Thư bạn đọc : EXIF DATA
thư
bạn đọc
EXIF DATA
Không nói đến nguỵ tạo “ bằng
chứng ”, việc ảnh
của một ông
Điệp bị chấn thương cho thấy
sự tắc trách, ẩu tả và non nớt,
thiếu nghiêm túc trong công tác và
tinh thần nghiệp vụ của Công an. Một chiến sĩ nào đó, vì sợ lỡ
hẹn với người yêu hay vội đưa
con đi học, đã vội cắt dán
ngày tháng trên hình mà không
dò lại EXIF để sửa đổi cho
phù hợp hoặc khoá, cài mã
thông tin này lại.
Trong tương lai, không nên loại trừ khả năng thay đổi ngày tháng trong EXIF cho trùng với “ quan điểm ”. Chuyện này thực hiện dễ dàng, thí dụ bằng cách đổi ngày giờ trên máy trước khi chụp, trên EXIF thông tin hiện ra sẽ là ngày tháng người sử dụng vừa mới cài vào, nhưng mới vừa đi nhậu về, thôi cứ để như thế mà nộp cho sếp.
Đỗ Kh., California
Rất hoan nghênh sự thông cảm của bạn Đồ Kh. đối với các chiến sĩ công an trăm công ngàn việc. Đúng là có sự vội vã vì cái dòng số 9 10 2009 dùng Photoshop để dán vào hơi bị lệch, khiến cho một ông học giả họ Trương đã phải hì hục đưa ra một cách lí giải rất là công phu : bao Dân Trí chụp lại hình của công an nên hình ảnh bị "méo" đi. Trương học giả vừa bờ lốc chưa ráo mực thì Dân Trí lại chua thêm : ảnh do cơ quan công an cung cấp. Chua choa, làm trạng sư không công (cứ cho là không công) cũng mệt thật.
Sự thông cảm là cần thiết bởi vì như đồng chí phụ trách an ninh đã báo cáo trong cuộc họp của Bộ chính trị về vụ bauxite, tuy không có dấu hiệu "kẻ địch" ở Tây Nguyên, nhưng rõ là kẻ địch đang tìm cách khuấy động dư luận trong vụ bauxite. Mà dư luận trong vụ bauxite thì hơi tràn lan. Từ nhà riêng của đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến viện nghiên cứu gì của thiếu tướng công an Lê Văn Cương, qua bản kiến nghị mấy ngàn chữ ký, rồi tính đến ngày hôm nay, 13 10.2009 (21g20 giờ Hà Nội), có hơn mười triệu, chính xác là 10 747 096 lượt kẻ địch đã vào mạng http://bauxitevietnam.info/
Địch đông hơn ta như vậy, lấy cái hình chụp năm 2005 rồi dán thêm mấy con số 9 10 2009 là chuyện nhỏ như con thỏ. Chăm phần chăm !
Các thao tác trên Tài liệu