"Thà cười trên Rolls-Royce còn hơn khóc trên xe đạp"

Anh Đào |

Buổi chiều ngày 19.11, nữ đại gia sở hữu xe Rolls-Royce đầu tiên ở Việt Nam đã phải nhận bản án tù “chung thân”. Có lẽ, bà Dương Thị Bạch Diệp là người thấm thía hơn ai hết triết lý: hạnh phúc không chỉ là lắm tiền nhiều của.

Chúng ta chắc đã từng nghe câu “danh ngôn”: “Thà khóc trên một chiếc Rolls-Royce còn hơn cười trên xe đạp”. Nó, điển hình cho một lối sống vật chất, thực dụng với “đồng tiền là số 1, số 2, và cả số 3”.

Trong thực tế, “xe Mẹc” (tức là xe ôtô Mercedes) được coi như một thước đo giá trị con người, trong khi ngược lại là nỗi đau “đi xe Wave đỏ, bỏ ngỏ ghế sau”. Ế, hay FA (Forever alone) vì quá nghèo, vì phụ hồ hay chạy xe ôm...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị văn hoá toàn quốc hôm qua tâm sự ông đã nhiều lần tiếp xúc với giới trẻ và được chia sẻ những suy nghĩ rằng dường như xã hội đang coi trọng đồng tiền quá, nhiều người đang chỉ biết lo cho mỗi bản thân.

Chủ nghĩa vị kỷ, thước đo đồng tiền, lối sống tôn thờ vật chất- chẳng phải dường như đâu- đang là một biểu hiện rõ ràng trong xã hội.

Và chỉ đến khi, như nữ đại gia lãnh án tù, như những quan chức bị kỷ luật, bước vào lao lý, mất hết, kể cả thanh danh, người ta mới chợt nhận ra hạnh phúc đúng là không chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của.

Trở lại với “danh ngôn” “Thà khóc trên Rolls-Royce”, tác giả của nó, bà Reggiani, từng có một cuộc sống xa hoa, với thời trang hàng hiệu, du thuyền, sống trong penthouse đắt đỏ nhất, những chuyến du lịch sang chảnh. Bà, thời thượng đến mức được gọi là “Lady Gucci”.

Nhưng cuối cùng, “Lady Gucci” nhận án tù 26 năm về tội mưu sát chồng. Lý do là vì “bồ nhí”, vì bà không muốn khối tài sản khổng lồ bị san sẻ.

Chúng ta có một câu nên mở ngoặc ở đây: Thà sống nghèo nhưng bình yên còn hơn giàu có mà bon chen, không an toàn.

Hạnh phúc không phải chỉ là lắm tiền nhiều của, nhưng hôm qua Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nói thêm rằng: “Nhưng chắc chắn nghèo không hạnh phúc được”.

Nghèo mà bình yên, vì thế, chỉ có ý nghĩa khi trong sự so sánh với giàu có mà bon chen. Nó chỉ như một sự suy ngẫm.

Bởi nếu đó trở thành một đường lối, nó có khác gì trào lưu “nằm thẳng”- sống tối thiểu để chỉ phải làm tối thiểu, kiếm tiền tối thiểu, triệt tiêu mọi động lực phát triển của xã hội.

Hãy để ý: Câu danh ngôn gốc giờ được sửa lại thành “Thà cười trên Rolls-Royce còn hơn khóc trên xe đạp”.

Đó là cách những người trẻ, thông minh, hài hước diễn ngôn giá trị sống: Kiếm tiền, làm giàu chính đáng để có được hạnh phúc.

Một giá trị sống đúng đến mức không thể tranh luận.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM- Chiều 19.11, sau 4 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương), bị cáo Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) và 8 bị cáo khác phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài, Dương Thị Bạch Diệp nói lời sau cùng

Anh Tú |

TPHCM - Tối 18.11, sau 3 ngày xét xử, Viện Kiểm sát (VKS) vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, bị cáo Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo trong vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng. Trước khi nghị án, các bị cáo được HĐXX cho nói lời sau cùng trước tòa.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp phủ nhận cáo buộc

Anh Tú |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 16.11, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp phủ nhận cáo trạng cáo buộc mình lừa đảo và cho rằng các giấy tờ thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng cho ngân hàng là giả mạo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM- Chiều 19.11, sau 4 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương), bị cáo Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) và 8 bị cáo khác phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài, Dương Thị Bạch Diệp nói lời sau cùng

Anh Tú |

TPHCM - Tối 18.11, sau 3 ngày xét xử, Viện Kiểm sát (VKS) vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, bị cáo Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo trong vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng. Trước khi nghị án, các bị cáo được HĐXX cho nói lời sau cùng trước tòa.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp phủ nhận cáo buộc

Anh Tú |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 16.11, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp phủ nhận cáo trạng cáo buộc mình lừa đảo và cho rằng các giấy tờ thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng cho ngân hàng là giả mạo.