Thư bạn đọc, 11.04.2007
Tại sao Diễn Đàn chưa chết ?
Diễn đàn thân mến, cho tôi hỏi tại sao trong khi cùng đề cập tới những vấn đề bức xúc thì nhiều trang Web lại bị chặn, còn diễn đàn vẫn sống được? Cảm ơn.
VTKiet@yahoo.com
Cảm ơn bạn hỏi thăm "sức khoẻ" Diễn Đàn. Chúng tôi cũng nhiều khi ngạc
nhiên tự hỏi mình "tại sao chưa chết?" Hoá ra Diễn Đàn có lẽ
cũng giống như chủ nghĩa tư bản hay triết lý của Mác, cứ giãy chết và
được khai tử dài dài... mà vẫn chưa chết được.
Thư của bạn quá súc tích, chúng tôi xin trả lời từng điểm :
"cùng đề cập tới những vấn đề bức xúc" : Diễn Đàn không biết hết, và chưa bao giờ có ý tự làm cho giống – hay cho khác – những tờ báo mạng khác của người Việt ở nước ngoài. Lý do hiện hữu của Diễn Đàn, cũng như về quan niệm thế nào là một tờ báo có chất lượng, đã được chúng tôi trình bày nhiều lần. Ở đây xin nói gọn là trang mạng này không được tạo ra để chỉ đề cập đến những vấn đề chúng tôi cho là "bức xúc" (mà không chắc một tờ báo mạng khác cho là bức xúc, và ngược lại). Nó hy vọng có tiếng nói riêng của mình trên mọi vấn đề chung của người Việt, đặc biệt là của người Việt ở nước ngoài. Và trong trường hợp Diễn Đàn, tiếng nói riêng đó không phải của bất cứ một đảng phái, phe nhóm hay khuynh hướng chính trị nào, mà đơn giản là tiếng nói của những người tự do, có một trình độ văn hoá nhất định và có trách nhiệm, thiết tha với con người nói chung và với đất nước - con người Việt Nam nói riêng.
"nhiều trang Web lại bị chặn" : Chúng tôi nghĩ ban "cứ tưởng văn hoá" của ĐCS Việt Nam dù sao cũng đủ thông minh để đối xử khác nhau với từng "đối tượng" một cách đặc thù. Tuy nhiên điều chúng tôi thú thực không thể hiểu nổi (hiểu chết liền !!!) là tuy nói chung Diễn Đàn bị tưởng lửa chặn, nó không bị chặn 100%. Các bạn đọc ở Việt Nam cho chúng tôi biết, vẫn có những nơi ở Việt Nam đọc được Diễn Đàn một cách thoải mái. Không hiểu đây có phải là tình trạng chung của các báo mạng hải ngoại không ? Theo thư bạn, chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn ở VN và chúng tôi mừng rằng bạn ở trong trường hợp đó. Hoặc nếu không bạn có người quen ở VN và nằm trong trường hợp đó...
"còn Diễn Đàn vẫn sống được" ... Chúng tôi hiểu ý bạn về chữ "sống", đó là : viết ở nước ngoài mà không ai ở VN đọc được thì cũng như "chết". Tuy nhiên, ngay cả trong nghĩa đó, có lẽ việc một tờ báo "sống" hay "chết" không phụ thuộc vào việc nó bị tường lửa ở Việt Nam ngăn chặn hay không. Theo chúng tôi nghĩ, trong thế giới thông tin toàn cầu hiện nay, vượt qua tường lửa là chuyện nhỏ, truyền những bài báo hay những thông tin đọc được cho bạn bè thân thuộc lại còn dễ hơn (*) . Nhân tiện đây xin cung cấp một thông tin theo thống kê của chúng tôi : từ đầu tháng đến nay (01-11/04/2007) Diễn Đàn có 12 827 lượt người vào xem (1166 người/ngày), trong đó 8 558 (tức 67%) lượt xem từ ở Việt Nam. Và trong số đó có 7030 (tức 82%) lượt vào xem là đã vượt qua tường lửa bằng những cách khác nhau, chỉ có 18% là vào xem Diễn Đàn trực tiếp.
Để kết luận xin được nói rằng, với chúng tôi, "sống" không phải đơn giản là "không chết" (trên quê hương !) Ngoài việc Diễn Đàn không chỉ nhằm vào độc giả ở Việt Nam, một tờ báo "sống" phải mỗi ngày một tươi đẹp và lớn mạnh. Tươi đẹp hay không tuỳ thuộc vào mạng lưới cộng tác viên trên khắp thế giới, điều đó xin để bạn đọc đánh giá, nhưng nếu không tươi đẹp thì cũng không thể lớn mạnh được. Về điểm này xin cung cấp một số thông tin so sánh như sau (bảng này ghi lại các giá trị trung bình trong tháng, trừ cột cuối là trung bình 11 ngày đầu tháng 4):
tháng | 11.2006 | 12.2006 | 01.2007 | 02.2007 | 03.2007 | 04.2007 |
số lượt đọc mỗi ngày | 480 | 455 | 444 | 594 | 854 | 1166 |
số trang đọc mỗi ngày | 2088 | 1815 | 1758 | 2703 | 3211 | 3230 |
tỷ lệ người đọc ở VN | 43,7% | 42,4% | 37,9% | 39,6% | 54,3% | 67% |
Mong rằng những giải thích dài dòng này trả lời được những câu hỏi hiển ngôn và tiềm ẩn trong lá thư thật ngắn mà thật thích thú của bạn.
Diễn Đàn
(*)
Xin chú thích ra ngoài đề một chút, về chuyện cái thế lực eCÁ
(công an Internet) bất tòng (dã) tâm. Thực ra chuyện eCÁ VN đánh nhau
với Internet không phải là không tạo được đôi phần quấy rầy đối với
luồng thông tin số hóa đang lưu chuyển. Nhưng trên đường dài, dung
lượng thông tin khổng lồ lẫn thực tế "hại bất cập
lợi" của
trò "ngăn sông cấm chợ" trong không gian xi-be tất yếu sẽ cho thấy nỗ
lực dựng tường lửa là chuyện lội ngược dòng. Tất nhiên, các dòng thông
tin xấu thật sự (như
porno, ma tuý...) sẽ tác hại đến thanh thiếu niên. Đó là một đại nạn
cần đến một nỗ lực toàn cầu
để đối phó từ gốc, kết hợp cả luật pháp và văn hoá giáo dục.
Chứ
còn vừa bịt mắt vừa cầm đèn chạy trước xe ô tô thì...
Các thao tác trên Tài liệu