Thấy trên mạng
- Vouloir c'est pouvoir — Nguyễn Xuân Thọ — cập nhật lần cuối 27/04/2025 18:21
- Từ đường ranh giới đến “chuyến tàu ma” — Hồ Anh Thái — cập nhật lần cuối 28/04/2025 15:29
- Nhân chứng chiến tranh Stephen Young: 'Nước Mỹ thua bởi một người!' — BBC — cập nhật lần cuối 27/04/2025 14:35
- Bên thắng cuộc – Họ là ai ? — Đoàn Bảo Châu — cập nhật lần cuối 27/04/2025 14:01
- Tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh: Tướng Thệ khơi lại tranh cãi, đâu là sự thật? — BBC — cập nhật lần cuối 27/04/2025 10:47
- Sách mới: Năm 1975 không có tháng 4 — Văn Việt — cập nhật lần cuối 27/04/2025 10:24
- Giới thiệu tập thơ Nguyễn Đức Tùng
- 'Tắt não, mở ChatGPT' — Haley Phan — cập nhật lần cuối 27/04/2025 10:13
- Nhân “ngày giải phóng 30.4”, nhớ lại chuyện này — Nguyễn Thông — cập nhật lần cuối 27/04/2025 10:01
- Địa chính trị của sự chết: lập bản đồ cuộc tranh luận về kết thúc cuộc sống — Louis-Charles Viossat / Thái Thị Ngọc Dư dịch — cập nhật lần cuối 27/04/2025 10:19
- Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một — Tô Lâm — cập nhật lần cuối 27/04/2025 09:50
- “chúng ta cũng hiểu rằng: mọi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù từng đứng ở phía nào của lịch sử, đều cùng mang một cội nguồn, một ngôn ngữ, một tình yêu dành cho quê hương, đất nước.”, “Hòa hợp dân tộc không có nghĩa là quên lãng lịch sử hay xóa nhòa sự khác biệt, mà là chấp nhận những góc nhìn khác nhau trong tinh thần bao dung và tôn trọng, để cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hùng mạnh, văn minh, thịnh vượng, để các thế hệ mai sau không bao giờ phải chứng kiến chiến tranh, chia ly và hận thù, mất mát như cha ông từng đối mặt.”
Các thao tác trên Tài liệu