516 ĐĐ2 TĐ52BĐQ 2/5/1972

22 /B1 Trần Đức Lân 61/578478 TĐ36BĐQ 5/5/1972

23 /B2 Nguyễn Bá Long 72/147048 TĐ31BĐQ 11/6/1972

24 /B2 Hà Văn Lượng TĐ36BĐQ 11/6/1972

25 /B2 Hồ Văn Mão 69/106734 TĐ36BĐQ 10/5/1972

26 /B1 Nguyễn Văn Nam 74/112571 ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/7/1972

27 /Phan Văn Nam 63/122313 TĐ36BĐQ 11/5/1972

28 /TR U Tr Đình Phúc 69/209955 TĐ52BĐQ 19/05/1972

29 /HS1 Phương 74/521330 TĐ52BĐQ 11/5/1972

30 /B2 Nguyễn Văn Quang 71/126277 TĐ36BĐQ 7/6/1972

31 /HS1 Nguyễn Văn Sơn 66/151819 TĐ36BĐQ 14/05/1972

32 /B1 Nguyễn Văn Sơn 66/128548 TĐ36BĐQ 20/05/1972

33 /HS Phạm Hắt Sơn 69/124285 ĐĐ2 TD52BĐQ 23/05/1972

34 /HS1 Đinh Văn Song 70/109172 ĐĐ2 TĐ36BĐQ 15/06/1972

35 /B2 Kiều Văn Tách 73/111521 TĐ36BĐQ 17/05/1972

36 /TH T Nguyễn Minh Tâm 63/111171 ĐĐ1 TĐ36BĐQ 15/04/1972

37 /HS1 Hồ Văn Tám ĐĐ1 TĐ52BĐQ 8/6/1972

38 /B2 Đỗ Ngọc Tâm 72/149960 TĐ31BĐQ 22/05/1972

39 /B1 Lê Thạch 72/204083 TĐ31BĐQ 27/05/1972

40 /HS Nguyễn Văn Thanh 69/108099 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 22/05/1972

41 /HS Lê Văn Thọ 73/111046 TĐ31BĐQ 14/05/1972

42 /HS Nguyễn Văn Thơm 72/105570 TĐ36BĐQ 13/06/1972

43 /HS1 Trần Văn Thuỷ 69/156326 Đ36BĐQ 12/5/1972

44 /HS1 Vũ Đình Thuỵ (Thi) ĐĐ3 TĐ52BĐQ 13/05/1972

45 /Đỗ Ngọc Tiến 74/189540 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 12/5/1972

46 /B2 Trần Văn Tính 72/112416 TĐ36BĐQ 3/5/1972

47 /B1 Đinh Bá Tòng 63/108883 TĐ36BĐQ 21/06/1972

48 /TS Nguyễn Văn Trường TĐ52BĐQ 8/6/1972

49 /B1 Trần Văn Tuy 73/114120 TĐ36BDQ 13/06/1972

50 /B2 Phạm Văn 73/225395 ĐĐ4 TĐ52BĐQ 14/05/1972

51 /Vô danh Nhảy Dù 7/1972

10 hài cốt vô danh

Tổng cộng 61(sáu mươi mốt)Hài cốt.

Xin vui lòng cho đăng nhờ thông cáo này. Cầu sự an bình của Trời, Phật đến với gia đình bạn.

50 bình luận to “872. Về 61 hài cốt Tử Sĩ Quân đội Việt Nam Cộng hòa tại An Lộc”

  1. Le Quoc Trinh said

    Cám ơn anh Ba Sàm đã yết lên danh tính của 51 vị liệt sĩ VNCH hy sinh ở An Lộc,

    Tôi xin phép đưa vài nhận xét thực tiễn với các bác trong Diễn Đàn này:

    Tôi nhận thấy 51 vị liệt sĩ đó mang quân hàm của chính thể VNCH ngày xưa, họ đích thực là con người oai hùng chết đi nhưng tên tuổi của cha sinh mẹ đẻ không bao giờ thay đổi. Cũng thế, cả hàng triệu người lính, bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân, từ hai bên chiến tuyến đã ngã xuống, tên tuổi thực sự, mộ bia cũng khắc danh tính thật, vì họ là những “con người thật” cam tâm hy sinh để một bè lũ “con người giả tạo, mang trên mình cả chục loại bí danh” sống sót ngồi trên cao thống trị con cháu họ sau này.

    Giả sử 51 người đó bắt chước trò “mang mặt nạ, bí danh” để lẩn trốn như lươn, thì có lẽ họ còn sống sót đến bây giờ. Đó là bài học lịch sử do ĐCS VN để lại cho hậu thế đấy. Nhưng chính thủ đoạn mập mờ lấp liếm này đã tiêu diệt Dân Trí, bào mòn Dân Khí nhân dân VN, khiến cho ba thế hệ nối tiếp bị giam hãm trong vỏ bọc giả tạo của cái gọi là XHCN.

  2. Trần Tự Do said

    Việt Nam mình có câu: ” Nghĩa tử là nghĩa tận”.

    Sau khi chết các linh hồn không còn chủ nghĩa Tư bản hay Cộng sản, chỉ có Thiên đàng (hoặc Niết bàn) hoặc Địa ngục để giáo dục những người còn sống mà thôi.

    Cầu cho linh hồn những người lính vì nhiệm vụ đã tử trận được an nghỉ thiên thu trên đất mẹ Việt Nam yêu quý!

  3. Oregonian said

    Chuyện ý thức hệ, là con “Ngụy” bị đẩy ra khỏi thiên đuờng XHCN ngay từ ngày đầu 30/4/1975 nên vấn đề bùng nhùng này tôi không có đủ kiến thức để vò vẽ cho ra cái điều …… Nên tôi xin kê dép ngồi (không ngồi chồm hổm) banh tai, căng mắt tiếp cận những điều hay ở các anh có đỉnh cao bình giảng.

    Có một điều tôi không hiểu là ai lựa, chọn được nơi ra đời?
    Được tạm gọi là Miền Nam, tiền đồn chống cộng, rồi cứ thế sống theo nghĩa vụ của công dân (theo hay không theo ý anh) của luật đã định. Cũng như các anh, sinh ra ở Miền Bắc được học hỏi nhiều điều về chủ nghĩa, có lý tuởng cao cả là đi giải phóng Miền Nam hay thề phanh thây uống máu thì cũng là định mệnh như thế.

    Bây giờ cha chú chúng tôi đã là kẻ ngã ngựa thì có nói gì đi nữa cũng chỉ hoài hơi, vì có lẽ lẽ phải chỉ nằm trên họng súng của kẻ chiến thắng.

    Có một điều là hình như các anh bị dị ứng hai chữ VIỆT CỘNG khi ám chỉ nguời việt theo chủ nghĩa CỘNG SẢN các anh.

  4. Kiến Càng said

    Trước đây tôi thích xem blog của anh ba sàm nhưng nay tôi thấy anh ba sàm cũng là một kẻ thô lỗ và sẵn sàng bán nước nếu có giá cao thôi.
    Dẫn chứng: 26. Nguyễn quang diệu đã nói

  5. Người dân said

    Bây giờ và đáng lẽ phải từ cách đây 37 năm rồi, phải không còn có gianh giới giữa ta và địch bởi đất nước đã thống nhất thì dân tộc mới hòa hợp, đoàn kết để cùng chung vượt qua những khó khăn, thách thức trước hiểm họa của Bắc triều. Vậy mong nhà nước và mọi người hãy đối xử với 61 tử sỹ của chính quyền VNCH như những con dân đất Việt vì nhiệm vụ mà họ đã phải hy sinh. Cầu mong cho vong hồn các tử sỹ được an nghỉ trong sự thanh thản.

  6. – tiếp tục hiềm khích, đối xử vô nhân đạo ngay cả với người đã mất, gây chia rẻ dân tộc là ngu xuẩn, không phải con người

  7. thành ly said

    Cầu cho hương hồn tử sỉ hai miền Nam Bắc ,tất thảy được về nơi an nghỉ đời đời.
    Cầu cho tất cả con dân nước Việt ở khắp nơi biết thương yêu nhau, Được mở lòng mở trí ra để ,không còn thù hằn ,phân biệt ,đố kỵ …..Amen

  8. Phượng Hoàng said

    Xin chân thành cảm tạ Tấm Lòng Ái Quốc cao quí và trượng phu của Anh Ba Sàm !
    Đúng ! Những phần Ranh Giới Cuối Cùng giữa 90 triệu Quân Dân VN chúng ta , trong lẫn ngoài Nước , đã bắt đầu CHÍNH THỨC KẾT THÚC , khi tất cả chúng ta không nhìn vào nhau nữa , nhưng sẽ cùng nhau NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG .
    Thân ái !

  9. HoaCaiNo said

    Xin đừng nói “ta-địch” mà xót xa.

    Thiếu úy Phương với Trường Sa-Hoàng Sa là “ta” hay “địch”?

    Đã là người Việt, giờ đây, nếu là dân đen, đều là “địch” hết.

  10. Trần Quốc said

    ” CHIẾN THẮNG CỦA NHÂN DÂN PHẢI LÀ MỘT CHIẾN THẮNG CÓ PHẨM GIÁ”

    Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử 1/4/2012, Bà Aung San Sui Kyi nhấn mạnh yêu cầu này khi khuyến cáo các thành viên của Đảng Liên minh dân tộc vì dân chủ phải biết kiềm chế , tránh phát biểu, xử sự và hành động có thể GÂY TỔN HẠI VÀ PHIỀN MUỘN cho các đảng khác.

    Bao giờ ta mới có được lãnh tụ có tư tưởng khoáng đạt như vậy ???

  11. Nguyễn said

    Những người phục vụ dưới chế độ Sài Gòn đã chết mà được đối xử nhân đạo thì đất nước nầy mới hết “chiến tranh”(trong tâm thức mỗi người VN). Chỉ thật sự hòa giải, hòa hợp dân tộc khi những người nầy được nhắc đến không phải bằng nổi xấu hổ, xót xa, tội lỗi. Điều nầy sẽ không bao giờ….Họa may, nếu có chiến tranh xảy ra, lúc ấy sẽ có hòa giải, hòa hợp thật sự, bởi nếu không thì có người đâu mà đánh giặc ngoại xâm.

    • Thằng Mõ Úc Châu said

      Đây là một điều mà toàn thể nhân dân Việt Nam mong ước. Một nghĩa cử mà nhân dân Việt nam thường dùng để cư xử với những người đã chết. Nhưng rất khó trở thành sự thật !!! Vì, đến ngay những tử sĩ bộ đội đã hy sinh trong chiến trận chống quân bành trướng Trung Cộng tại phía Bắc năm 1978. Những tử sĩ bộ đội khác đã hy sinh bảo vệ Trường Sa năm 1988 … mà muốn làm lễ truy điệu, ủy lạo giúp đỡ gia đình của họ còn bị cấm cản … !!! Thì chúng ta mong gì, chờ đợi gì ở những người đang lãnh đạo đảng csVN hôm nay ???!!!

    • Người miền Nam said

      Người lính không có lỗi gì hết, chắc chắn đa phần người dân miền Nam khi nhắc nhớ đến quân đội VNCH sẽ luôn bằng sự thương tiếc xót xa chứ không bao giờ là ” nổi xấu hổ, tội lỗi..” gì hết. HỌ -những người lính cả hai bên là những người làm đúng bổn phận làm trai trong thời chinh chiến, chỉ những kẻ hèn nhát, không làm tròn bổn phận mới cần xấu hổ

      • TRỰC NGÔN said

        Đồng bào trong Nam hiện nay, nhất là bà con ở các tỉnh miền Tây , khi gặp chuyện oan khuất thường hay than thở ” ngày xưa nó khác..”
        Trong tâm thức của đồng bào miền Nam, VNCH giờ đây giống như hình bóng của một xã hội lý tưởng… đã qua rồi và không còn gặp lại .

        • Thằng dân said

          Rất đúng,nghĩ lại buồn thiệt là buồn !!! .Cái gọi là giải phóng dân tộc thống nhất nước nhà Bắc Nam hòa hợp nghe nó mĩa mai làm sao ấy .Dân tộc VN đã sáng mắt ra rồi cụ thể là người miền Nam,xin đừng phun ra những lời nói tốt đẹp nữa

  12. Thành said

    Thằng bố của trung quốc lúc bấy giờ đã nói “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” vậy mà nhà cầm quyền Việt Nam đến nay vẫn la liếm theo trung quốc để đày đọa chính những dòng máu của dân Việt ta. Đau lòng. Cầu mong cho các vong hồn người Việt được thanh thản nơi chín suối!

  13. Dan Sai Gon said

    Đọc mà trào nước mắt. Hòa giải hòa hợp, tình nghĩa đồng bào là thế này đây sao?

  14. Đại_úy said

    ..xót xa ! xin cảm ơn nghĩa cử cao đẹp !

  15. vytnt said

    Very thanks !

  16. Nhật Tuấn said

    Đọc chảy nước mắt thương dân tộc mình. Cảm ơn anh Ba Sàm đã đưa lên tài liệu qúy giá này.

    • Mắt tôi cũng nhòe ướt như bạn, Nhật Tuấn ơi! Số phận dân tộc mình bị cuốn vào cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa 2 phe siêu cường, dưới cái vỏ bọc chiến tranh ý thức hệ cho có màu sắc lý tưởng, thế thôi. Giờ hòa bình thống nhất đã gần bốn chục năm rồi, cái ý thức hệ bị nhồi sọ cũng đã lỗi thời thì con cháu nòi giống Lạc Việt ta phải thương lấy nhau mà có trách nhiệm với hài cốt bên này hay bên kia chiến tuyến, cưu mang những phận đời côi cút, sao còn phân biệt đối xử, hở giời?!…

  17. Xin ra , vì không muốn thành cừu quán triệt said

    Những ai là vật cản trên bước đường xây dựng XHCN dù chết hay sống ta hay địch đều bị tiêu diệt tận gốc rễ

  18. Như Không said

    Hoan nghinh hành động cao đẹp trên, dù muộn còn hơn không. 30 năm nội chiến từng ngày để lại cho đất nước ta bao mất mát đau thương. Suy cho cùng dù ở phía nào đi nữa chỉ có dân ta là thiệt thòi. Nếu í thức được điểm này, phía bên tạm gọi là „ chiến thắng“ lý ra nên sớm tiến hành chính sách „ hòa giải dân tộc“, hàn gắn các vết đau thương dân tộc, xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc để cùng nhau xây dựng đất nước thì hay biết mấy!!!

    • Khách said

      Không thể gọi là nội chiến khi một phe có quân đội nước ngoài trực tiếp tham chiến
      Trong chiến tranh đương nhiên có Địch-Ta. Địch sống, thì ta chết và ngược lại.

      • tôi là tôi said

        Tôi nghĩ bác này nói cũng đúng . không thể nói là nội chiến khi miền Bắc Cộng Sản có cố vấn Liên xô , có phi công bắc Triều Tiên , có công binh Trung Quốc trực tiếp tham chiến

        • NCH said

          Chính xác chưa kể lãnh đạo miền bắc tuân theo lệnh Mao xếnh xáng: Phải xúc tiến nhanh “cải cách ruộng đất và giải phóng miền nam”

      • U 50 said

        Đó là chuyện súng đạn ở chiến trường ,nhận xét đúng !Nhưng lịch sử thế giới loài người xét lại giữa hai bên bắn nhau ĐÚNG-SAI về hệ tư tưởng.Khi loài người đã và đang vứt bỏ cái chủ nghĩa CS ,để tìm đến thế giới tự do .

      • Béo said

        Bản chất cuộc chiến của ta những năm 1954 – 1975 là chiến đấu giữa 2 ý thức hệ, các nước tham gia vào chỉ là tài nguyên, vũ khí thôi. Vậy nên đó gọi là nội chiến chứ.

        • Khách said

          Sao lại chỉ là tài nguyên, vũ khí. 500.000 quân Mỹ ở đâu?

          • TRỰC NGÔN said

            545 ngàn quân Mỹ vào rồi ra, miền Nam không mất một tất đất nào hết cho Đế quốc Mỹ dù bị chụp mũ là bám đít tư bản, bán nước.
            Còn bây giờ?

          • Khách said

            Ra hay bị đuổi ra?

          • Tướng Caca said

            Một khi hai miền có hàng triệu quân tham chiến thí gọi là gì nếu không là nội chiến ? và đây là cuộc chiến giưa ý thức Quốc Gia và Cộng sản. Mổi bên chiến đấu cho ý tưởng họ tin theo. Không ai yêu nước hơn ai cả phải nhớ điều này! Dù có các nước ngoài( Mỹ, Sô Viết Tàu, Tiệp Khắc Bắc& Nam Hàn…) tham chiến hay không cho 2 bên thì củng không thành vấn đề , đó chỉ thuộc vào công cụ, thế lực mà mổi bên dùng cho mình. Nếu hôm nay Bắc Hàn đổ quân vào nam đòi giải phóng Nam Hàn ( có Mỹ dống quân ) thì gọi là gì hở Khách ?

          • Bác Ba Phi said

            Cộng sản miền bắc rất thành công trong việc tuyên truyền với nhân dân miền bắc rằng đồng bào miền nam đang phải sống trong sự kềm cặp của đế quốc Mỹ và bọn Ngụy tai sai bán nước, nhằm mục đích động viên hàng triệu thanh niên hăng hái lên đường vào nam chiến đấu cho lý tưởng cộng sản núp bóng chiêu bài giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, đến nay thì nhiều người trong số đó đã nhận ra bản chất của vấn đề thì đã qúa muộn, khi hiểm họa bắc thuộc ngày càng cận kề thì bộ mặt cộng sản đã lộ rõ, chính họ là những kẻ bán nước, dâng biển đảo, đất đai tổ quốc cho giặc để đổi lấy sự tồn tại của chế độ, không có gì phải ngạc nhiên khi tên sĩ quan biên phòng nói cà lăm khi phải trả lời những vấn đề liên quan đến hai đảng anh em. Nếu hỏi trọng “…” thì nó cũng trả lời vòng vo theo lối nước đôi mà thôi.

          • Tướng Caca said

            Tôi chẳng mê gì Mỹ,họ cung vì quyền lợi riêng mà hành động như tất cả mọi nước khác nhưng có một diều phải nói, Mỹ sau khi thắng Dức, Ý, Nhật,họ có đóng quân ở các nước này để ổn đinh, họ có quân ở Nam Hàn nhưng không nước nào mất đất, mất độc lập tự do. Tất cả đều trở lại hoặc phát triển thành cường quốc ( Nam Hàn) trên thế giới. Chỉ có anh bạn16 vàng 4 tốt luôn hăm he lấn tới, Đồng chí ”núi liền núi sông liền sông cùng một biển Đông” – bên nhà bên quê hương -”bac Mao của bác Hồ ” này là nguy hiểm nhất. Phải chăng ta đã và đang đón ”Hổ về thịt Dê nhà ” ( Dương Thu Hương) ?

      • DanViet said

        Trước kia tôi không biết tại sao bọn ” Ngụy Sai Gòn ” bán nước cho ngọai bang , rước voi về dày mã tổ mà ở Miền Nam lại không có được một cái nghĩa trang để dân Miền Nam ” đời đời nhớ ơn ” bọn ngoại bang , lại còn gọi sách mé gọi nước Trung Hoa vĩ đại của Bác Mao là “bọn Tàu Cộng ” ” Trung Cộng ” , trong lúc nhân dân Miền Bắc lại có nghĩa trang để hương khói , thờ phụng và ” đời đời nhớ ơn các liệt sỉ Trung Quốc ” con cháu của Mã Viện , Tôn Sĩ Nghị , Sầm Nghi Đống… và nghã trang thờ phượng hương khói cho các đồng chí Bắc Triều Tiên . Mãi đến sau này mới biết được là nhờ có bác hồ vĩ đại và đảng cọng sản VN quang vinh nên Trung Quốc không phải là bọn ngàn năm cướp nước mà là :
        -Việt Nam cùng với Trung Hoa ,
        vừa là đồng chí vừa là anh em .
        – Bên kia biên giới là nhà ,
        bên này biên giới cũng là quê hương .
        – Bác Mao nào có đâu xa ,
        bác hồ ta đó cũng là bác Mao .
        cho nên chuyện ” quân đội nước ngoài trực tiếp tham chiến ” không thể kể với ” đồng chí , anh em ” được . Vì vậy xét cho cùng nhân dân Miền Bắc trước kia hạnh phúc hơn nhân dân Miền Nam nhiều , và hiện nay Ải Nam Quan , Thác Bản Giốc có nằm bên kia hay bên này biên giới thì cũng ” là nhà ” , ” là quê hương ” cả .
        Chỉ tiếc rằng ở thành phố Lào Cai và bao nhiêu thành phố , bản làng dọc biên giới phía Bắc tan hoang năm 1979 cho đến nay chưa có cái nghĩa trang nào để nhân dân ở đó thờ phượng và “đời đời nhớ ơn các liệt sỉ Trung Quốc” và các cán bộ đảng và chính quyền khỏi phải mang vòng hoa ” kính viếng các liệt sỉ Trung Quốc ” qua bên kia biên giới …

  19. Thăng Long 2 said

    Ôi, thương thay, cho dù là “ta” hay “địch” thì đều cùng là con rồng cháu tiên, cùng xả thân hy sinh vì sự tự do của đất nước. Cầu mong cho hương hồn của các anh được thanh thản.

  20. Đó là hậu quả của cái tuy duy “ta-địch”, “giai cấp” đã ăn sâu vào một bộ phận người Việt Nam (chủ yếu là miền Bắc thời chống Mỹ).

  21. KBC4009 said

    VỊ QUỐC VONG THÂN!
    Hãy luôn nhớ đến các Anh Hùng Tử Sĩ đã hy sinh thân mình cho sự Tự Do của đất nước!

    • Các Anh Hùng Tử Sĩ đã hy sinh cho một đất mà Tổng Thống Thiệu gọi là “Nô lệ của viện trợ”
      (Xem Phỏng vấn cựu Tổng Thống Thiệu trên YouTube)

      • Tướng Caca said

        Người miền Nam tin theovà chiến đấu cho thể chế đa dảng và Tư bản , điều mà ta lật đổ xong để rồi- ” trở lại như củ” và gọi là lắp liếm- ” kinh tế định hướng chủ nghia”- vì -”phải đổi mới nếu không thì chết”. Cố Trung Tướng Trần Độ viết trong nhật ký Rồng Rắn:…” Hãy nhìn lại xem: từ năm 1975 đến 1985, mười năm xây dựng xã hội chủ nghĩa trong cả nước và nước có tên là: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa” thì đất nước ra thế nào ? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống vực thẳm rồi không ? Thắng lợi 1975, ta đã thu lại một nửa nước no đủ và đầy hàng hoá, thế mà ta đã phát huy thắng lợi đó ra sao, mà đến những năm đầu của thập kỷ 80, cả nước đói nghèo, ngắc ngoải. …”
        ( Nhật ký Rồng Rắn http://vn.360plus.yahoo.com/giaitri59/article?mid=98)

  22. cslykhai said

    đây là một nghĩa cử cao đẹp tất cả những ai có quen biết với thân nhân các liêt sĩ quân đội việt nam cộng hòa xin nhanh chóng liên hệ để đón nhân được hài cốt thân nhân đã mong ngóng từ mấy chục năm qua, xin bày tỏ lòng cảm phuc và tri ân của người dân việt tới quý vị đã bảo trì và ra thông báo này với tấm lòng vàng

  23. LẢO TIỀU PHU said

    Nguyện xin ơn trên ban cho các vong hồn trên được an nghỉ trong sự thanh thản .

Bình luận về bài viết này