Tin buồn : Nguyễn Thị Minh Phượng (1948-2026)
Tin buồn
NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
(1948-2026)
Chúng tôi đau đớn báo tin bạn chúng tôi, Nguyễn Thị Minh Phượng, đã từ trần ngày 28 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 79 tuổi.
Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện 175 (5 đường Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TP.HCM)
Lễ tang : xem Cáo phó kèm
Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh Đỗ Ngọc Quỳnh và toàn thể gia đình.
Diễn Đàn

Điếu văn thay mặt gia đình của con trai thứ
Kính thưa các Cụ, các Ông các Bà;
Kính thưa các Bác, các Cô các Chú, họ hàng hai bên nội ngoại;
Kính thưa các cơ quan, đoàn thể, các anh chị em đồng nghiệp cùng bà con lối xóm
Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật của cuộc sống này vì vậy con xin mạn phép thay vì nói về nỗi đau chia ly, con xin chia sẻ về một cuộc sống thật sự ý nghĩa và viên mãn của Má con. Làm vậy, con biết Má Phượng ở nơi chín suối sẽ vui và an tâm hơn.
Qua kể chuyện từ các cậu, con hiểu thêm Má là người chị cả luôn lo cho các em. Con cũng may mắn được biết chuyện dù Má là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng luôn sống đơn giản cho bản thân để lo cho các em có được một tương lai tốt hơn trong những năm tháng khó khăn của đất nước.
Qua các bài thơ, lời hỏi thăm và động viên của các cô chú bạn bè thân hữu thời sinh viên ở CHLB Đức, con thêm cơ hội để hiểu thêm và kính nể Ba, Má nhiều hơn thông qua những hồi ức tuổi trẻ với các đợt tuyệt thực, đấu tranh vì các lý tưởng cao đẹp nhưng rất cụ thể: vì hoà bình cho đất nước và tinh thần phụng sự tổ quốc bằng tất cả trái tim và khối óc của mình.
Nếu thử tìm thông tin theo từ khoá "Nguyễn Thị Minh Phượng" và "Báo Tuổi trẻ" sẽ cho kết quả: Bà Nguyễn Thị Minh Phượng (đại diện Hội Tương trợ và hợp tác Đức - Việt): thường xuyên xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ với tư cách nhà tài trợ, đồng hành cùng các chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" và trao tặng quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Kết quả tìm kiếm do CNTT thực hiện dù chính xác nhưng có thiếu sót lớn khi chưa thể nêu rõ ý chí kiên định xuyên suốt của Má con là để có một tương lai tốt hơn chỉ có một con đường mang tên "học hành" - học để hiểu, hành để thành người.
Con tin rằng di sản để lại của Má con cho các con, cháu, chắt chính là hình ảnh một người mẹ, một người bà, một bà cố với một thân hình mảnh khảnh nhưng luôn mạnh mẽ, kiên cường và quyết liệt cùng với tình thương yêu các con, cháu, chắt vô bờ bến. Tụi con xin hứa sẽ luôn phấn đấu noi theo và xứng đang với tấm gương của Má.
Thay mặt gia đình và Ba Quỳnh, con xin chân thành cảm ơn và biết ơn mọi người đã đến tiễn đưa Má Phượng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình còn điều gì sơ suất xin được lượng thứ. Một lần nữa gia đình xin chân thành cảm ơn và biết ơn.
Đỗ Ngọc Thạch (đọc tại Lễ tang ngày 31/5/2026)
Các thao tác trên Tài liệu


