Thư bạn đọc : Nhà em xin nói ngược !
Nhà em xin nói ngược
Nhà em đang ở Sài Gòn, thử click vào mạng Zidol (Ziendanonline : www.diendan.org) thì thật .. bất ngờ : Diễn Đàn không bị tường lửa, quái thật !
[trả lời của ZIDOL : Tường lửa của nhà nước ta cũng « lẩy Kiều » (đầu tường lửa lựu…) nên cũng « lập loè » khi có khi không. Bổn báo đã có bài chỉ dẫn cách vượt tường lửa. Vậy xin độc giả bấm vào mấy chữ có gạch dưới, chép bài này vào máy, phòng khi sớm nắng chiều mưa, hay để phát tán cho bạn bè cũng tiện].
Em đọc bài cụ
Lữ Phương, cụ
Lê Hồng Hà thì
thấy còn hơi bị « lý thuyết ».
1.
Nếu bảo « tự vỡ »
(« nổ sụm », implosion) kiểu lênìn-nít,
stalin-nít ... thì thật ra nó vỡ béng
từ hơn 20 năm nay rồi ! Em thấy ĐCSVN thực chất giống
như Trung Hoa Quốc Dân Đảng, hay mấy bác Phác
Chung Hy. Dùng Đông Âu hay các thuyết
Mác Xít không giải thích được chuyện
Việt Nam ta. Trong tương lai (chắc phải khoảng 20 năm) nó
sẽ tự vỡ thêm một lần nữa theo kiểu Đài
Loan hay Nam Hàn chứ chẳng hề giống mấy bác
Đông Âu tí ti nào ! Nếu nó vỡ
ngay tấp lự thì VN sẽ hao hao giống anh Thái
Lan hay thực tế hơn nữa thì cỡ như Cam Pu Chia mà
thôi. Em thấy, nói gì nữa thì ĐCSVN
(gọi là Quốc Dân Đảng VN thì cũng ..
không sao -:) ) , vẫn còn « nhiệm vụ
lịch sử » của họ, chưa ai thế được. « Đảng
ta » hơi bị khôn ngoan, quyền biến, kinh
nghiệm đầy mình .. lúc cần thì lui bước
tí ti , cải cách chút đỉnh, thì dân
sẽ thấy OK ..
Không ai ham làm loạn làm
cái gì nếu như cuộc sống người ta được
cải thiện. Chưa ai thế được vì các bác
lăm le thay thế không đưa ra được dự phóng
nào ngoài vài chữ trừu tượng như « đa
nguyên », « đa đảng » mà
thôi, trừu tượng thế thì làm sao giải
quyết được vấn đề VN một cách cụ thể ?
2. Vẫn biết « khai thông tư tưởng vẫn cần thiết » nhưng em thấy nhiều khi các bác « dân chủ » hay nổi cáu vì sao mà nó lâu làm vậy, thực tế cứ è è tà tà mà nhất định không theo cái tư tưởng của mình. Nhiều bác bức xúc cứ như là Việt Nam là nồi súp de chỉ chực chực nổ nay mai, thế nhưng cái nồi lâu lâu nó xịt khói một chút rồi nó lại tà tà, xìu xìu ển ển. Vì cáu nên như bác cựu đại tá thì trông nhờ vào cái « thinh tank » lỉnh kỉnh gì đó. Bác Hoàng Minh Chính thì mong Mỹ nó chọt cái nồi cho bể lè lẹ.

Ảnh chụp trên đường phố Hà Nội (chuyên chở tượng). Nguồn : BBC
Em ví Đảng
cộng sản như Trung Hoa Quốc dân đảng là vì
ĐCSVN đã .. « xã hội hoá »
từ khuya rồi -:). Ở Việt Nam bây giờ lâu lâu
mới thấy cái búa liềm cho... nó vui, như
thể mấy cái bảng quảng cáo vậy. Xem Ti Vi
thì búa liềm xuất hiện thua xa quảng cáo,
tiếp thị Panasonic, thuốc đánh răng, sổ xố, nhạc
số, kem bôi mặt, dưõng da, thẩm mĩ viện hút
mỡ bụng, căng da mặt v.v. Đọc báo thì báo
của Đoàn Thanh niên « Cộng sản »
ca ngợi doanh nhân trẻ và bảo « làm
giàu không khó », xem gương Bill
Gates thì biết. Mác Lê đi đâu hết
trơn, báo chí thì có tên là
TiếpThị,
Thành
Đạt, Doanh Nhân,
Đẹp,
Người
đẹp, Nhà đẹp…
Bởi thế em nghĩ là Việt
Nam sẽ không có cái vụ « implosion »
như mấy bác Đông Âu.
3.
Ở trên
em nói đến thời gian 20 năm. Chắc có bác
cho như thế quá lâu. Các bác ơi, 20
năm đâu có lâu .. Từ 75 đến nay là
hơn 30 năm, từ Thiên An Môn đến nay là 20
năm ... Từ khi có Diễn Đàn Forum
đến nay cũng
đã 16 năm rồi đó !! Một năm qua cái vèo,
5 năm chẳng là bao... Chỉ còn nước... tập
dưỡng sinh để mình .. tồn sinh .. -:). Mà em
nói 20 năm cũng là đoán liều thế thôi,
chỉ căn cứ vào những tiền lệ đã có
chứ không dám nói đó là « quy
luật » gì đâu nhé. Từ những năm
60 Nam Hàn làm « Mãnh Hổ »,
« Thanh Long » đánh thuê ở VN, hay
hiền lành hơn, làm xa lộ Đại Hàn, xuất
cảng « Mì Đại Hàn » cho dân
Việt xơi cho đến khi Kim Dae Jung lên là 40 năm !
Đài Loan « tự vỡ » kéo dài từ
Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc .. sang Lý Đăng
Huy rồi Trần Thuỷ Biển là 50 năm. Ấy là dân
Tàu, Đại Hàn nó quyết liệt, làm
cái gì cũng « tới bến » còn dân
ta thì ... tà tà..., « nửa vời chủ
nghĩa » gọi một cách dễ thương là
« có lý có tình » thì
.. sợ hơi bị lâu !
4.
Em nhận xét liều
rằng « đời sống khá ra » .. ít ra là
« trước mắt ». Có thống kê bảo dân
Việt « lạc quan » nhất thế giới .. Không
biết có phải thống kê dổm không .. Nhưng
nếu nhìn chung quanh thì .. hình như nó
cũng không xa thực tế. Nếu có « dân
oan » bị quan cướp đất thì cũng có không
ít « Hai Luá » đổi đời nhờ đền
bù và bán đất (nhiều khi lấy tiền
nhậu!). Em về Bình Dương nơi có « dân
oan » nhưng thấy dọc đường không ít «
nhà lầu » của Hai Lúa xây lên nhờ
bán đất ruộng cho nhà giàu làm
villa... Trong thành phố không ít người
hưởng lợi do mở rộng đường nhà thành «
mặt tiền ». Dĩ nhiên đánh giày, bán
vé số thì vô số... Nhưng đó chưa
chắc là « nồi thuốc súng ».. Sự
phát triển kinh tế tuy có thể là «
trước mắt » nhưng làm dịu sự căng thẳng rất
nhiều.
Giới dễ làm loạn và hay «
théc méc » là thanh niên và
trung lưu thì lo tiến thân, không biết em có
chủ quan hay không , nhưng em thấy nói chung giới
này họ « lạc quan ». Lấy ví dụ :
Thằng cháu em là đoàn viên , sách
gối đầu của nó là « bí quyết làm
giàu » .. và nó đang thực hiện «
Vietnamese Dream » là mở « Công Ty Trách
Nhiệm hữu hạn » ! Đứa khác lêu lổng,
học hành lêu bêu, mấy năm trước thất
nghiệp dài dài nay bỗng trở thành .. «
cò nhà đất »... đang đi xe « Dream »
cọc cạch nhảy sang tậu « SH » hay « Dylan »
! Có con cháu gái mở liên tiếp nhiều
tiệm bán áo quần Designer, không ít
đứa khác thành « power woman » năng nổ
và giỏi làm giàu hơn đàn ông
! Nhìn chung em thấy ở VN , thanh niên thuộc
thế hệ « Yuppie »... Nói đến « cách
mạng » nó bảo .. « rách việc »
.. « dở hơi ».. « hâm » !
Và
có khi đó là sự « cần thiết của
lịch sử » ... Chẳng lẽ thế hệ nào cũng là
« Hippie » suốt ngày làm cách mạng
thì đói cả lũ. Chúng hối hả « học
thêm » (dù đôi khi là dỏm), Ai Ti,
Inh Lít, « Chứng khoán ». Một kỹ sư
« ai ti » ra trường là đòi lương cỡ
300 đô (sau thuế) .. Làm chừng 4/5 năm mạnh
miệng đòi cỡ 5/600 trăm .. Lương cỡ 1000 cho bọn «
chuyên nghiệp » không phải là khó
kiếm.
Cách đây không lâu, vở kịch Bà tỷ phú về quê đắt khách ở Hà Nội thì vào đến Sài Gòn thì ế thảm hại... Có lẽ đó là do tâm lý « Vietnamese Dream » của Sài Gòn chăng ?
Nguyễn Lê (San Jose, Hoa Kỳ)
Các thao tác trên Tài liệu