Thư bạn đọc, 01.10.2006
Thư bạn đọc,
01.10.2006
Đặng Tiến nào ?
Tôi
đọc trên VNN (http://www2.vietnamnet.vn/thuhanoi/2006/09/614859/) thấy bài Vĩnh
biệt nhà báo, nhà tình
báo huyền thoại Hai Trung cũng
có nhiều
thông tin về nhân vật Phạm Xuân Ẩn.
Bài báo kí tên Đặng
Tiến. Tôi
ngờ ngợ, chẳng lẽ là Đặng Tiến, nhà phê
bình
văn học, cây bút quen thuộc trên
báo Diễn
Đàn.
Ngoài
ra, cũng xin hỏi luôn. Trong bài tiểu sử Phạm
Xuân
Ẩn của Diễn Đàn, có câu : "Năm
1957, Đảng cộng sản Việt Nam (mà ông được
kết nạp từ năm 1953) gửi ông sang Mĩ học về báo
chí."
Gửi đây nghĩa là thế nào ?
Ông ấy đi chắc
cũng phải có visa, thậm chí học bổng của Mĩ chứ ?
D.T.P. (Vitry-sur-Seine, Pháp)
Bà ngờ ngợ là phải. Đây chỉ
là một trường
hợp trùng tên. Tác giả bài
ấy không
phải là nhà văn Đặng Tiến, biên tập
viên Diễn
Đàn.
Về chuyến đi Mĩ năm 1957
của ông Phạm Xuân Ẩn : đây
là quyết định của Đảng cộng sản Việt Nam, thông
qua hai
cấp trên trực tiếp của ông Ẩn là Trần
Quốc Hương
(tức Mười Hương) và Mai Chí Thọ (Năm
Xuân). Muốn
đưa ông Ẩn tới một vị trí lâu bền
và
có thể thu nhận được những tin tức tình
báo, họ
thấy ông không nên ở lại quân
đội (giỏi lắm
có thể lên tới cấp đại tá) hay nhảy
vào
chính trường (quá nhiều bất trắc), nên
đã
quyết định ông nên làm báo,
và trước
tiên, phải sang Mĩ học nghề này cho có
bài
bản và có cơ hội hiểu nước Mĩ, văn hoá
Mĩ.
Vì vậy, họ đã "vơ vét" công
quỹ được 80 000
đồng để mua vé máy bay và trả tiền
kinh phí
cho năm học đầu tiên. Còn visa thì
không
có vấn đề : trong thời gian tại ngũ (1954-57), ông
đã lọt vào "mắt xanh" của đại tá
tình
báo Edward Lansdale. Chính Lansdale đã
giới thiệu
ông Ẩn vào học ở trường đại học Orange Coast
College.
Trong chương trình "Người đương thời" của Đài
truyền
hình VTV:
(http://webccl.cnu.ac.kr/doc/nguoiduongthoiphamxuananmotnguoiyeunuoc.wmv)
ông Ẩn còn cho biết bà giáo
Anh văn
đã để ý, thấy ông học hành
quá chăm
chỉ, và hỏi ông "học để làm
gì?" -- trong
Chiến tranh Thế giới lần thứ nhì, bà phụ
trách
tuyển dụng tình báo viên cho OSS ! Từ
đó
ông phải "vừa học vừa chơi" và học "nghề chơi"
(mà
ông vốn có khiếu từ nhỏ).
Tội cho ông Phạm Xuân Ẩn !
Tôi rất khâm phục
ông Phạm Xuân Ẩn nên theo dõi
các
bài báo tiếng Việt, tiếng Anh trên
mạng. Rất cảm ơn
Diễn Đàn đã giới thiệu trang internet của
giáo sư
Trần Hữu Dũng (http://www.viet-studies.org/).
Đọc tin đám tang ông Ẩn (qua VNNet và
VNExpress)
tôi mới được biết là trưởng ban lễ tang
là trung
tướng Nguyễn Chí Vịnh, Tổng cục 2, là người
đã
gây ra bao vụ scandal như vụ T4, Sáu Sứ... để
làm
hại tướng Giáp và bao nhiêu người
khác. Tay
này không được bầu vào trung ương nhưng
vẫn ngồi
đó, nay lại đọc diễn văn "vô cùng
thương tiếc đồng
chí Phạm Xuân Ẩn". Thật tội cho ông Ẩn.
Sinh thời
hình như ông có đùa : địa
ngục chưa
có chỗ cho ông, dưới đó đầy rẫy lưu
manh.
Trên trần gian cũng thế, phải chăng vì vậy
mà
ông đã ra đi. Sao người ta không để cho
ông ra
đi an lành ?
Một bạn đọc ở Hà Nội
Các thao tác trên Tài liệu