Cậu bé 10 tuổi quyết đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương thăm mẹ: "Chỉ cần có mẹ, mọi sợ hãi không là gì cả"

Hoài Luân - ĐÌNH TRỌNG |

Cậu bé Võ Nguyễn Thái Bảo - 10 tuổi, gầy gò, da ngăm đen với ý định đạp xe từ tỉnh Phú Yên vào tỉnh Bình Dương để thăm mẹ khiến nhiều người xúc động.

Dự định ngủ ngoài đường

Thái Bảo hiện sinh sống trong một ngôi nhà cấp 4 cùng bà ngoại là bà Hồ Thị Tuyết ở phường Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Theo lời kể của bà ngoại Bảo, vì cuộc sống mưu sinh nên mẹ của Bảo là chị Võ Thị Thu Hằng phải khăn gói từ tỉnh Phú Yên vào tỉnh Bình Dương để làm công nhân cho một xưởng giày dép. (Thông tin ban đầu phía Công an cung cấp là mẹ của Bảo làm công nhân ở TPHCM). Đồng lương ít ỏi nên 3 năm qua, chị Hằng không thể về nhà đón Tết cùng các con, nếu có về thì chỉ ở lại 1 đến 2 ngày rồi vội vàng vào lại.

s
Thái Bảo hiện sinh sống trong một ngôi nhà cấp 4 cùng bà ngoại. Ảnh: Nguyễn Minh

6 năm trôi qua, người cha của Bảo bỏ đi biền biệt, một mình mẹ Bảo và bà ngoại phải gánh vác hết mọi việc trong nhà, những lúc túng thiếu lại phải đi vay mượn chỗ này chỗ kia để đắp đổi qua ngày.

Khi mẹ đi, Bảo nhớ mẹ, thức cả đêm. Sáng hôm sau, nỗi nhớ mẹ lại thêm quay quắt. Bảo ngồi thơ thẩn chẳng thiết gì lời mời gọi đi chơi của chúng bạn.

"Mùng 4 Tết, mẹ về dẫn con đi chơi, đi ăn nhưng mùng 6 mẹ đã phải vào đi làm. Con chỉ mong có thể ở thêm với mẹ vài ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ Tết" - Bảo ngậm ngùi nói.

Và rồi, dù hành trình mình phải vượt qua là bao xa, chưa biết con đường từ tỉnh Phú Yên qua tỉnh Bình Dương phải đi như thế nào, Thái Bảo quyết định khăn gói đạp xe đi tìm mẹ.

Chỉ cần có mẹ thì mọi sợ hãi đều không là gì với Bảo. Ảnh: Nguyễn Minh
Chỉ cần có mẹ thì mọi sợ hãi đều không là gì với Thái Bảo. Ảnh: Nguyễn Minh

Có lần, nghe bà ngoại nói rằng, mẹ ở hướng nam nên cứ theo đó mà đi. Hành trang cho chuyến đi là chiếc xe đạp, 2 chai nước suối và 150 nghìn đồng tiền lì xì.

17h ngày 16.2 (tức mùng 7 Tết), Thái Bảo rời nhà. Cứ đi được 3km, Thái Bảo lại hỏi người đi đường rằng: "Cô ơi, đường vào Bình Dương là ở đâu?", có người tưởng Bảo hỏi đùa nên không ai chỉ, có người nói "cứ đi thẳng".

Bảo nghe bà ngoại nói rằng mẹ ở hướng Nam nên cứ theo đó mà đi. Ảnh: Nguyễn Minh
Bảo nghe bà ngoại nói rằng, mẹ ở hướng nam nên cứ theo đó mà đi. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo bà Tuyết, khi bà đi ra ngôi chùa ở gần đó thì Thái Bảo ở nhà soạn đồ đạc rồi lấy xe đạp chạy đi tìm mẹ. Đến khi trở về nhà không thấy cháu ngoại đâu nên bà hốt hoảng đi tìm và trình báo lực lượng chức năng.

"Tôi đi hỏi xung quanh xóm thì không ai biết thằng Bảo đi đâu nên tôi lập tức chạy đến Công an thị xã Đông Hòa để trình báo. May mắn mấy chú Công an tìm được Bảo khi đang đạp xe trên QL29, cách nhà khoảng 10km" - bà Tuyết cho hay.

Gặp lại cháu ngoại, người phụ nữ 55 tuổi chỉ biết ôm chặt lấy cháu và khóc.

Khi được hỏi: “Đi như vậy có thấy sợ và mệt không?”, Thái Bảo đáp rằng: “Con nhớ mẹ, chỉ cần có mẹ thì mọi sợ hãi đều không là gì cả. Con dự định đói thì mua đồ ăn, mệt thì nằm ngoài đường ngủ”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhớ con chỉ biết khóc rồi lủi thủi đi làm

Tối 17.2, chị Võ Thị Thu Hằng (sinh năm 1990) - mẹ của Thái Bảo - đã có những chia sẻ đẫm nước mắt với phóng viên Báo Lao Động.

Theo chị Hằng, chị có 2 người con, con gái 15 tuổi và Thái Bảo 10 tuổi. Những năm gần đây, điều kiện kinh tế quá khó khăn, chị phải vào miền Nam để làm công nhân.

Chị Hằng chia sẻ: "Lương công nhân chỉ vài triệu đồng/tháng nên tôi không dám tiêu xài gì cả và để dành gửi về nhà cho bà ngoại có tiền nuôi Bảo và chị ruột đang học lớp 8. Nhiều lúc nhớ con trai, tôi chỉ biết khóc thành tiếng rồi lủi thủi đi làm.

Hôm qua hay tin con trai đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹ, lòng tôi như chết điếng, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi rất muốn đón xe về thăm con nhưng công việc trong này không thể bỏ được, bởi nếu bỏ việc thì không có tiền lo cho con.

Chiếc xe đạp mà Bảo dùng để đạp vào Sài Gòn thăm mẹ. Ảnh Công an cung cấp
Chiếc xe đạp mà Bảo dùng để đạp vào Sài Gòn thăm mẹ. Ảnh Công an cung cấp

Lúc hay tin, tôi vừa lo sợ, vừa nhớ thương con, sợ không biết con trai có lỡ gặp chuyện gì xui rủi hay không. May sao, cháu được các chú Công an hỗ trợ đưa về nhà an toàn".

Chị Hằng chia sẻ, do khó khăn, phải vay mượn rồi lâm vào cảnh nợ nần. Những năm gần đây, chị làm công nhân nhưng dịch bệnh, rồi đơn hàng giảm, không có tăng ca, cuộc sống chỉ dựa vào phần lương cơ bản.

"Tôi cố gắng vào đây làm để có tiền trả nợ dần dần. Nhưng từ lúc dịch, rất ít tăng ca, chỉ làm 8 tiếng hưởng lương cơ bản khoảng 5 triệu đồng/tháng. Số tiền này gửi về quê được 1 triệu đồng/tháng phụ bà lo cho 2 con. Tôi ở đây lúc bệnh, nhiều khi không đủ ăn" - chị Hằng ngậm ngùi chia sẻ.

"Vào đây, nhớ con lắm nhưng cũng ráng chịu, chỉ nhờ bà ngoại lo cho các cháu. Đưa con vào đây chi phí cao quá, mình tôi không lo nổi" - chị Hằng nói.

Lãnh đạo UBND thị xã Đông Hòa cho biết, gia đình bà Hồ Thị Tuyết thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Bà Tuyết bị điện giật nên sức khỏe không tốt. Bà sống với 3 người cháu ngoại.

Sau khi nắm được sự việc, UBND thị xã Đông Hòa cho hay sẽ làm việc trực tiếp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan để động viên gia đình, lên phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bảo trong đời sống cũng như học tập.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, cũng đã nghe sự việc của cháu Bảo và hoàn cảnh của nữ công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang xác minh nơi làm việc và nơi ở của mẹ cháu Bảo ở Bình Dương để đến thăm.

Hoài Luân - ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cậu bé 10 tuổi ở Phú Yên quyết đạp xe vào Sài Gòn thăm mẹ đi làm xa

Hoài Luân |

Vì mẹ đi làm xa, ít có thời gian về thăm nhà, cậu bé 10 tuổiPhú Yên quyết định đi xe đạp từ quê vào TP.HCM để tìm mẹ.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan ở Phú Yên

Thảo Quyên |

Phú Yên - Ngày 16.2 (tức mồng 7 tháng Giêng âm lịch), người dân quanh vùng đầm Ô Loan (Tuy An – Phú Yên) tổ chức hội đua thuyền truyền thống.

Phú Yên liên tiếp xảy ra trường hợp bị chó cắn, tử vong vì bệnh dại

Hoài Luân |

Thấy chó lạ chạy vào nhà, người đàn ông ở Phú Yên đã đánh đuổi, không may bị chó cắn vào tay. Nhiều ngày sau, người này đã mắc bệnh dại và tử vong.

Tai nạn trên cầu Sài Gòn, phương tiện ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến gần 9h ngày 19.2, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tại nạn trên cầu Sài Gòn. Vụ việc khiến giao thông qua cầu Sài Gòn bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nườm nượp khách chiêm bái chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn

Chí Long |

Cuối tuần, dòng người nườm nượp đổ về khu di tích quốc gia Động Tam Thanh (Lạng Sơn) để tham quan, chiêm bái, đồng thời ghé thăm các điểm đến lân cận.

Cháy rụi xe khách giường nằm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe khách giường nằm đang lưu thông thì bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lúc rạng sáng nay (19.2).

Sau 4 năm bỏ không, Công viên Thiên văn học nhộn nhịp bất ngờ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học có tổng vốn 260 tỉ đồng mở cửa sau 4 năm để không, thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, vui chơi.

Ngư dân đón "lộc biển" - triển vọng kinh tế từ đầu năm

Hữu Long - Hoài Luân |

Trong dịp đầu năm mới, hàng trăm lượt tàu cá đánh bắt xa bờ đã “trúng đậm” cá ngừ và các loại hải sản có giá trị. “Lộc biển” dịp đầu năm là động lực để ngư dân miền Trung tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Cậu bé 10 tuổi ở Phú Yên quyết đạp xe vào Sài Gòn thăm mẹ đi làm xa

Hoài Luân |

Vì mẹ đi làm xa, ít có thời gian về thăm nhà, cậu bé 10 tuổiPhú Yên quyết định đi xe đạp từ quê vào TP.HCM để tìm mẹ.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan ở Phú Yên

Thảo Quyên |

Phú Yên - Ngày 16.2 (tức mồng 7 tháng Giêng âm lịch), người dân quanh vùng đầm Ô Loan (Tuy An – Phú Yên) tổ chức hội đua thuyền truyền thống.

Phú Yên liên tiếp xảy ra trường hợp bị chó cắn, tử vong vì bệnh dại

Hoài Luân |

Thấy chó lạ chạy vào nhà, người đàn ông ở Phú Yên đã đánh đuổi, không may bị chó cắn vào tay. Nhiều ngày sau, người này đã mắc bệnh dại và tử vong.