Xử án 39 người Việt chết: Nhân chứng X tiết lộ đường dây dẫn người ra khỏi Việt Nam

lorry

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, Thi thể của 39 người Việt được tìm thấy trong chiếc xe tải chở đồ đông lại hôm 23/10/2019

Tòa án ở London đang xử vụ án liên quan cái chết 39 người Việt đi lậu vào Anh.

Hôm 22/10 trước tòa ở London, một người Việt nói rằng cha mẹ anh ta trả cho nhóm đưa lậu người 13.000 bảng để đưa anh ta từ Pháp sang Anh tháng 10 năm 2019.

Phía công tố nói những người đưa lậu anh này cũng chính là nhóm đằng sau chuyến xe tải hai tuần sau đó, mà 39 người đã chết.

Người di cư Việt Nam, ở tòa gọi là Nhân chứng X để bảo vệ anh ta, nói chuyến đi khởi đầu trong một căn hộ gần Paris. Tại đây, anh ta gặp 14 người Việt cùng đi.

Từ căn hộ này, họ lấy taxi đi khoảng 1 tiếng rưỡi ra cánh đồng, trốn ở đó.

Họ được dặn không mang theo gì, ngay cả passport, và tắt phone.

Một xe tải đi tới. Người lái xe nói tiếng Anh, mở cửa, đưa họ vào, thúc giục nhanh nhanh.

Pham Thi Tra My and Nguyen Dinh Luong
Chụp lại hình ảnh, Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, và Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, là hai trong số các nạn nhân

Đi một đoạn, lái xe dừng lại, cho họ nước uống, bảo họ rằng khi anh ta gõ vào thành xe, họ nhớ đứng dậy, co cụm lại và "đừng gây tiếng động".

Lái xe sau rốt thả họ tại một bến cảng. Thùng xe được chở lên một chiếc phà, băng qua biển trong nhiều giờ.

Sang bờ bên kia, thùng xe được chở tiếp, và rồi dừng lại ở một nơi "xa London", không thấy nhà cửa.

Có người mở cửa xe, nhân chứng nói, và anh ta trông thấy ba ô tô đen gần đó

"Một số người đến để đón chúng tôi. Họ bảo, nhanh lên."

Nhân chứng nói những người này có sắc âm châu Âu. Họ đưa anh ta tới căn hộ của một người tên "Phong".

Anh ta ở trên tầng hai trong một ngày, cho tới khi cha mẹ trả xong 13.000 bảng. Họ bỏ tiền vào một tài khoản ở Việt Nam.

Nhân chứng X nói anh ta tìm ra cách sang Pháp từ Việt Nam, khi xem bức hình của người bạn đăng trên Facebook cho thấy họ đã sang Anh.

Người bạn nói anh ta hãy liên lạc với "Phong" qua app Viber.

Nhân chứng X kể anh ta rời Việt Nam tháng Hai 2019, với visa đi học Ba Lan.

Anh ta ở Ba Lan trong "khoảng 6 tháng" học ngành kinh doanh.

Gia đình trả khoảng 20.000 bảng để có visa đi Ba Lan và để trả "học phí".

Anh ta sau đó lại tới Pháp, ở lại đây thêm vài tháng với một người bạn, rồi sắp đặt chuyến đi bất hợp pháp sang Anh.

Anh ta nói mình muốn sang Anh "vì nguyên do ngôn ngữ, và cũng vì hệ thống ở đó".

Anh ta nói đã trả hàng ngàn bảng Anh cho một số người tại Anh để họ khuyên về việc "giấy tờ".

Phía công tố nói Nhân chứng X được đưa lậu vào Anh cùng đi theo tuyến đường giống 39 người đã chết ngày 23/10 năm 2019, cũng đi theo cùng một nhóm tổ chức.

Công tố nói nhân chứng đi phà từ Zeebrugge sang Purfleet ở vùng Essex, trong một thùng xe tải, tại đó để lại dấu tay anh ta.

Công tố cho hay lái xe ở Bỉ tên là Eamonn Harrison. Người này phủ nhận 39 tội ngộ sát.

Lái xe ở vùng Essex có tên là Christopher Kennedy, người bác tội giúp đỡ đi lậu.

Còn hai người nữa cũng ra tòa. Gheorghe Nica phủ nhận 39 tội ngộ sát, và Valentin Calota phủ nhận tội giúp đỡ đi lậu.