Vì sao tin đồn có đất sống

Lưu Trọng Văn

Điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ là cuộc bỏ phiếu của các uỷ viên trung ương tín nhiệm 16 thành viên BCT và 5 thành viên BBT (không phải uỷ viên BCT) kết thúc sáng hôm qua 17.5.

1. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm này được công khai cho 168 uỷ viên TƯ chính thức. Nhưng điều ngạc nhiên đáng chú ý cho giới săn tin thạo “coi nhạc hiệu đoán chương trình” là đến lúc này không một tin tức về số phiếu tín nhiệm bị rò rỉ.

Phải chăng 168 uỷ viên TƯ nhận được lệnh không được rò rỉ kết quả kiểm phiếu tín nhiệm?

Tại sao một việc công khai trong bộ máy lãnh đạo đảng liên quan đến niềm tin và trách nhiệm của lãnh đạo với Đất nước lại không công khai cho toàn Dân?

Đảng luôn tâm niệm “việc của Dân là việc của đảng” thì Dân có quyền coi “lãnh đạo đảng được tín nhiệm ra sao” cũng là việc của Dân.

Dân giám sát lãnh đạo nhà nước, QH, Chính phủ ra sao khi không biết các chỉ số tín nhiệm lãnh đạo đảng (đồng nghĩa với lãnh đạo nhà nước QH, Chính phủ)?

2. Dân không được quyền biết thông tin nên đành đoán mò.

Trên mạng nhiều “mò sĩ” khi coi tấm hình trong buổi khai mạc Hội nghị TƯ tràn ngập các báo bác cả Trọng bên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chủ tịch QH Vương Đình Huệ, trong đó bác cả nắm bàn tay chủ tịch Thưởng, mà không có Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã phóng tin rằng bộ tứ dịch chuyển sẽ có ai đó thay Thủ tướng.

Thế rồi rộ tin đồn, đến nỗi hình ảnh kết thúc Hội nghị các báo đã phải đăng hình ảnh được đâu đó sắp xếp, bộ tứ có đầy đủ, bác cả nắm…hai ngón tay Thủ tướng Chính như một khẳng định Thủ tướng đang hoạt động rất năng nổ đương nhiên vẫn yên vị.

Tin đồn có đất sống chẳng qua chưa có quy chế minh bạch thông tin trong đảng cầm quyền.

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

Xem thêm:

Nhà quan sát: Nên ra Luật về Đảng, không cần thiết phải lấy phiếu tín nhiệm trong nội bộ!

This entry was posted in Đảng CSVN. Bookmark the permalink.