Chắc qúy bạn còn nhớ câu chuyện “cô gái đến từ internet” mà tôi đã viết trong những đoản khúc của “một chuyến đi.” Sau khi quen biết cô, tôi được giới thiệu vào một thế giới mới, thế giới online (nối mạng) của một thế hệ trẻ Việt Nam đã dùng internet vào những mục đích không tốt. Nay xin chia sẻ với các bạn những gì tôi đã nghe và đã thấy.
Online là chuyện bình thường, rất bình thường đối với những người sống trong thế kỷ 21 này! Từ em nhỏ 3, 4 tuổi cho đến các cụ già 80 đều biết online! Vậy online có gì mà tôi phải viết? Có chứ bạn, có rất nhiều thứ đằng sau màn hình đó bạn. Có những thứ mà tôi và bạn “giật mình” khi nghe đến. Mời bạn hãy cùng khám phá một thế giới online mới nơi các “em gái” Việt Nam nhé!
Khóa trái cửa, chải lại mái tóc đen mượt mà và tô thêm chút phấn nhẹ trên khuôn mặt trái soan và cái mũi cao “hơn bình thường” (vì đã tốn hơn 2000 USD cho bác sĩ), Th chỉnh lại webcam và… online.
Th không phải là người duy duy nhất ở VN làm “nghề” đó. Có rất nhiều người có chút nhan sắc cùng vào “nghề” này vì, theo như lời của Th, “dễ kiếm tiền, không cực khổ, mà lại không ‘mất mát’ gì. Có chăng thì người ta cũng chỉ ‘được nhìn’ chứ có ‘được đụng’ đâu mà lo!”
Tuy mới có gần 19 tuổi mà trông Th thật già dặn và “professional” trong váy ngắn, áo không cài hết nút, và chiếc laptop Sony mỏng dính, với đầy đủ “đồ chơi” – built-in camera and microphone kè kè bên người. Cô khoe:
- Em mới đổi cái này đó, người ta mới gởi về cho. Hồi trước cứ phải vác cái dell nặng quá. Cái dell bất tiện lắm vì cứ phải gắn external webcam và mircrophone. Vô hội buộc phải có đồ chơi, và đó là mình chứng minh “đẳng cấp” trên các hội viên khác.
- Vậy là em có hội hả. Tôi hỏi “ngớ ngẩn”
- Tụi em chat nhiều trên mạng, quen nhau, lập thành hội, nhóm cho vui. Chứ chơi một mình thì… buồn lắm. Bây giờ những hội, nhóm như vầy ở Sài Thành (Sài Gòn) thiếu gì. Anh có muốn không em dẫn đi gặp hội em một lần cho biết.
********************
Mới hơn 8 giờ tối mà quán trà Dihma trên đường Nguyễn Du (Sài Gòn) gần như không còn bàn trống. Các thành viên trong nhóm của Th chiếm hẳn chiếc bàn lớn. Hơn mười một cô bé tuổi chừng 16 đến 20 vô tư cười nói, kể cho nhau nghe về những anh chàng mình đã chat. Tôi ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh, chăm chú lắng nghe!
- Em đóng thuế 50 USD đây.
Một cô bé thảy lên mặt bàn một tờ 50 dollar và “hãnh diện” nói tiếp
- Dạo này khấm khá quá. Nai hơi nhiều nên hơi cực (vì online nhiều) nhưng được cái tiền tiêu rủng rỉnh!
Cô chưa kip dứt lời thì một cô bé có vẻ “lớn” nhất trong bọn cầm tờ 50 USD cho vào túi. Sau này tôi mới biết cô tên Hồng, 20 tuổi, là hội trưởng của nhóm Th. Sau này Th cho tôi biết là các thành viên tự nguyện nộp 10% các “income” của mình cho hội để hội qũy tổ chức các buổi họp mặt “offline” tại các quán càfê hay đi dã ngoại! Mà cũng theo lời Th, “gần cả năm nay đứa nào cũng có nhiều nai, nên tiền quỹ khấm khác lắm. Tụi em mới đi chơi Thái Lan 4 ngày về mà không đứa nào phải trả đồng nào!”
Khoảng 10 giờ đêm, hội trưởng Hồng tuyên bố bắt đầu cuộc chơi. Các cô bé chia tay, mỗi người một ngả. Trước khi bước ra khỏi quán, hội trưởng đặn với:
- Tụi bây nhớ ban đầu chỉ ‘nhá nhá' thôi nhé, đừng có dại mà ‘show’ hết.
Trên đường chở tôi về nhà, Thu cho biết, nhập hội được cái lợi là các thành viên sẽ cung cấp cho nhau địa chỉ của những chat room và các nick “vàng” để “khai thác triệt để”. Đang thong thả chạy xe tự nhiên Th đột nhiên tăng tốc: “Đến giờ hẹn rồi, em phải online gấp”.
Khóa trái cửa phòng riêng của mình, Th vuốt tóc và bắt đầu mở máy, chỉnh lại webcam rồi online. Tôi ngồi né qua một bên (để tránh bị oncam) quan sát. Những câu chào mời, những lời khiêu khích liên tục “popup” trên màn hình. Th chỉ cho tôi những nick name của các cô bạn trong hội, đồng thời chỉ vài nick khá kêu trên màn hình như Anh_can_tinh, Anh-muon-yeu, boymuonyeu v.v.
Nick “Cho_em_dem_nay” đã gởi sang Th một lời chào khá “ấn tượng”:
- Bị trời hành sao mà xìu thế, cô bé?
Chẳng vừa, Th đốp lại ngay.
- Chưa tới giờ đâu, đợi đấy, sợ lát nữa chịu không nổi.”
Nói xong cô nhìn qua tôi và xin lỗi.
- Anh Thông đừng có “phán đoán” em nghe. Đây không phải là con người thật của em đâu. Đây là con người “online” của em đó, còn offline thì anh đã biết em là ai rồi.
Tôi chỉ cười và không nói gì. Trong khi đó trên màn hình nick “Cho_em_dem_nay” cũng không vừa:
- On came mà kín mít vậy bé, hàng giả à?
Th cởi dần một hai nút áo trước webcam. Màn hình bắt đầu chạy những hành chữ cổ võ của bên kia, nhưng Th cài nút áo lại. Cô quay qua tôi cười nói:
- Cho tụi nó thèm chơi! Mình có mất mát gì đâu. Nhắm được nai nào khấm khá, dễ ăn, thì tính sau.
Có tiếng gõ cửa, Th tắt vội màn hình (tắt màn hình chứ không tắt computer). Bố về và ghé phòng riêng chào đứa con “ngoan” của mình. Th nũng nịu, nhõng nhẽo bên bố. Ông vuốt tóc cô con gái “rượu” Nhìn cô bé nũng nịu đầy vẻ ngây thơ, ông khó mà ngờ được con gái mình từng trải tới mức nào.
Chút Suy Tư:
Tôi vẫn biết rằng mặt trái của Internet dẫn con người đến chỗ không hay, và là nơi bắt đầu của các việc làm sai trái và tội lỗi. (Xin xem thêm bài “Mặt trái tối tăm của Internet - Bài thuyết trình tại Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức” – Đăng trên Vietcatholic.net ngày 27 tháng 5 năm 2007.) Nhưng thật sự là tôi không thể ngờ rằng tại “hòn ngọc Viễn Đông” lại có nhiều bạn trẻ tha hoá đến thế. Họ đã như những con thiêu thân lao mình vào cái tưởng là “ánh sáng” (Internet là cánh cửa của tri thức – Như nhiều người, ngay cả Bill Gates cũng đã nói thế,) nhưng thực ra đó là con đường dẫn đến sự chết. Họ đã không biết lường trước sức mình dưới sự cám dỗ quá ư là… kinh hoàng của vòng cuốn cuộc đời. Rồi tương lai của họ sẽ đi về đâu? Ôi, “truyền thống gia đình”; Ôi, “chữ trinh đáng giá nghìn vàng” ở đâu rồi nhỉ!
Kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn nhớ đến các bạn trẻ đang bị internet… tha hoá trong các giờ kinh nguyện hàng ngày. Và đây là lời nguyện tôi dâng cho họ, xin được viết ra để chia sẻ: “Xin cho mọi người, nhất là các bạn trẻ tránh xa những lầm lạc và cám dỗ của mặt trái Internet; xin cho họ luôn giữ mình trước những cám dỗ không ngừng; và xin cho họ biết dùng internet như là một khí cụ rao giảng Tin Mừng.”
Linh Mục Martinô Nguyễn Bá Thông
www.hayyeuthuongnhau.org