Bay về “ Dấu xưa ”
Bay về “ Dấu xưa ”
Nguyễn Thanh Lâm
Thương tặng Mỹ, Chí, Mai Phi, Tiffany, Pierre và gia quyến của Tuyết Trần
Cuộc đời trôi như một giấc mơ
Thoắt đến, thoắt đi dầu chẳng hững hờ
Giọng hát vút cao như “ xa khơi ” vời vợi
Đọng lại trong lòng như một “ Dấu xưa ”
Có những dấu xưa nằm trong trang sách
Những dấu xưa trong nốt nhạc miên man
Dòng sông ấy có “ Hoa Gai ” ven
Có mắt nhìn như đâm suốt tim gan
Xin cứ cười trong đuôi mắt, lời ca ...
Cõi nhân gian biết thế nào là đẹp ?
Hồn bay đi mà thân xiêu chưa khép
Muôn tình yêu thương nhớ cõi ta bà
Tuyết đã đến giữa nhân gian ẩn hiện
Một trái tim em bé mãi mê tìm
Những dấu xưa của những ngày dâu biển
Bay, bay đi, về với ánh bình minh
Một kiếp người ngắn ngủi với sinh linh
Sao chứa đựng tình tràn đầy như thế !
Tuyết hãy bay đi qua rừng, qua bể….
Mấy bạn hiền nào dễ để quên nhau !
Hãy an lành múa hát mãi ngàn sau !
Vĩnh biệt Tuyết !
Nguyễn Thanh Lâm
10/2022
Các thao tác trên Tài liệu