Giọt mực Giọt đời : Sống trong sợ hãi
Sống trong sợ hãi
Đỗ Kh.
Vào lúc giẫy chết năm 1991, Liên Xô dàn được 288 tên lửa liên lục địa RT-2PM (“Topol”, NATO gọi là SS-25).

Mỗi tên lửa này mang một đầu đạn sức công phá bằng 550 Kt (Kilotonne), tức 550.000 tấn chất nổ, tức 550.000.000 kg chất nổ hay 550.000.000.000 g chất nổ (đơn vị chất nổ tương đương TNT). Tầm xa là 10.500 km, độ chính xác là 900m và kích thước, kích thước rất là quan trọng, là 20m50-21m50.
Năm 2009, al-Qaeda phóng đi được một tên lửa, chính xác không kém và tầm xa là 6.300 km (Amsterdam-Detroit). Tên lửa này kích thước là 12-15cm (kích thước ở đây lại càng quan trọng) và mang 100g chất nổ PETN (tương đương với lại 140g chất nổ TNT).

Để đối phó với hiểm họa trước, Ngân sách Quốc phòng Hoa Kỳ năm 1991 là 358,1 tỉ USD (USD tương đương 2009).
Để đối phó với hiểm họa sau, Ngân sách Quốc phòng Hoa Kỳ năm 2009 là 494,3 tỉ USD. Nếu kể các quỹ đặc biệt chiến tranh Iraq và Afghanistan, quỹ này lên đến 680 tỉ.
Giờ lại còn sẽ phải kiếm thêm quỹ để mà “tấn công tự vệ” Yemen (Thượng nghị sĩ Joe Lieberman) để đánh phá sào huyệt đã huấn luyện một sinh viên người Nigeria cách ngồi yên trên máy bay trong 8 tiếng đồng hồ mà không được gãi háng.
Các thao tác trên Tài liệu