Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Giới thiệu đề mục mới

Giới thiệu đề mục mới

- Diễn Đàn — published 25/02/2007 15:42, cập nhật lần cuối 13/03/2007 17:54
...những khoảng khắc của nhiều cái tôi, như một bức tranh chắp mảnh.

   
Giọt mực, giọt đời


Nói ra sợ bạn đọc không tin, chứ sự thật là "gia trang" rất thiếu một khu vườn... mà cái sự thiếu ấy phần lớn do không biết đặt tên khu vườn ấy như thế nào.

Bạn thử nghĩ hộ xem, cái khu vườn ấy gần giống như chỗ để trồng những cái blog. Hẳn phải có một chỗ như thế chứ ? cho những gì chưa thể xếp vào cái khung khái niệm nào cả của mục lục Diễn Đàn ? Nhưng... một là chẳng nhẽ tờ Diễn Đàn cho tới nay vẫn cố gắng "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" mà lại dùng cái chữ ấy, vẫn biết nếu có một chữ đại diện cho cái toàn cầu hoá "hậu hiện đại" thì chính là chữ blog này, song... hai là... cũng không hẳn thế, để xuất bản blog thì dễ quá, ai làm cũng được, thiếu gì chỗ làm, và blog phải là hoàn toàn cá nhân, tuyệt đối cá nhân... tuy thế làm cho hay, cho bổ ích với mọi độc giả, thì thật khó. Gia trang Diễn Đàn như vậy không hẳn là chỗ để xuất bản blog.

Nhưng cái rất thiếu ấy nó vẫn ẩn hiện, mập mờ, mập mờ mà bứt rứt, bứt rứt đến bức xúc. Bức xúc thì nảy ra được cái tên. Xin được gọi nó là "giọt mực, giọt đời". Vâng, ai trong đời chúng ta chẳng có những lúc muốn chấm bút vào mực viết ngắn vài câu để chia sẻ với bạn bè, về một cái gì đó bỗng dưng tụ lại trước mắt hay trong tâm thức thành một hiện tượng đáng để ý, về những hạt hồng trần bay trôi nổi một lúc nào đó bỗng cùng nhau vẽ lên trời xanh một bức tranh vân cẩu, rồi lại tan đi... Một giọt mực ảo trong không gian xibe, cho một giọt đời vô thường trong không-thời-gian của biển đời bao la và vô tận. Cuộc đời tâm tư, cuộc đời sinh hoạt xã hội, văn hoá, văn học, thể thao, chính trị, trong nước, ngoài nước... 

Sao cũng được, một ý kiến ngắn, một bình luận ngắn ; để chia nhanh cái vui, cái buồn, cái giận, cái bứt rứt, cái sôi nổi... Không cần có một người viết mãi, bắt người khác đọc hoài về cái tôi của mình... nhưng khu vườn "giọt mực, giọt đời" sẽ là những khoảng khắc của nhiều cái tôi, như một bức tranh chắp mảnh. Về chúng ta. Và với thời gian, may ra, những dòng mực này cộng lại sẽ thành một dòng đời muôn màu lung linh.

Để "mở hàng", mời độc giả đọc bài đi kèm của Thanh Thảo, về giải thưởng văn học nhà nước vừa qua.


Diễn Đàn 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss