Thư bạn đọc : Thông điệp của SGGP gửi Công an ?
Thư bạn đọc
Sàigòn Giải
phóng cho
Công an một bài học ?
Không hiểu sao sáng nay tôi lại vào mạng của tờ báo chẳng có gì hay ho là tờ Sàigòn Giải phóng điện tử. Mục kinh tế có bài Cảng Hiệp Phước TP Hồ Chí Minh: Vươn ra biển lớn xuất bản vài phút trước 0 giờ ngày 14.10.2009 đưa tin : vài ngày nữa, cảng container Sài Gòn sẽ tiếp nhận chuyến tàu chở container đầu tiên. Bài báo được minh hoạ bằng tấm hình dưới đây :

Tấm hình không có gì đặc biệt, nhưng dòng chú thích có mấy chữ "loạ" : (Ảnh chụp sáng 13.10.2009). Tại sao báo SGGP phải đề rõ ảnh chụp lúc nào ngày nào ? Theo cách chỉ dẫn của Diễn Đàn (trong bài Giấu đầu hở đuôi), tôi chép tầm hình vào máy tính, rồi bấm chuột (nút phải) vào dòng chữ PROPRIETIES để tìm những số liệu EXIF để biết tấm hình thực sự được chụp ngày giờ nào, bằng máy ảnh hiệu gì, kiểu nào, thỉ trống trơn, không còn thông tin gì nữa. Nói khác đi, tấm hình này có thể đã được chụp bất cứ lúc nào, thí dụ như ngày 28.02.2005 (là ngày chụp tấm hình mà công an đã cung cấp cho Dân Trí, sau khi dán thêm dòng ngày tháng 10 9 2009 để "chứng thực" là ông Điệp bị đả thương vào ngày ấy).
Tấm hình cảng SPCT chụp lúc nào, sáng 13.10, hay trưa này 31.1.2007... rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì : nó là tấm hình vô thưởng vô phạt, không có cũng không sao.
Song tôi nghĩ rõ ràng SGGP có gửi gấm một thông điệp khi họ đã xoá những thông tin EXIF về nguồn gốc tấm hình rồi chú thích là (Ảnh chụp sáng 13.10.2009), ai tin thì tin, ai không tin thì cũng không thể chứng minh là SGGP nói láo. Thông diệp ấy có lẽ được gửi tới một địa chỉ cụ thể : "cơ quan công an" đã cung cấp tấm hình ông Điệp cho báo Dân Trí, mà quên không xoá nguồn gốc, bị blogger toàn thế giới lật tẩy, bây giờ không biết ăn làm sao nói làm sao (và lật tẩy thêm ông học giả nọ đã cố gắng cãi chày cãi cối). Thông điệp ấy nói đại khái : chán các anh quá, nếu các anh xoá cái dòng 28.2.2005 đi trước khi đưa cho Dân Trí thì đâu đến nỗi này ? sao mà dở thế ?
Tôi diễn dịch như thế không biết có trúng không ? Nếu trúng như vậy thì cơ quan của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã lắt léo "phản biện" một "chủ trương nhớn" của công an một cách công khai, trái với tình thần và câu chữ của QĐ-97 là chỉ được gửi tới cơ quan hữu quan, chứ không được công bố.
Thế thì hỏng.
Phó Việt Kiều
Paris
Các thao tác trên Tài liệu