Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Đôi lời cảm tạ

Đôi lời cảm tạ

- D.Đ. — published 07/03/2007 09:48, cập nhật lần cuối 13/03/2007 18:03
của Nguyễn Ngọc Lan Chi, con gái nhà văn Nguyễn Ngọc Lan


Cảm ơn



Như chúng tôi đã đưa tin, giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, nhà báo, nguyên linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, đã từ trần ngày 26.2.2007, thọ 77 tuổi. Lễ tang anh đã cử hành ngày 2.3. Bạn bè các nơi của anh Lan và gia đình đã gửi thư chia buồn. Dưới đây, chúng tôi xin đăng lá thư cảm ơn của cô Nguyễn Ngọc Lan Chi, con gái của anh Lan và chị Thanh Vân.


Trước tiên xin cho con gửi lời cám ơn đến quý cha, các bác, các cô chú đã hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay cũng như những ngày vừa qua để những thời khắc khó khăn nhất trong đời, má con con đã nhận được nhiều sự chia sẻ thật ấm lòng… Những lời tâm tình của mọi người trong giờ canh thức hai đêm vừa qua, những câu an ủi từ lúc ba con bệnh nặng đến khi ba qua đời, những chuyến xe đáp vội bất kể đêm khuya hay trưa nắng để kịp có mặt khi ba con đối diện với lằn ranh sinh tử mong manh… Tất cả những điều đó, suốt đời con không bao giờ quên được…

Con cám ơn ba, cám ơn ba đã sống một đời thật đẹp, để con được có những khó khăn mà con rất tự hào được “đối diện” với những khó khăn ấy. Khó khăn khi không biết nói thế nào, viết ra sao để tri ân lại tất cả những tấm chân tình mà con với má đã nhận được những ngày tháng ba bệnh nặng và ba ra đi… Khó khăn khi phải sống sao để cái tên Nguyễn Ngọc Lan Chi xứng đáng với Nguyễn Ngọc Lan… Ba viết trong nhật ký vào đầu tháng 7 năm 1985: “Ba không có gì để lại cho con, chỉ có cái tên…” .“Chỉ có cái tên”, nhưng cái tên là gia tài vô giá mà ba đã trao cho con, vì tên ba hiện hữu cả cuộc đời chính trực, trong sáng, yêu đời yêu người… Thường thì những gì càng quý giá thì việc giữ gìn càng khó, khó lắm nhưng đây là một thử thách đầy vinh dự mà ba trao lại cho con, con cám ơn ba…

Và sau cùng, con cám ơn má, cám ơn má trong suốt ba mươi năm trời đã luôn bên ba, đã cùng vui với niềm vui của ba, đã buồn khi ba nặng lòng suy nghĩ, đã “tức phát khóc” khi chứng kiến những bất công của thời cuộc đến với ba, đã thức cùng ba những đêm ba đau bệnh trở mình không ngủ được, đã cho con luôn tự hào vì gia đình con thật hạnh phúc. Giữa rất nhiều thành công ba đạt được trong đời, má là thành công ngọt ngào nhất và dễ thương nhất của ba... Con cám ơn má…

Một lần nữa, xin cho con hết lòng cám ơn mọi người!

Nguyễn Ngọc Lan Chi

2.3.2007

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss