Xem phim LES TOURMENTÉS
Phim mới
Les tourmentés
Vũ Ngọc Quỳnh

Film của đạo diễn Lucas Belvaux
Diễn viên :
Linh Đan Phạm : Madame
Ramzy Bedia : majordome Max hay người quản gia của Madame
Niels Schneider : Skender, thanh niên trước là người lính đánh thuê dưới quyền chỉ huy của Max, cựu trung sĩ đặc công.
Deborah François : Manon, nữ y tá, vợ của Skender.
Chủ đề phim : Cuộc săn người
***
Tôi xem phim Les tourmentés của đạo diễn người Bỉ Lucas Belvaux chiều chủ nhật 12/10/2025 tại rạp Jean Vilar của thành phố Arcueil, ở phía nam Paris.
Đề tài cuốn phim gợi đến thần thoại Hy Lạp Éros và Thanatos, thần Ái tình và Tử thần, trong phim được diễn qua bộ mặt của ba nhân vật chính và hành động của họ.
Madame là một thiếu phụ Việt Nam, người có một bộ mặt lạnh lùng, uy quyền và chỉ muốn một điều : đẩy người khác vào con đường chết. Trong quá khứ, nàng là một thiếu nữ ở miền quê Việt Nam, đang sống yên lành thì bị một ông Tây bốc lên cái xe nhà binh rồi qua Pháp sống một cuộc đời phong lưu trong một lâu đài. Người chồng chết trong một hoàn cảnh không rõ rệt, nhưng nàng tự nói là nàng bị nghi là thủ phạm giết người chồng. Nàng sống trong khung cảnh giàu sang, nhưng biệt lập với thế giới bên ngoài, người duy nhất bà giao tiếp là Max, majordome tức quản gia mà bà là người chủ tuyệt đối.
Bà có một đam mê : thú săn bắn.
Bà thường săn bắn dã thú, lùng nó nơi hoang dã như ở Carpates, dồn nó vào đường cùng rồi kết liễu đời chúng.
Săn bắn dã thú thì quen quá rồi, nay bà muốn biết nếu săn người thì xúc cảm nó mãnh liệt tới đâu ?
Đây cũng là não trạng của một con người bất bình thường mà y khoa gọi là psychopathe.
Bà cho Max biết dự đồ của bà và yêu cầu Max tìm được một người sẵn sàng chấp nhận làm con mồi với một số tiền thưởng rất lớn dù sống hay chết sau một tháng làm con mồi.
Max tuy thấy dự án của Madame quá mức, nhưng ông quen phục tùng Madame, buộc lòng nhận lời. Ông đi tìm Skender, lúc đó đang cầu bơ cầu bất, sống vật vờ không nhà không cửa, quay lại nhà vợ thì bị hắt hủi vì đã bỏ vợ bỏ con để đi lính mà không cho tin tức.
Max gặp Skender cho biết giao kèo của Madame ; Skender chấp nhận gặp Madame để bàn cãi về giao kèo.
Max đưa Skender đến gặp Madame và hai người bàn cãi về cụ thể cái giao kèo ghi rõ là người nhận ký phải chấp nhận làm con mồi trong một khu hoang dã trong một tháng trời như một mồi thú có thể bị giết chết.
Skender ký không do dự.
Max băn khoăn, không biết chuyện này sẽ đi đến đâu ?
Madame mỉm cười, thấy mình đã đạt được mục tiêu.
Skender với số tiền khổng lồ mua một ngôi nhà vùng núi đưa Manon và hai con trai đến sống một cuộc đời êm ái. Max bất ngờ đến thăm gia đình bạn, thấy họ hạnh phúc, động lòng trắc ẩn, khuyên Skender hủy bỏ cái giao kèo quỷ quái đi. Chàng trai đầu bò quyết tâm đi tới cùng. Manon và hai con sống vô tư, hoàn toàn không biết tương lai của họ đang bị đe doạ.
Trong khi đó ở lâu đài, Madame lựa chọn vũ khí. Nàng xem từng khẩu súng ngắn súng dài, những cây cung vững chắc với những mũi tên dài và nhọn hoắt.
Nàng mỉm cười, nghĩ đến cái chết của nạn nhân, chắc chắn sẽ hài lòng về cái chết đầy mỹ thuật.
Định mệnh đã an bài.
*
Ramzy Bedia rất thuyết phục trong vai Max, người quản gia của Madame, trong quá khứ đã là một trung sĩ đặc công tham gia những trận máu rơi xương nát, nay là người quản gia trung thành với Madame, vẫn phải chứng kiến một mưu đồ giết người.
Niels Schneider thủ vai người lính cũ trở về với vợ con, chấp nhận hy sinh bản thân, vai này được diễn tả đúng mức.
Deborah François đóng vai người vợ tự nhiên.
Linh Đan Phạm đóng một vai rất đặc biệt, hiện thân của Thanatos, dưới bộ mặt lạnh lùng mà bão lửa, ai chạm vào không chết thì cũng bị thương tích nặng nề.
Một vai mà Linh Đan đã diễn tả xuất sắc.
Phim này gợi ý cho người xem vài suy nghĩ :
– Ý nghĩa cuộc đời là gì ?
Cuộc đời luôn luôn có thử thách, có phải là trong lúc tìm giải quyết những thử thách là tìm ý nghĩa của cuộc đời không ?


