Lê Anh Hoài : Chuyện Tình Mùa Tạp Kỹ

"Tiểu thuyết chương hồi", những 49 hồi với một màn kịch kết thúc
mà chỉ không tới 300 trang. Mỗi hồi, mở đầu bằng hai câu dẫn, kết lại cũng là
mấy câu thường có vần điệu. Như hồi 30, mở ra thế này:
Trang Chu là bướm hay ngược lại ?
Thượng Đế Ngọc Hoàng biết yêu không ?
Rồi sau hai trang nhật ký của một nhân vật, một bài báo đăng trong tạp chí phụ
nữ, tới cái kết:
Thật là:
Ở đây tai vách mạch rừng
Những điều bí mật xin đừng ba hoa
"Cho nên, giả hình thức chương hồi để phục hiện những
mảnh vụn, mảnh vỡ của cuộc sống và con người thời hiện đại mà chắc người viết
lắm lúc cũng thấy bất lực để cứ tự nó phơi bày ra đấy, để mỗi người đọc tự kết
nối chắp vá lại mọi mối dây, mọi ràng buộc (nếu có) trong những dòng văn như
cũng trễ nải, và uể oải". Lời nhận xét của Phạm Xuân Nguyên (bìa 4) chính
xác. Lê Anh Hoài tạo ra vài nhân vật, nói chung là trẻ (ba, bốn mươi chăng,
tác giả không nói), sống ở thành thị, kể những "chuyện tình" tạp kỹ
của họ qua những đoạn văn tưng tửng, những lời thoại như thật như không, như
mấy câu dẫn và kết ấy, mà vẫn đủ hỉ nộ ái ố, tình và dục, và tiền và quyền,
như cuộc sống hôm nay nó thế. Hay !
Hòa Vân
Các thao tác trên Tài liệu