Cái chết của nhà văn Ngô Tất Tố qua lời kể của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền

20-9-2023

Kim Văn Chính: Ngô Tất Tố qua lời kể của hoạ sĩ Nguyễn Thị Hiền, con gái nhà văn Kim Lân. Cụ Ngô Tất Tố mất năm 1954 lúc bắt đầu cải cách ruộng đất lần 1. Cụ bị “đấu tố” và cụ đã ra đi rất tức tưởi.

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, con nhà văn Kim Lân. Nguồn: FB tác giả.

Công chúng văn học biết đến Ông – nhà văn Ngô Tất Tố với tác phẩm Tắt Đèn nổi tiếng và còn biết đến ông như một nhà báo tài năng sắc sảo, một nhà nho học uyên thâm. Nhưng qua trang viết của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền (họa sĩ Nguyễn Thị Hiền con gái của nhà văn Kim Lân, người yêu – người đàn bà không tên trong thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ), chúng ta thấy được nhân cách cao đẹp, khí tiết lẫm liệt của ông. Xin giới thiệu bài viết của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền:

***

Trên quả đồi Cháy, Ấp Cầu Đen, Yên Thế, Bắc Giang những năm tản cư chống Pháp, có mấy gia đình văn nghệ sỹ ở đó. Giữa đồi là nhà bố tôi (Nhà văn Kim Lân). Sát cạnh nhà tôi là nhà bác Hồng (Nhà văn Nguyên Hồng). Rồi đến nhà bác Bình (Họa sĩ Tạ Thúc Bình). Phía đầu quả đồi là nhà vợ cả bác Tố (Nhà văn Ngô Tất Tố và Họa sĩ Trần Văn Cẩn). Cuối quả đồi cũng là nhà bác Tố, nhưng đấy là nhà vợ hai của bác. Rồi sau có thêm cô Anh Thơ; bác Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm; cô Túc vợ bác Nhạc sỹ Đỗ Nhuận cùng về ở.

Tôi thường hay lấp ló đứng ngoài cửa xem bác Trần Văn Cẩn, bác Nguyễn Tư Nghiêm, bác Tạ Thúc Bình vẽ. Tôi có thể đứng im hàng giờ nhìn các bác vẽ.

Một hôm không nhịn được tôi đã đánh cắp 1 viên phấn của bác Tạ Thúc Bình ngồi hí hoáy vẽ. Tôi đã vẽ những nét đầu tiên nguệch ngoạc trên nền đất đỏ của quả đồi. Vẽ một hồi nhìn hòn phấn vừa lấy cắp của bác Tạ Thúc Bình trên tay, bỗng tôi xấu hổ quá! Bố mẹ đã dậy không được lấy bất kỳ cái gì của ai, tần ngần tiếc rẻ bức tranh vẽ trên nền đất đỏ, hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ, tôi vội đứng lên rón rén trở lại nhà bác Bình, trả lại viên phấn vào chỗ cũ, thở phào nhẹ nhõm, lòng sao lâng lâng nhẹ nhàng thế…

Nhà bác Ngô Tất Tố trồng một khóm hồng, ra hoa đẹp lắm, mùi thơm ngát, thích quá, suốt ngày tôi đi vòng quanh cây hoa, ngắm nhìn, chỉ muốn hái một bông, nhưng nhớ lại chuyện viên phấn lấy của bác Bình, tôi lại đứng yên chỉ dám ghé mũi hít hà hương thơm của hoa, và cứ đi vòng quanh khóm hồng, không sao về nhà nổi.

Thấy tôi cứ đi loanh quanh hít hà xun xoăn bên khóm hoa hồng không về được, bỗng bác Tố bất thình lình xuất hiện. Tôi sợ quá, đứng im, miệng lí nhí: Cháu chào bác ạ.

Bác nhìn tôi hỏi: Sao bác thấy cháu cứ vòng quanh cây hoa của bác lâu lắm rồi?

Tôi líu ríu nói, cây hoa của bác ra hoa đẹp và thơm quá, cháu thích lắm nhưng không dám hái chỉ dám ngắm và ngửi mùi thơm thôi ạ.

Nghe tôi nói vậy, bác nói: Thế để bác hái tặng cháu một bông hồng nhé.

Nói rồi, bác nhẹ nhàng ngắt một bông hoa hồng đỏ thắm, cúi xuống đưa cho tôi và nói:

– Bác tặng cháu bông hồng này!

Vừa sợ vừa cảm động, tôi ngước nhìn bác, bác cao lớn nghiêm nghị, tôi lúc nào cũng tò mò nhìn bác và sợ bác lắm, vậy mà bác lại cúi xuống trìu mến nhìn tôi và tặng tôi bông hồng. Cầm bông hồng bác tặng trong tay, tôi líu ríu cám ơn bác, rồi chạy một mạch về nhà.

Bác Ngô Tất Tố cũng làm tôi thắc mắc lắm. Khi đó tôi nghĩ bác đã là già lắm rồi. Bác có hai vợ, bà cả sống ở đầu quả đồi phía đường đất đỏ, bà hai sống ở cuối đồi phía cánh đồng. Cứ buổi chiều chập choạng, bác Tố chống gậy đi xuống nhà bà hai, có một con vịt lạch bạch theo sau, buổi sáng bác lại chống gậy lên nhà bà cả, con vịt lại lạch bạch theo về.

Ngày nào cũng y như ngày ấy, chẳng hiểu bác luyện con vịt thế nào mà nó cứ theo bác không rời. Tôi cứ lấp ló đứng ở vườn nhà, đợi bác sáng đi, tối về qua cổng nhà tôi cùng con vịt, lòng lấy làm kỳ lạ lắm.

Ở trên đồi, tôi sợ bác Tố nhất, bác già rồi, lại uy nghiêm, không ồn ào vui vẻ như bố tôi và các bạn của bố. Đến như bố tôi vẫn phải gọi là cụ Tố, bác Tố. Chẳng ai dám cười nói kha kha, khơ khơ trước mặt bác như lúc các bạn của bố tôi bác Hồng, bác Nguyễn Huy Tưởng, bác Tô Hoài, bác Nguyền Đình Thi, bác Văn Cao, bác Trần Dần, chú Phùng Cung, Phùng Quán… uống rượu, cười nói với nhau cả. Vì thế, tôi cũng sợ bác lắm, chỉ dám đứng từ xa nhìn bác thôi.

Thế rồi, bỗng một hôm tôi thấy bố tôi cùng các bác buồn rầu, lo lắng ra mặt, đi ra đi vào thì thầm nói, cụ Tố quyết không chịu ăn uống gì, kiểu này chết mất thôi. Mọi người bồn chồn lo lắng, nhưng không ai làm được gì…

Rồi bác Tố mất vào năm 1954. Việc bác mất là một bí ẩn đối với tôi. Suốt 12 ngày bác tuyệt thực không ăn gì, bác quyết ra đi!!!

Mãi sau này tôi mới biết bác đã tuyệt thực đến chết để quyết tâm phản đối cải cách ruộng đất.

Sau này tôi đã tìm đọc các tác phẩm “Tắt đèn”, “Việc làng”, “Lều chõng”, “Kinh dịch”… Bác còn dịch nhiều sách nữa. Hóa ra bác là một học giả uyên thâm, một nhà báo nổi tiếng với 59 bút danh, gần 1500 bài báo.

Di sản báo chí ông viết để lại đã là những tư liệu phong phú, chi tiết, phản ánh toàn diện và trung thực xã hội Viêt Nam đầu thế kỷ 20” (NXB Hội Nhà Văn Hà Nội 2004).

Bác thông hiểu kim cổ, tác phẩm của bác để lại, có những tác phẩm đến bây giờ người bình thường đọc cũng khó khăn và không hiểu nổi, cần phải có kiến thức cao, nghiên cứu nhiều mới hiểu được.

Bác Ngô Tất Tố được coi là nhà văn hàng đầu của trào lưu văn học hiện thực phê phán của Việt Nam trước năm 1945.

Bác đã quyết ra đi ngày 20 tháng 4 năm 1954 tại quả đồi Cháy, Yên Thế, Bắc Giang.

Bác được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1.

Để tưởng nhớ bác, Bố tôi và bác Nguyễn Tuân đã đóng trong phim “TẮT ĐÈN” theo tác phẩm của bác, do đạo diễn NSND Phạm Văn Khoa làm đạo diễn.

Bông hồng bác tặng tôi lần đầu tiên trong tuổi thơ của mình. Mầu hoa đỏ thắm, âm thầm mãnh liệt, mùi thơm như còn phảng phất đâu đây, khiến tôi mỗi lần nhìn thấy lại nhớ đến bác với tấm lòng vừa kính trọng, vừa ngưỡng vọng, kèm theo nỗi sợ hãi cao vợi. Cảm giác đúng như cầm bông hoa đẹp trong tay, mùi thơm phảng phất, cao xa, mong manh mà vô cùng mạnh mẽ như cuộc đời của bác khó lòng ai với tới mà bác đã gửi lại trong tâm hồn của tôi mãi mãi.

______

Cập nhật: Sau khi đăng bài này, chúng tôi đọc được bài viết của bà Ngô Thị Thanh Lịch, con gái nhà văn Ngô Tất Tố, nói về việc cha của bà qua đời, từ Facebook của nhà văn Phan Thúy Hà. Để giúp bạn đọc có thêm thông tin, chúng tôi xin đăng lại toàn bộ nội dung như sau:

Ảnh: Bà Ngô Thị Thanh Lịch, con gái nhà văn Ngô Tất Tố. Nguồn: Phan Thúy Hà

Ông cụ ốm, yếu dần, rồi ra đi. Cụ từng bị ngã dưới chân đồi, được hai người dìu về nhà.

Sau đợt ốm đó cụ vẫn đi làm, sức khoẻ yếu dần.

Anh tôi Ngô Mạnh Duẩn, uỷ viên ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc, anh bị hen, nghỉ viêc về nhà vừa dưỡng sức vừa chăm bố.

Trước đó bố ăn uống đã rất kham khổ, có quả trứng gà nào chúng tôi nhường cho bố bồi bổ, bố cho rất nhiều tương vào để chia ra được cho các con cùng ăn và còn để phần sang bữa khác. Bố lại thường xuyên bị sốt rét. Có lần anh tôi mua được một lọ dầu cá về, bố cầm lọ dầu cá, lắc lắc và nói, uống hết lọ dầu cá này may ra khoẻ. Nhưng bố không khoẻ lên được chút nào mà lả dần, ăn gì vào cũng nôn, không nôn thì đi ngoài ngay lúc đó. Khoảng chục ngày trước khi bố mất, các cô chú ruột rà ngày nào cũng đến, ngồi quây quanh giường, mẹ và các con cứ ngồi vậy nhìn bố. Rồi bố trút hơi thở cuối cùng lúc khoảng 1 giờ sáng.

Tôi khi đó 16 tuổi. Tôi biết chứ. Nếu bố tôi tuyệt thực thì tôi nói là tuyệt thực. Tại sao phải giấu, tại sao phải chối. Sợ cái gì chứ, liên luỵ cái gì chứ. Có gì mờ ám hay bí mật đâu mà phải giấu. Bố chết như thế nào ngay trong nhà chẳng lẽ là con mà không biết, bố chết như thế nào chẳng lẽ cả gia đình anh em họ hàng không ai biết. Có gì bí ẩn mờ ám đâu mà chúng tôi phải ngại.

Tôi không hiểu tại sao người ta gán cho bố tôi cái chết như vậy.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN


  1. KHI TÊN SIÊU ĐẠI ĐỒ TỂ cố gắng LÀM DÂN OAN “kêu cứu”

    Một bức thư “kêu cứu” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Tư liệu 28 Tháng Bảy, 2023
    Một bức thư “kêu cứu” của Hoàng Phủ Ngọc Tường
    *

    http://vanviet.info/tu-lieu/mot-buc-thu-ku-cuu-cua-hong-phu-ngoc-tuong-2/

    Thằng khốn nạn Phạm Xuân Nguyên tự nguyện CHẠY RỬA TỘI cho TÊN SIÊU ĐẠI ĐỒ TỂ ÂM Phủ Ngọc Tường cố gắng LÀM DÂN OAN “kêu cứu”

    Đúng là TINH THẦN nằm vùng của bọn báo DÊ LƠN VIÊN Văn VẸT http://vanviet.info/tu-lieu/mot-buc-thu-ku-cuu-cua-hong-phu-ngoc-tuong-2/ do tên đặc công đỏ HOÀNG HƯNG cùng bọn đặc công đỏ NẰM VÙNG HẢI NGOẠI kiêm thêm nghề mafia RỬA TIỀN

    KHI Nguyễn Duy – thi NÔ cung đình thời Tể tướng VÕ VĂN KẸT khóc tưởng niệm TÊN ÂM Phủ Ngọc Tường SIÊU ĐẠI ĐỒ TỂ cố đô MẬU THÂN HUẾ

    https://www.diendan.org/sang-tac/tuong-nho-hoang-phu-ngoc-tuong-va-lam-thi-my-da

    Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Tưởng nhớ Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ
    Tưởng nhớ Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ

    – Nguyễn Duy — published 07/08/2023 10:35, cập nhật lần cuối 07/08/2023 11:37

    Ai đi ngược dốc Phủ Cam một mình

    Nguyễn Duy

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  2. Chuyện nực cười về một … “nhà nghiên cứu”
    18/09/2023
    Trần Đức Anh Sơn

    Tội không VỐN THỜI GIAN có hạn để đụng đến bác lọ..t sư thầy cãi thầy kiện ngậm hột thị này
    Chuyện DỞ KHÓC DỞ CƯỜI về một … “nhà ló..t học lọ..t sư ĐỖ F…ÁP ”

    https://filesdata.cadn.com.vn//filedatacadn/media/800/2022/9/13/219-131.jpg

    Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Phan Châu Trinh (15-9-1952-15-9-2022): Tìm lại để đừng quên
    Thứ ba, 13/09/2022

    https://cadn.com.vn/ky-niem-70-nam-thanh-lap-truong-thpt-phan-chau-trinh-15-9-1952-15-9-2022-tim-lai-de-dung-quen-post266654.html

    Chính bọn GIẶC TRONG NỘI THÙ siêu vi trun..g c..uốc này như nguyễn công khế, trần ngọc trâu, antoine tran VUA RỬA TIỀN Paris, trương hữu ngọ CHÚA TRÙM RỬA TIỀN Paris, fan ứng thời nằm vùng phân hóa nội bộ Mỹ và kinh tài như kiến ch…úc sư nguyễn văn thảo & bào đệ nguyễn văn thoảng từng nhà sáng lập đại học tư thục tại Đè Nẽng mà giờ đây địa n..inh nhân kẹc toàn bọn đâm cha giết chú đ..chị dâu !!!
    Chính bọn GIẶC TRONG NỘI THÙ siêu vi trun..g c..uốc này CÒN NGUY HIỂM gấp 1.000.000 lần sư tổ MAO XẾNH XÁNG và thầy Tập Cận Bình vì chúng là GIAO LIÊN tại chỗ dẫn đường chỉ lối cho giặc như đứng tên mua đất mua nhà chiên lược cạnh PHI TRƯỜNG quân cảng ĐÀ NẴNG !!!!

    “Bạn và tôi, chúng ta đang đứng ở sân trường thân yêu có từ 70 năm trước… Muốn về thăm trường xưa mà thấy bọn ”

    Chính bọn GIẶC TRONG NỘI THÙ siêu vi trun..g c..uốc này CÒN NGUY HIỂM gấp 1.000.000 lần sư tổ MAO XẾNH XÁNG và thầy Tập Cận Bình vì chúng là GIAO LIÊN tại chỗ dẫn đường chỉ lối cho giặc như đứng tên mua đất mua nhà chiên lược cạnh PHI TRƯỜNG quân cảng ĐÀ NẴNG !!!! khiến tôi chẳng muốn còn về thăm lại Quê hương Thứ hai Đà Nẵng chỉ ngay sau Quê Hương Thứ nhất Hà Nội !!!

    dophaplawoffice.com

    https://diendandoanhnghiep.vn/bat-dong-san-mien-trung-2022-khoi-thong-phap-ly-cho-thi-truong-215186.html

    http://dophaplawoffice.com/gioi-thieu.html

    Thời đồ đểu HỒ CHÓ MÈO
    Cóc nhái nằm vùng học làm người l..ọt sư !!!
    http://dophaplawoffice.com/upload/hinhanh/07618.png
    VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ PHÁP

    Nhìn gốc gác nằm vùng bần cố nông quảng nôm nghệ an DIÊN AN bên Tàu mà đến gõ cửa nhờ tài hùng biện DỰA TRÊN lọ..t phốp xã nghĩa Đại Hán cộng trong sọ đầy phân MAO XẾNH XÁNG của chúng thì chỉ có thương vong tàn tật suốt đời là may CHỚ CHƯA nói chi mô TỬ VONG như Chúa tể Miền Trung nguyễn bá thÁnh !!!


    Chấn hưng văn hoá là chấn hưng cái chi mà bỏ 350 nghìn tỷ?

    https://baotiengdan.com/2023/09/12/chan-hung-van-hoa-la-chan-hung-cai-chi-ma-bo-350-nghin-ty/
    Nguyễn Tiến Tường

    12-9-2023

    Muốn chấn hưng Văn hoá là phải Giáo dục về Sự Thật Lịch sử khách quan như KHOA HỌC …Những Tấm lòng yêu Nước cần viết đúng như Sự Thật các Chí sĩ, Nhà Yêu Nước hay TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LƯƠNG TRI suy tư và hành động vì DÂN TỘC ĐỒNG BÀO QUÊ HƯƠNG

    https://cadn.com.vn/lat-lai-ho-so-vu-an-to-chuc-phan-dong-viet-nam-dan-toc-cach-mang-dang-hoi-ket-bi-ai-cua-nhung-ke-phan-dan-hai-nuoc-2-post1852.html

    ************************

    Hung tin nghe Vị Thầy xưa khả kính bất khuất ngã mình ngay trên Địa linh Nhân kiệt

    ************************

    Anh hùng cố Giáo sư vào Sử Xanh
    Nhớ mãi hình Thầy Trần Ngọc Thành
    Từ tốn giảng bài giọng Tiếng Quảng
    Mười Năm bàng hoàng vọng Vân thanh
    Quê Nhà bạn cũ qua thư viết
    Hiên ngang Thầy đứng gần Đà Thành
    Tràng súng vịt cộng tàn bạo xử tử
    Máu Thầy thấm Thanh sử Sử xanh !
    Nhiệt huyết in mãi Hòa Khánh Cát trắng
    Quê Hương Quảng Đà Thầy sinh thành
    Tiên phong Thầy đứng lên lãnh đạo
    Sau Tháng Ba Đen chống bọn bạo hành
    Bạo tàn cỗ máy tay sai Tàu cộng
    Thầy hy sinh cho Dân Việt tỉnh nhanh
    Tinh anh hòa vào Hồn Thiêng Sông Núi
    Bất tử cùng Non Nước vào Sử Xanh

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Paris, Tàn Thu 1987

    Chí sĩ Trần Ngọc Thành bút hiệu Trung Nhân sinh năm 1940 cùng Hiền thê là hai Giáo sư dạt Toán và Văn chương tại Trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Vợ chồng Thầy Cô sống tại đường Đinh Tiên Hoàng. Lớp chúng tôi hoiòi trung học đệ nhị cấp có may mắn học dưới công ơn Thầy Cô.
    Chính Thầy Trần Ngọc Thành chấp bút viết Luận Cương cho Việt Nam Dân tộc Cách mạng Đảng…
    Thầy lãnh đạo cuộc nổi dậy ngay sau Tháng Ba Đen Đà Nẵng năm 1975

    Thầy Trần Ngọc Thành bị xử tử năm 1977 tròn 37 tuổi…. (Năm có sai VÌ LÚC ẤY qua thư bạn thoáng qua gởi đi từ Đà Nẵng qua Paris sợ liên lụy )

    Miền Cát Trắng Hòa Khánh nay toàn bọn quan tham quan đỏ vịt cộng chúng đều là cát tặc làm ăn với bọn nhà thầu thương lái trun..g c..uốc MUA ĐẤT chiến lược ĐỨNG TÊN CHO ĐẠI D..A CHỆT nằm vùng đàng sau !!

    Thầy ơi ! Sự Hy sinh vì Lý tưởng và Tương lai của Thầy srx mãi mãi đi vào Thanh Sử Nước Việt Muôn đời

    RẤT MONG BẠN CÙNG TRƯỜNG Phan Châu Trinh có hay tin gì về Cô không còn sống tại Đà Nẵng ???
    Xin đa tạ cảm ơn trước

    ĐẶC BIỆT mong ĐỖ PHÁP chắc chắn là học trò BIẾT NHIỀU NHẤT BIẾN CỐ VIỆT SỬ NÀY

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  3. https://www.youtube.com/watch?v=tBAatEG9QHU

    Hoa hậu thiện nguyện 2022 Phạm Thị Minh Phi bị bắt vì lừa đảo

    BÀN VỀ lạm phát Hoa hậu vịt nôm quảng nôm của tên SIÊU ĐẠI MÃ GIÁM SINH nguyễn công khế CHÁNH CHỦ KHẢO “hén” ăn chơi trước đã đời hoa hậu sau đó mua MÀNG TRINH GIẢ của chú chệt trên văng mạng ALIBABà.cn gắn vào lại để nộp cho siêu quan tham nhớn đỏ

    ĐẾN NỖI tôi không thể tưởng tượng nổi về 1 THỨ

    Hoa hậu thiện nguyện
    Hoa hậu thiện nguyện
    Hoa hậu thiện nguyện

    CŨNG CÓ ở cái XỨ VỆ đồng chấy đàn em XỨ TỀ trên xứ địa n..inh nhân kẹc như quảng nôm của tên SIÊU ĐẠI MÃ GIÁM SINH nguyễn công khế CHÁNH CHỦ KHẢO “hén” ăn chơi trước đã đời hoa hậu sau đó mua MÀNG TRINH GIẢ của chú chệt trên văng mạng ALIBABà.cn gắn vào lại để nộp cho siêu quan tham nhớn đỏ

    Thời Mở Cửa : Công nghệ Hoa hậu lạm phát phi mã
    **************************************************

    Tham nhũng thành quốc nạn
    Kinh tế quốc dân lạm phát phi mã
    Bao nhiêu người trên Đất Nước này
    Không đủ cơm ăn – đủ tiền cho con đi học …
    Lại bỏ tiền tổ chức cuộc thi nhiều tốn kém
    Lạm phát công nghệ hoa hậu
    Thời đại mới ?
    Sau hai mươi năm đổi mới
    Lãnh đạo tầm ngắn đang khủng hoảng Niềm tin
    Giới giàu sang mới đang rơi vào khủng hoảng Sắc đẹp
    Cuộc thi nhan sắc này chưa xong
    Cuộc thi nhan sắc khác xuất hiện
    Quay như chong chóng gặp bão
    Hoa hậu đăng quang chụp hình phim mầu

    * * *

    Lạm phát công nghệ hoa hậu
    Giữa thời bùng nổ lạm phát
    Kinh tế quốc dân nhiều khó khăn
    Nhưng chỉ riêng tháng 6 và 7 năm 2008
    Có tới 4 cuộc thi Hoa hậu diễn ra đồng thời
    Hoa hậu Hoàn vũ
    Hoa hậu Việt Nam
    Hoa hậu Du lịch
    Hoa hậu Thời trang
    Hãy nhìn thành phần khán giả
    Thật đáng buồn thay!
    Giá vé chỉ có chức có quyền tham nhũng hay đại gia
    Bỏ tiền hàng triệu để mua… cảm xúc
    Trong khi sách giáo khoa tăng giá
    Học sinh không có tiền mua

    * * *

    Thời kỳ tràn lan bùng phát trước đó:
    Hoa hậu Thế giới người Việt
    Hoa hậu các dân tộc VN
    Hoa hậu Thể thao
    Hoa hậu Trang sức
    Hoa hậu các miền duyên hải
    Hoa hậu Áo dài
    Hoa hậu Điện ảnh
    Hoa hậu Hoàn vũ VN
    Hoa hậu Bắc Ninh
    Hoa hậu Hải Dương
    Hoa hậu Những miền đất võ
    Hoa hậu Đất Mũi
    Hoa hậu Xứ Dừa
    Hoa hậu Tây Đô
    Hoa hậu Hà Nội
    Hoa hậu Đại Học Hà Nội – Hoa hậu một đêm thôi !
    Rồi sẽ đến Hoa hậu Mua bằng giả Đại Học thủ đô Hà Nội
    Hoa hậu cô dâu Đài Loan thành phố mang tên Bác
    Hoa hậu cô dâu Nam Hàn Tây đô Cần Thơ
    Hoa hậu cô dâu Nam Hàn Tây đô Cần Thơ
    Hoa hậu vịt kiều Pháp về làng lê hết quán
    Hoa hậu vịt kiều Mỹ Cali về thôn nhậu lu bù
    Danh sách dài hơn Tiễn ông Táo chầu trời !

    * * *

    Cuộc thi hoa hậu bão hòa
    Loạn cào cào danh hiệu
    Danh hiệu hoa hậu trở nên phổ thông đại trà
    Như danh hiệu hoa khôi nở rộ mái trường ngày xưa
    Hoa khôi cố nhân thật là dễ thương đẹp nhất trường
    Có thể còn học giỏi con ngoan trong gia đình
    Học sinh sinh viên ngoài lớp nhìn lén hoa khôi chiêm ngưỡng
    Sợ nhìn nhiều cô nàng e thẹn
    Nay chuyện ấy chỉ còn vang bóng một thới …
    Em tôi xinh đẹp không phấn son
    Không trang trí.. đường viền tạo dáng
    Cậu ấm sứt vòi cô chiêu ghe ghẻ lão già quan đỏ
    Khi đã no xôi chán chè
    Ngày càng thờ ơ
    Giải thưởng ngày càng cao
    Vương miện đăng quan ngày càng nặng
    Dù sức sống hoa hậu ngày càng nhẹ
    Lượng nhiều chất ít
    Vẫn chưa chuyển hóa thành phẩm chất
    Lương dân Việt Nam đầy lòng tự trọng không khỏi suy tư
    Vương miện đăng quan giải thưởng
    Tặng phẩm quá lớn quá nhiều
    Học sinh giỏi thi quốc tế đoạt giải cao chẳng được gì
    Trí tuệ Việt Nam rẻ như bèo
    Nguyên nhân giáo dục đạo đức xã hội xuống cấp ?

    * * *

    Quê Hương đang phung phí tài nguyên sắc đẹp
    Sắc đẹp vĩnh cửu bất tuyệt bên trong
    Hoa hâu nhí nhảnh chân dài một đêm thôi !
    Chưa tới một ngày
    Mục đích kinh doanh
    Thực hiện sứ mệnh chung
    Thị trường thuận mua vừa bán
    Tim óc nằm ở đôi chân dài đú đởn
    Không biết biến giá trị vô hình danh hiệu hoa hậu
    Thành giá trị hữu hình làm từ thiện khắp nơi
    Dù cho sắc đẹp phù vân phù du !
    Nhà tổ chức chỉ hái măng một lần rồi thôi
    Thi xong ánh đèn mầu sân khấu trình diễn lụi tàn
    Trách nhiệm với hoa hậu á hậu… cũng hết
    Cũng không chỉ của một ngày…
    Ngôi sao tỏa sáng nhiều đêm chứ không chỉ một đêm duy nhất

    * * *

    Quê Hương đang phung phí tài nguyên sắc đẹp
    Như bán cho không dầu thô quặng than sang Trung Quốc
    Rồi nhập hàng chục tỉ mỹ kim
    Hàng dỏm hàng giả hàng nhí xăng Tàu
    Thiên hạ đang khai thác lạm dụng xài chùa
    Hoa hậu Hoàn vũ
    Giá sắc đẹp thời nay
    Đang phung phí bản quyền cực kỳ đắt đỏ
    Cho dù chi hàng chục triệu Mỹ kim

    * * *

    Quê Hương đang phung phí tài nguyên sắc đẹp
    Sắc đẹp vĩnh cửu bất tuyệt bên trong
    Hiện thực đau lòng
    Đất Nước còn nhiều điều cần làm ngay vẫn chưa làm được
    Hãy làm sao các cụ già có nơi nương tựa
    Hãy làm sao các em thơ không bị bỏ rơi
    Hãy làm sao còn nhiều số phận cần giúp đỡ
    Hiện thực đau lòng
    Đất Nước còn nhiều điều cần làm ngay vẫn chưa làm được
    Phong trào nhập khẩu công nghệ thấp hoa hậu
    Còn hơn cả quốc sách chuyển giao công nghệ cao
    Rồi Việt Nam quán triệt công nghệ mẫn thời này
    Có lò đào tạo hoa hậu thời thượng
    Vài đại gia ông trùm sắc đẹp tỷ phú chào đời
    Thúc Sinh quen thói bốc lờ .. .. ! bốc giời
    Bỏ tiền hàng tỷ đồng mua… cảm xúc
    Chuyện nhà tài trợ độc quyền gói ghém…
    Chuyện áo dài truyền thống dát vàng dát bạc đính kim cương
    Theo kiểu thời thượng chứ không thời trang
    Phú quy sinh… diêm dúa
    Cỗ máy in tiền Hoa hậu Việt Nam
    Giữa hàng triệu trẻ cà bất cà bơ
    Khắp cả đầu đường góc phố
    …Đánh giày bán vé số lang thang
    Khi cả nước lao đao lạm phát bão giá
    Con em đi học xa nhà
    Chắt chiu từng hạt muối trắng
    Chiếc áo dài hoa hậu xa hoa
    Vẫn chưa vừa lòng không vừa ý Hoa hậu…
    Bao cuộc thi hoa hậu đổ bao nhiêu tiền vào đấy…
    Nếu dân ta giàu có cơm no áo ấm
    Trên bình diện rộng thì đáng chơi như thế
    Nhưng không phải thế Quê Hương còn nhiều người nghèo
    Nhiều người bán rong sắp mất việc vì cấm bán rong

    * * *

    Thơ tôi xin mượn Trái tim người đẹp
    Thơ tôi xin mượn đôi mắt Hoa hậu còn nước mắt lương tâm
    Hãy khóc lên đi Quê hương ngàn đời yêu dấu
    Những cuộc thi chẳng đi về đâu
    Hãy khóc lên đi Quê hương ngàn đời yêu dấu

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Công nghệ Hoa hậu ru ngủ thôi miên lương dân Thời Bô xít
    ************************************************************

    Tham nhũng thành quốc nạn
    Kinh tế quốc dân lạm phát phi mã
    Bao nhiêu người trên Đất Nước này
    Không đủ cơm ăn – đủ tiền cho con đi học …
    Lại bỏ tiền tổ chức cuộc thi nhiều tốn kém
    Lạm phát công nghệ hoa hậu
    Thời đại mới ?
    Thời đại HCM ?
    Thời đại Đồ đểu !
    Thời đại Bô xít !

    Phong trào Công nghệ Hoa hậu lạm phát phi mã trên toàn quốc cả nước
    Cuộc thi nhan sắc này chưa xong
    Cuộc thi nhan sắc khác xuất hiện
    Quay như chong chóng gặp bão
    Hoa hậu đăng quang chụp hình phim mầu
    Bây giờ thơ tôi mới hiểu
    Hoa hậu dùng để làm gì ?
    Công nghệ Hoa hậu như thuốc mê thuốc ngủ
    Như phong trào điên cuồng bóng đá đá bóng
    Thôi miên hàng triệu lương dân dân đen trong cơn mê ngủ
    Bô xít bùn đỏ lâm tặc phá rừng đồi trọc… làm gì có !

    Lạm phát công nghệ hoa hậu
    Giữa thời bùng nổ lạm phát
    Kinh tế quốc dân nhiều khó khăn
    Nhưng chỉ riêng tháng 6 và 7 năm 2008
    Có tới 4 cuộc thi Hoa hậu diễn ra đồng thời
    Hoa hậu Hoàn vũ
    Hoa hậu Việt Nam
    Hoa hậu Du lịch
    Hoa hậu Thời trang
    Hãy nhìn thành phần khán giả
    Thật đáng buồn thay!
    Giá vé chỉ có chức có quyền tham nhũng hay đại gia
    Bỏ tiền hàng triệu để mua… cảm xúc
    Trong khi sách giáo khoa tăng giá
    Học sinh không có tiền mua

    Thời kỳ tràn lan bùng phát trước đó:
    Hoa hậu Thế giới người Việt
    Hoa hậu các dân tộc VN
    Hoa hậu Thể thao
    Hoa hậu Trang sức
    Hoa hậu các miền duyên hải
    Hoa hậu Áo dài
    Hoa hậu Điện ảnh
    Hoa hậu Hoàn vũ VN
    Hoa hậu Bắc Ninh
    Hoa hậu Hải Dương
    Hoa hậu Những miền đất võ

    Hoa hậu Đất Mũi

    Hoa hậu Xứ Dừa
    Hoa hậu Tây Đô
    Hoa hậu Hà Nội
    Hoa hậu Đại Học Hà Nội – Hoa hậu một đêm thôi !
    Rồi sẽ đến Hoa hậu Mua bằng giả Đại Học thủ đô Hà Nội
    Hoa hậu cô dâu Đài Loan thành phố mang tên Bác
    Hoa hậu cô dâu Nam Hàn Tây đô Cần Thơ
    Hoa hậu vịt kiều Pháp về làng lê hết quán
    Hoa hậu vịt kiều Mỹ Cali về thôn nhậu lu bù
    Danh sách dài hơn Tiễn ông Táo chầu trời !

    Quê Hương đang phung phí tài nguyên sắc đẹp
    Như bán cho không dầu thô quặng than sang Trung Quốc
    Rồi nhập hàng chục tỉ mỹ kim
    Hàng dỏm hàng giả hàng nhí xăng Tàu
    Thiên hạ đang khai thác lạm dụng xài chùa
    Hoa hậu Hoàn vũ
    Giá sắc đẹp thời nay
    Đang phung phí bản quyền cực kỳ đắt đỏ
    Cho dù chi hàng chục triệu Mỹ kim

    Báo Dân trí đang dùng Công nghệ Hoa hậu như thuốc mê thuốc ngủ
    Như phong trào điên cuồng bóng đá đá bóng
    Thôi miên hàng triệu lương dân dân đen trong cơn mê ngủ
    Bô xít bùn đỏ lâm tặc phá rừng đồi trọc… làm gì có !
    Báo Dân trí tung hỏa mù :
    Hoa hậu Mai Phương Thúy duyên dáng trên đất Tây Nguyên
    Ru ngủ thôi miên cơn sốt chính trị xã hội Bô xít ….

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  4. Bà Nguyễn Thanh Hiền ,viết về cụ NTT ố ,nhưng xin lỗi ,đọc mãi cung chỉ thấy tác giả nói về mình ở một nơi được gọi ,theo thời bây giờ ,là khu hay làng của những nhà văn (hầu hét) tiền chiến (ngôn ngữ miền Nam). Tác giả là con gái nhà văn Kim Lân (CS) ở trong ” khu” đó ,biết (mặt) hết nhà văn quen với cha mình và cụ Tố ,nhà văn 2 vọ (ở riêng nhà đầu và cuối đường -hay “làng “?).Cô be lúc dó ,bà Hiền sau này có ý nẻ sợ cụ Tố ,già cả ,nghiem trang nhưng thích tới nhà đẻ ngắm bụi Hồng nhà Cụ đẻ sau đó được cụ “cho’ một bông hông …(vì cô(bà) ta không dám hái trộm)>bài viết mờ nhạt hình ảnh cụ Tố.không nói lên được cụ bị hay sắp bị ,hay cụ phản đối cải cách ruộng đất của chính phủ ,cụ tuyệt thục đén chết …
    Bài viét của con Cụ lại khác. Cụ bị ngã ,yếu đi ,thiếu ăn ,sau cùng ăn gì cũng ói ra hoặc bị tiêu chảy.Bài viết còn phản đối việc “người ta” viết là cụ “tuyệt thực phản đối cải cách ruộng đất . Bài viết cung nói là con trai cụ ,CB về nhà vì bệnh săn sóc cho cụ và cụ được “giải thưởng Hồ Chí Minh”
    Vậy chúng ta đọc 2 bài trên ,tin con của KIM LÂN hay tin chính CON GÁI của CỤ?
    Dù cụ phản đối hay không “CCRD” thì cuốn Tắt Đèn vẫn có giá trị nào đó về một xã hội phong kiến thời bấy giờ .Một tác phẩm “tả chân ,hiện thục “đẻ đời.
    Cá nhân kẻ góp ý TIN LỜI Bà (con Gái) của CỤ hơn.


  5. KÍNH CHÚC những Đứa con Tinh hoa của MẸ VIỆT NAM YÊN NGHỈ BÊN NHAU quên những buồn phiền lúc SINH THỜI NƠI ĐẤT MẸ cùng với TỔ TIÊN ĐOÀN TỤ BÊN ĐỀN HÙNG !
    — NHV —

    Thấm thoát đã gần 21 NĂM Lão Tướng TRẦN ĐỘ đã về LÒNG ĐẤT MẸ VIỆT NAM !!!

    **********************

    Cành Hoa Nguyệt Quế

    *********************

    Kỷ niệm 30 ngày từ trần của Nhà Dân Chủ và Lão Tướng TRẦN ĐỘ (23 tháng 9 năm 1923 – 9 tháng 8 năm 2002).. ..

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=147

    Anh về yên nghỉ gần ba Mẹ (1)
    Ngọc thể hóa thân hàng dương che
    Hơn nằm Mai Dịch (2) hồn ân hận
    Một lần sống thác đâu ngựa xe
    Trường chinh Anh nguyện theo vận nước
    Chung thủy một lòng Anh lắng nghe
    Ngàn sao vĩnh cửu trời lấp lánh
    Hồn thiêng Sông Núi Nguyệt Quế che .. ..

    PARIS tháng 11 năm 2002
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    (1) : ba Mẹ : Ba người Mẹ của Anh Trần Độ:

    1. Mẹ : Mẹ Quê Hương Thái Bình — Việt Nam
    2. Mẹ : Mẹ ruột sinh ra
    3. Mẹ : Mẹ nuôi thời hoạt động Cách Mạng

    (2) Mai Dịch: nghĩa trang gần Hà Nội dành cho các cụ «cận thị» thiếu viễn kiến và tình yêu đồng bào nằm trong guồng máy Đảng bảo thủ, thủ cựu và độc đoán


    Xuân Bách bạt ngàn Bách Xuân .. ..
    ***************************

    Để tưởng niệm Nhà Canh tân Trần Xuân Bách vừa qua đời ngày 01/01/2006 tại Thủ đô Hà Nội .. ..

    Xuân nhật phương Tây khóc Bách Xuân .. ..
    Hạc hồng vừa từ giã cõi trần!
    Sao không đợi chờ Ngày Xuân tiết ?
    Trống trận Hà Hồi vọng xuân phân !
    Lung linh nước Hồ Gươm xuân sắc
    Xuân phong vút cánh đàn sâm cầm
    Phân hận Xuân Thu phai tàn mất:
    Nụ tầm xuân Đào nở lập xuân

    * * *

    Anh hiện hữu như cây bách bệnh
    Bách chiết thiên ma “tôi” kiệu kênh
    Ý chí trung kiên thân tùng bách
    Độc lập Thống nhất đường mông mênh
    Bách chiến bách thắng thêm đại lộ
    Dân chủ Pháp quyền Anh tiến lên
    Cổ vũ đa nguyên đa đảng trị
    Bảo thủ biển người thế bấp bênh !

    * * *

    Thanh trừng tội bách niên đại kế
    Viễn kiến dâng hiến Quê chẳng nề
    Anh tôn trọng bách nhân bách khẩu
    Luận bách khoa chính văn kinh tế
    Trong ngoài Nước bách xuyên quy hải
    Cùng chung sức vượt hồn trận mê
    Xin bách linh hồn thiêng Sông Núi !
    Tâm xuân Sinh & Tử tiếp tuyến kề .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Paris 02/01/2005

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=46&idpoeme=3275

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=30
    Tưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11449
    Lý Tống’s Spirit is Immortal ! Lê Văn Tống’s High-Mindednessis Eternal !

    Xin ngàn lời Vĩnh biệt Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh !!!
    ********************************************

    https://www.youtube.com/wat
    Lotus Secret Garden

    Như Đóa Sen sinh sống tận ao đen
    Khí phách không như bọn tướng hèn
    Chỉ trung với Đảng hại Dân bán Nước
    Bài học Sống cho Giới Trẻ đứng lên
    Vì Dân quyền Dân chủ Tự do Hạnh phúc
    Chúc Lão Tướng về Lòng Đất Mẹ Việt
    Mai sau còn nhớ Tấm lòng cùng Họ tên ….

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    ANH HÙNG LÝ TỐNG : Thần Phong Đại Việt vừa về lại Đền Hùng ! …
    ****************************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=ane5cqGb9XY

    映画【連合艦隊】主題歌 ~『群青劇場公開版』

    Giờ triệu triệu Cánh Đào Mai tàn Xuân
    Rơi khắp Quê Mẹ .. .. Anh Hùng lìa trần !
    Đời Lý Tống như Thần Phong Đại Việt
    Hương gió thơm ngát tận đến Muôn Năm
    Về lại Sài Gòn Cánh Tự do tung gió
    Thủ đô Cu Ba in mãi dấu Vĩnh hằng


    https://www.youtube.com/watch?v=UDdP5z4TSpc&t=196s
    The Flight of the Eagle

    Gió Thánh về tăng tốc triệu vó ngựa
    Đánh thức lúa nở đồng xanh đồng bằng
    Thần Phong cùng Hưng Đạo Nguyễn Huệ
    Vào trận Biển Đông lập lại Bạch Đằng
    Đêm Cali Ó Đen hóa thân Câu Trắng
    Tinh Hoa về Đền Hùng lệ huyết Trăng

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11501

    Cảm tác xin tiễn đưa Anh Hùng LÝ TỐNG Lê Văn Tống về lại ĐẾN HÙNG cùng Tổ tiên …

    30 bài thơ về LÝ TỐNG bằng Việt , Anh và Pháp ngữ

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11501

    09 giờ 16 phút Tối 5/4/2019, giờ Cali – 06 giờ 16 phút Sáng 6/4, giờ Paris

    Xin Vĩnh Biệt Cánh Hạc Hồng .. ..
    ******************************

    Để tưởng niệm Cánh Hạc đầu đàn Nhân Văn Giai Phẩm .. ..

    Chiều cuối năm bao Tết ly hương
    Bàng hoàng Én khuất trời viễn phương
    Tháp Bút chậm ghi vào Thanh Sử
    Con yêu bất khuất vừa Lên đường .. ..
    Đời Anh: Bản Trường ca Bi tráng
    Sĩ phu nhân chứng Thời nhiễu nhương
    Kính chúc Hành trình xuôi Miên viễn
    Đền Hùng Tổ tiên chờ Yêu thương .. ..

    Nguyễn Hữu Viện

    Paris 11/02/2007


    Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007) /
    Xin Vĩnh Biệt Cánh Hạc Hồng .. ..
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=26&idpoeme=1377

    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  6. Đầu tiên là con gái, đại biểu quốc hội “trả lời phỏng vấn” cải chính tin đồn, bảo rằng Trần Mạnh Hảo nghe từ mồm Kim Lân trong lúc trà dư tửu hậu, Ngô Tất Tố bị đấu tố vì “tư tưởng” nên treo cổ tự tử. Lại còn chuyện treo cổ lần 2 mới thỏa nguyện. Nay lại con gái Kim Lân trần tình. Đủ môn.
    Người đời bảo, con gái Ngô Tất Tố đang hưởng ân huệ của chế độ, sao dám hé răng.
    Ngô Tất Tố tuổi Quý Tỵ, 1893, qua đời 1954, 62 tuổi âm lịch. Viết phóng sự Tập Án Cái Đình, Quỷ Thần còn không ngại, nhưng “thân cô thế cô” …
    Xuân Sách, tuổi Nhâm Thân 1932, tham gia kháng chiến chống Pháp, lúc ấy 22 tuổi, là một người có Nho học. Chân Dung Nhà Văn của Xuân Sách thai nghén từ những năm 1960, đáng tin cậy. Kể ra thì hơi gây khó chịu một chút:
    Tài ba “Thằng Mõ” cỡ chuyên viên,
    “Chia Xôi, Chia Thịt” lại chia quyền,
    “Việc Làng” việc nước là như vậy,
    Lộn xộn cho nên phải “Tắt Đèn”.

    • Cái chết của nhà văn Ngô Tất Tố qua lời kể của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
      Bởi AdminTD -20/09/2023
      Nguyễn Thị Hiền

      Khi Bùi Tín ở với tôi, tôi tận dụng giờ ăn cơm cố tìm hiểu xã hội Miền Bắc nhất là bọn văn NÔ thi NÔ … gì còn hơn là đọc 100 chân dung người máy của Nhà thơ XUÂN SÁCH và nhờ anh Tín giải thích quanh những nhân vật đó …những từ ngữ ẨN DỤ trong bài thơ ngắn về nhân vật CÒN AI hơn Bùi Tín Chủ nhiệm báo Nhăn Răng ????

      Theo tôi dù gì Ngô Tất Tố có chân trong Văn học Việt Nam …nhưng những câu thơ trích trên thì theo tôi và anh Tín cũng đồng tình Ngô Tất Tố nhiệt tình hăng say tự làm “Thằng Mõ” cỡ chuyên viên tuyên giáo loại tự nguyện có lẽ vì sai lầm lầm tưởng chủ nghĩa giáo Mác lưỡi Lê … dĩ nhiên có chút đỉnh QUYỀN LỰC đâm ra “Chia Xôi, Chia Thịt” lại chia quyền trong chế độ chuyên chính khát máu Ngô Tất Tố cũng biến chất băng hoại tha hóa
      vong thân…
      “Việc Làng” việc nước là như vậy nên tranh giành nhau như lũ linh cẩu trong sa mạc tranh mồi nhất là vào giai đoạn k ải k ách ruộng đất thì thằng cán bộ đồng chấy giành ăn buộc tội xét lại gốc gác địa chủ tiểu tư sản là tiêu đời ngay thôi Lộn xộn cho nên phải “Tắt Đèn”

      Riêng mệ nguyễn thị hiền THAY VÌ đủ gan can đảm phân tích cái chết của nhà thơ Luu Quang Vũ thần tượng mụ hiền là NÀNG THƠ … hay viết rõ hơn chân dung Ngô Tất Tố nhất là phần nhân cách …thì mệ hiền này lại đánh bóng cho mình nhưng dù sao nghi án Ngô Tất Tố “tự tử” trong giai đoạn đẫm máu khi HỒ nghe sư tổ MAO XẾNH XÁNG nhất là có đồng chí tướng Tàu Ô Trần Canh gác bên cạnh HỒ ngay cả Mẹ Năm nuôi hắn và cả trung ương đảng nó còn im lặng cho giết rồi chùi khăn tay NƯỚC MẮT CÁ SẤU sau khi chính hắn viêt bài ký tên bí danh C.B. của bác HAY cán bộ ĐỊA CHỦ ÁC GHÊ

      Riêng nhà văn Kim Lân sinh hạ toàn họa sĩ thì đều mừng cho Đất Nước nhưng vẽ cái gì và nói lên cái gì …mới là quan trọng thoáng qua các hoạ phẩm mệ nguyễn thị hiền toàn thấy bộ đội nón cối vai mang AK trun..g c..uốc thì đúng n..à trường f ái tranh HIỆN THỰC XÃ NGHĨA tuyên giáo tuyên truyền…còn biệt phủ bác con giao anh mệ nguyễn thị hiền thì tường vẽ những áng văn hay bất hủ của cha mình …thôi thì trai trưởng có hiếu …nhưng tôi ở địa vị anh ấy sẽ vẽ Lời Hịch Hưng Đạo Vương, thơ văn Nguyễn Trãi hoặc Lời cha Nguyễn Phi Khanh căn dặn Nguyễn Trãi trả thù cho Cha rửa hận cho NƯỚC… nhưng bác ấy sợ
      đại sứ TÀU nằm vùng tại Hà L..ội họ KHỔNG không hài lòng bảo CÔN AN vịt gian quấy nhiễu và có thể tống tù khi thầy phú chột LÊ ĐỨC ANH và bọn Vũ Chính cùng con DÂU nguyễn chí vịnh nhà chiến n..ược vĩ đại vãi đ…thiên tài từ 3 KHÔNG sang 4 KHÔNG khiến châu thân MẸ VIỆT NAM hôm nay càng loang lổ hàng triệu ung nhọt UNG THƯ nào thế hệ trẻ thuộc làu TÀU SỬ hơn VIỆT SỬ qua các kênh truyền hình c..uốc d..a ngày đêm 24/24 7/7 365/365 toàn phim chưởng phim TÀU SỬ từ Tần thủy Hoàng đến TẬP TÀNH TẠCH ngang qua kinh qua ghé qua MAO XẾNH XÁNG ……….

      Giờ thì bà con gái Ngô Tất Tố cũng muốn yên thân BỐ BẢO nói như thơ tả chân hiện thực xã nghĩa như XUÂN SÁCH …..Cảm ơn XUÂN SÁCH cho ta thấy MẶT THẬT những tên bồi bút văn NÔ thi NÔ như Tố Hữu, Xuân Diệu….và thấy Tâm hồn cao thượng thủy chung như PHÙNG QUÁN Quang Dũng HỮU LOAN…

      Theo tôi về mặt tâm lý các họa sĩ con Kim Lân nay thành đạt biệt thự đang chuyển đổi giai cấp họ cần chối bỏ sợ đứng trong đội ngũ bần cố nông nghệ an bên xứ VỆ hay DIÊN AN bên xứ TỀ … đang đón gió mới gío lành từ bang giao Việt-Mỹ và phương Tây …thì dính với bọn HĂNG RÔ mồm vẩu đội ngũ bần cố nông nghệ an bên xứ VỆ hay DIÊN AN bên xứ TỀ … thì chỉ sắp sửa bị dư luận mạng xã hội CƯỜI CHÊ thôi !!!

      https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

      TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  7. Có thể thấy qua bài này, Kim Văn Chính đã chứng tỏ mình là người Cộng Sản khá là chân chính, theo ý của cố tổng thống Ngụy Nguyễn Văn Thẹo

    Trích KVC “Cụ bị “đấu tố” và cụ đã ra đi rất tức tưởi” và lời kể của Nguyễn Thị Hiền “Mãi sau này tôi mới biết bác đã tuyệt thực đến chết để quyết tâm phản đối cải cách ruộng đất”. Ngay cả tính chính xác của NTH cũng nên đặt nghi vấn, nhưng chắc chắn giữa KVC & Nguyễn Thị Hiền, có ít nhứt 1 người là Cộng Sản chân chính theo nghĩa của Tám Thẹo .

    Ngô Tất Tố được giải thưởng Hồ Chí Minh là rất đúng đắn . Hồi trường phổ thông miền Nam còn được (phép) xử dụng bộ sách của nhà giáo nhân dân Phạm Toàn, cô giáo dạy văn đã có tuổi nói nhờ “Tắt đèn” mà dân miền Bắc có được 1 lòng căm thù sâu sắc với giới địa chủ . Lòng căm thù đú như 1 đống rơm, chỉ cần que diêm của “Địa Chủ Ác Ghê” Chả Biết nhóm lên thành ngọn lửa, và đã làm nên thắng lợi của Cải Cách Ruộng Đất . In turn, CCRĐ, theo bàn tròn online của VOA, đã tạo niềm tin cho đa số -nói cho rõ- dân nói tiếng Việt đi vào cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh . Thử hỏi nếu không có những thắng lợi vang dội của Cải Cách Ruộng Đất, những người đang rên xiết dưới sự thống trị của nền độc tài Mỹ-Ngụy có đứng lên, gia nhập lực lượng cách mạng để giải phóng dân tộc không, methink NOT. Giáo sư Cao Huy Thuần khẳng định công cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc các bác là chiến tranh trừng ác, đánh đổ nền độc tài để thiết lập nền Dân Chủ của riêng mình . Cuộc CCRĐ đã là khởi điểm của niềm tin dẫn tới “chiến thắng huy hoàng” giải phóng miền Nam . Tác phẩm “Tắt Đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố cement chỗ đứng của mình trong văn hóa các bác vì những đóng góp về tinh thần & tư di cho công cuộc CCRĐ, xứng đáng với giải thưởng Hồ Chí Minh

  8. Cộng sản còn tàn ác hơn thực dân, phát xít, đế quốc gấp mấy lần, nó là thể chế chính trị đẫm máu nhất lịch sử loài người

  9. Hồ Chí Minh viết chương trình CCRĐ dâng lên cho Stalin và Mao Trạch đông phê duyệt.
    Hồ Chí Minh viết “Địa chủ ác ghê ” vu oan cho bà Nguyễn Thị Năm.
    Hồ Chí Minh rút khăn chùi mắt trước quốc hội.
    Hồ Chí Minh dạy đàn em :”Nói dối mà có lợi cho đảng thì được phép nói “.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây