Việt Nam: Một phóng viên bị công an bắt vì 'nhận 200 triệu để rút bài trên Facebook'

Tiền Việt Nam

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Công an tỉnh Phú Thọ nói họ vừa tạm giữ ông Phùng Thanh Bình, một phóng viên của tờ Sức khỏe & Đời sống, để điều tra và xử lý theo quy định.

Thông báo của công an Phú Thọ nói ngày 16/9, họ nhận được đơn tố cáo của đại diện lãnh đạo Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ (trụ sở ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc ông Phùng Thanh Bình yêu cầu đưa 200 triệu đồng (khoảng 8.400 USD) để rút bài viết về trường này trên trang Facebook “Báo chí điều tra”.

Bài trên trang Facebook có tựa đề “Vì sao công an chưa điều tra sai phạm của Trường cao đẳng Y Dược Phú Thọ?”, theo báo Tuổi Trẻ.

Thông báo của phía công an nói: "Quá trình xác minh, cơ quan An ninh điều tra phát hiện Phùng Thanh Bình đang nhận số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) của anh Hoàng Mạnh L, cán bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tại gần tòa nhà Luxury Park View, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; ra quyết định tạm giữ đối với Phùng Thanh Bình và tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật."

Đến cuối ngày 19/9, báo Sức khỏe và Đời sống chưa đưa ra phát ngôn về vụ việc này.

Loạt bài 'Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược'

Trước đó, báo Sức khỏe & Đời sống có loạt bài mang tựa chung Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược.

Loạt bài này có tới 7 bài, với bài mở đầu nói: "Nếu như hệ thống đào tạo ngành y - dược thuộc Bộ Y tế được quản lý rất nghiêm ngặt - cả đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao – thì một số trường cao đẳng, trường "nghề" có liên quan đến y dược ngoài hệ thống của Bộ Y tế đang vô cùng bát nháo, không thể kiểm soát."

Loạt bài này còn tố cáo: "Có thể khó tin, nhưng sự dối trá đang hiện hữu và là mối hiểm họa tới ngành y tế nói chung và đe dọa sức khỏe người dân. Y - dược là lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp tới tính mạng con người, nhưng người ta sẵn sàng cấp bằng không qua đào tạo thực chất, mà bằng muôn chiêu trò đậm mùi tiền..."