YxineFF 2010 tại Yda - Paris
Điện ảnh
YxineFF 2010 tại Yda - Paris
Sáng
kiến của những người Việt « yêu
xi-nê », YxineFF (Yxine Film Fest) là một
lễ hội phim độc đáo về nhiều
mặt. Nó là một liên hoan điện
ảnh trực tuyến, công chúng xem - và
có thể xem lại - các phim cũng như
giao lưu với các đạo diễn trực
tiếp trên mạng: hơn 150 000 lượt
người đã truy cập www.yxineff.com
, tham dự lễ hội hoàn toàn miễn
phí này lần đâu tiên tổ
chức ở Việt Nam năm 2010. Đó là
một liên hoan dành cho phim ngắn không
phân biệt là Việt Nam hay nước
ngoài, sản xuất trong hay ở ngoài
nước : với tính « không
biên giới » này, YxineFF 2010 đã
giới thiệu tác phẩm của nhiều
nhà làm phim người Việt ở Mỹ,
Đức, Pháp, Úc, Singapore hay Philippin. Khác
với các liên hoan phim do nhà nước
Việt Nam tài trợ và chỉ đạo,
đây là một liên hoan độc lập
mà tổ chức dựa hoàn toàn vào
người đam mê điện ảnh, tình
nguyên hoạt động không công, với
sự ủng hộ đáng quý của
nhiều mạnh thường quân : với
mô hình này, YxineFF 2010 kết hợp
tính năng động, trẻ trung với tính
nghiêm túc, chuyên nghiệp là điều
hiếm thấy trong những liên hoan điện
ảnh ở Việt Nam.
Ban tuyển chọn phim, do Vũ Mạnh Cường Marcus trách nhiệm, đã xem tổng cộng 120 bộ phim và chọn giới thiệu 60 tác phẩm phù hợp với tiêu chí « rung cảm, độc đáo, nhân văn » trong ba chưong trình : Tranh giải (phim ngắn không vượt 10 phút), Toàn cảnh (phim ngắn không vượt 30 phút) và Cận cảnh (phim ngắn thể hiện một cái nhìn mới mẽ, sáng tạo). Trong 20 phim tranh giải, Thinking of you (Nghĩ về anh) của Vũ Quang Huy (San José, Mỹ) đã đoạt « Trái tim vàng » dành cho phim xuất sắc nhất, cùng các giải đạo diễn, quay phim và diễn viên hay nhất. « Trái tim đỏ » dành cho phim được công chúng yếu thích nhất về tay L.o.v.e (T.ì.n.h.Y.ê.u) của Vũ Ngọc Phượng (Cebu, Philippin). Đặc biệt, ở chương trình Cận cảnh, Gerald Herman, sáng lập viên người Mỹ của câu lạc bộ Cinémathèque ở Hà Nội, đã giới thiệu phim mới của ông : A dream in Hanoi. Chỉa sẽ đề án YxineFF từ đầu, đạo diễn Việt Linh có cho biết : « Tôi hưng phấn nhận lời tham gia ban giám khảo YxineFF 2010 vì cảm nhận được sự độc đáo, năng động, cũng như sức bật "Phù Đổng" tiềm tàng bên trong cuộc thi điện ảnh "tí hon". Tôi tin, mong muốn sân chơi ảo này sẽ là nơi kết nối thật sự tình yêu điện ảnh của giới trẻ Việt Nam. Nhiều hơn, nơi phát lộ cho điện ảnh Việt Nam những tài năng thật sự ».
Trong khi chờ đợi mùa gặt 2011, nhiều bộ phim của mùa 2010 sẽ lưu chiếu tháng 4 này ở Hoa Kỳ trong khuôn khổ của Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế ViFF (Vietnamese International Film Festival). Trước đó, ngày 12 tháng ba tại Paris, câu lạc bộ Yda sẽ chiếu một chương trình 9 phim (xem giới thiệu ở dưới đây), người xem sau đó có thể trao đổi với Vũ Mạnh Cường Marcus (sáng lập viên YxineFF), Việt Linh (trưởng ban giám khảo) và Trương Quế Chi (đạo diễn của Những sợi tóc mọc ngược vào trong). Xin xem Lịch sinh hoạt để biết chi tiết ngày giờ và địa điểm.
Hải Vân
Phim truyện được giải
Thinking of you (Nghĩ về anh) của Vũ Quang Huy (2009)
![]() |
Mỗi buổi sáng cô hàng hoa lại đem ra bệ cửa sổ trưng một chậu hoa mới. Chậu hoa tươi như lời mời gọi khách bước vào tiệm hoa, nhưng thật ra chỉ dành cho một người ngắm. Và rồi một ngày nọ, chàng trai cô hướng tới đã bước vào tiệm của cô... |
L.o.v.e (T.ì.n.h.y.ê.u) của Vũ Ngọc Phượng (2010)
|
Chiếc máy ảnh không chỉ là công cụ làm việc của Wesley – một nhiếp ảnh gia nổi tiếng bỗng dưng bị tai nạn thảm khốc. Nó còn là phương tiện chuyên chở thông điệp của anh đến Rozie – một cô gái trẻ đang sống trong buồn đau. Với chiếc máy ảnh, Rozie được đối thoại với hình bóng của người yêu. Liệu rằng cô có vượt qua sự mất mát để sống một cuộc sống vui vẻ? |
Trên ngọn cây của Bùi Quốc Thắng (2010)
Trên ngọn cây nọ, có chú chim Gõ kiến đem lòng yêu một cô Họa mi xinh xắn. Gõ kiến tìm mọi cách để lấy lòng người đẹp. Nhưng rắc rối xảy ra khi chúng hôn nhau, sức mạnh của cái mỏ Gõ kiến đã khiến Họa mi sợ hãi bay đi. Thất tình, Gõ kiến ngồi một mình dưới cơn mưa tầm tã. Có cơ hội nào giúp cho Gõ kiến và Họa mi trở lại với nhau không? |
|
The
journey unknown (Cuộc
hành trình không tên)
của Đỗ
Đăng Thường (2009)
![]() |
Một nhân vật vô danh được sinh ra với gương mặt gồm ba khoanh tròn, hình dáng gợi nhớ đến con người trong bức hoạ Tiếng thét của Edvard Munch. Nhân vật vô danh đi vào từng trang sách, trải nghiệm từ thiên đường cỏ cây hoa lá, đến công cuộc đô thị hóa, những cuộc biểu tình, rồi sự đổ nát, chiến tranh. Liệu rằng những giấc mơ trong văn học đó có bao nhiêu phần trăm sự thật ? |
Phim tài liệu
Vườn của Doãn Hoàng Kiên (2010)
|
Đội đá vá đời của Hồ Thanh Tuấn (2009)
![]() |
Đội đá vá đời – một câu chuyện đậm vị mặn mồ hôi và cả nước mắt về những đức tính cần mẫn chịu khó, cố vượt lên số phận khó khăn của cuộc sống của những người phụ nữ, những gia đình nghèo khó ở những miền quê xa xôi Kiên Giang, An Giang trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay. Những tưởng kinh tế xã hội phát triển hội nhập thì đời sống của những dân ở những miền quê xa xôi sẽ khấm khá hơn, nhưng thực tế cái nghèo khó vẫn đeo đuổi họ, để rồi cuối cùng họ phải rời bỏ quê hương tha phương cầu thực nơi xứ người. Để tồn tại và nuôi dưỡng niềm tin cuộc sống tương lai, công việc nặng nhọc đã chọn những thân phận nghèo hèn như họ, để đến giờ này, khi đã qua hơn cái nửa đời người họ vẫn chưa một lần về lại quê hương, vẫn hằng ngày bám víu cái công việc nặng nhọc và nguy hiểm đó. Bất kể ngày hay đêm, bệnh tật hay mưa gió, hằng ngày họ vẫn đội, đục hàng tấn đá, để mong ngày hôm sau có đủ hai bữa cơm no cho bản thân và cả gia đình họ. |
Mẹ và con của Phan Huyền My (2009)
|
Với bối cảnh là ngôi nhà và nhân vật là người mẹ của chính mình, đạo diễn của bộ phim kể lại câu chuyện hàng ngày trong gia đình, khi những mâu thuẫn thế hệ bộc lộ qua từng mẩu đối thoại. Người mẹ có xu hướng cổ điển, khuôn phép, áp đặt trong khi những đứa con ở độ tuổi mới lớn lại hướng tới cuộc sống sôi nổi, hiện đại. Xung đột giữa mẹ và con xuất hiện trong mọi phương diện: từ đi đứng, ăn mặc, lối sống tới những ước mơ. |
Phim thể nghiệm
A dream in Hanoi (Một giấc mơ ở Hà Nội) của Gerald Herman (2009)
|
Con đường đến trường của một cậu bé đị xe đạp len lỏi qua những khu phố ngoắt nghéo của Hà Nội. Một nhóm côn đồ học trò trấn áp cậu. Lủi thủi một mình, cậu đi bộ qua những con phố rực sáng ánh đèn và bất chợt dừng lại ở một tiệm bán ti vi. Những hình ảnh phát ra từ đó đã làm thay đổi mãi mãi cuộc đời của cậu, bởi cậu đã gặp được giấc mơ của đời mình: một diễn viên múa ballet. |
Les
cheveux qui poussent à l’envers
(Những
sợi tóc mọc ngược vào trong) của Trương
Quế Chi (2010)
Những sợi tóc mọc ngược vào trong như nguyên văn tên phim là một hình ảnh ẩn dụ được sử dụng ở vị trí trung tâm bộ phim tài liệu hư cấu này. Cô gái trẻ trong phim (do chính đạo diễn Trương Quế Chi thể hiện) thường cắt tóc mỗi khi muốn chôn vùi dấu ấn của người yêu đã đi xa. Thật ngắn, thậm chí cạo trọc. Rồi cô mong tóc mọc nhanh dài trở lại. Ước muốn ấy không dễ dàng chút nào. Bởi những ám ảnh quá khứ cũng trở lại theo: chiếc đĩa thịt cá ăn dở, chỗ ngồi bên bàn làm việc, một buổi chụp ảnh ngoài trời mùa hè... Mỗi vệt ký ức là một sợi tóc mọc ngược nhức nhối, không chịu dài ra về phía của lãng quên. |
![]() |
Các thao tác trên Tài liệu