Bạn đang ở: Trang chủ / Bạn đọc và Diễn Đàn / Từ Thức

Từ Thức

- Nguyễn Đức Tùng — published 05/01/2011 00:58, cập nhật lần cuối 05/01/2011 00:58


TỪ THỨC

Nhân đọc Trần Văn Giàu

Nguyễn Đức Tùng



Khi về làng tóc anh đã bạc

Hỏi thăm đường về nhà không ai biết

Bọn trẻ chạy theo níu áo

Dẫn anh đến căn nhà cuối xóm

Ven rừng vẫn còn nhận ra anh

Mừng rỡ hoa chân múa tay

Một người đàn ông nói ngọng

Bị cắt lưỡi bằng liềm



Nguyễn Đức Tùng


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us