Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / Nguyễn Khải

Nguyễn Khải

- Nguyễn Đăng Mạnh — published 03/09/2008 17:40, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21
Hồi kí của Nguyễn Đăng Mạnh


 

Theo yêu cầu của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh, 
Diễn Đàn gỡ chương hồi ký về Nguyễn Khải



Ngày 4.9.2008, chúng tôi đã đưa lên trang mạng này chương hồi kí của nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh viết về nhà văn Nguyễn Khải. Hôm nay, chúng tôi gỡ bài này theo yêu cầu của tác giả và xin cáo lỗi cùng độc giả và tác giả.  Để bạn đọc hiểu rõ vấn đề, xin tóm tắt sự việc như sau :

- Sáng ngày 4.9.2008, chúng tôi nhận được toàn văn HỒI KÝ của Nguyễn Đăng Mạnh dưới dạng .pdf (303 trang) đã được phổ biến trên mạng internet. Chúng tôi  tìm cách liên lạc với tác giả ở Hà Nội để xin phép trích đăng, nhưng không liên lạc được vì ông hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chương về Nguyễn Khải đã được công bố trên một số blog. Vì chương này mang lại những thông tin bổ sung hồi ký của chính Nguyễn Khải Đi tìm cái tôi đã mất và soi sáng cuộc tranh luận sau đó, nên buổi chiều 4.9, chúng tôi đã công bố bài viết của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh căn cứ vào bản công bố trên blog Felix, giả định rằng tác giả đã mặc nhiên có ý định công bố.

- Ngày 5.9, chúng tôi nhận được thư của một đồng nghiệp, môn sinh của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, cho biết ông không có ý định công bố tập hồi kí và yêu cầu các trang mạng gỡ các bài đã công bố. Chúng tôi đã gửi ngay thư cho giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, nhờ đồng nghiệp chuyển. 

- Chiều nay, 6-9, chúng tôi đã nhận được hồi âm của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh. Theo đúng yêu cầu của ông, Diễn Đàn gỡ bài viết của ông về Nguyễn Khải. và cũng theo đề nghị của ông, chúng tôi xin đăng dưới đây toàn văn lá thư đó của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh.

6.9.2008

Nguyễn Ngọc Giao

                 

Kính gửi anh Nguyễn Ngọc Giao


Tôi đã đọc thư anh và đã hiểu anh không có lỗi gì trong việc đưa lên mạng bài Nguyễn Khải.

Nhân dịp này, tôi cũng muốn, qua bức thư gửi anh, chính thức nói với công chúng của internet như sau :

Tôi viết hồi ký chủ yếu là do nhu cầu giải toả cho bản thân, thế thôi. Con người ta có một khoái thú là được décharger khỏi bản thân mình một « gánh nặng » nào đấy về trải nghiệm, về tâm tư v.v... Vì thế tôi viết hồi ký chủ yếu cho mình và một số người thân, không hề có ý định công bố bằng bất cứ phương tiện thông tin nào. Vả lại, tập hồi ký chưa hoàn chỉnh, còn đang trên quá trình chỉnh lý, sửa chữa (kể cả bài về Nguyễn Khải).

Nhưng không hiểu sao nhiều phần trong hồi ký của tôi lại bị tung lên mạng. Cho đến nay tôi cũng chưa hiểu được nguồn gốc từ đâu. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất bất ngờ và buồn bực.

Vậy tuy rất hiểu anh và thông cảm với anh, tôi vẫn xin anh gỡ bài Nguyễn Khải của tôi khỏi Diễn Đàn.

Tôi rất mong có dịp gặp lại anh (và chị nữa) để nói nhiều chuyện khác vui hơn.

Chúc anh chị hạnh phúc.

Thân quý,

Thành phố Hồ Chí Minh, 6-9-2008

Nguyễn Đăng Mạnh



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss