Chùm thơ
Số đặc biệt Diễn Đàn 30 tuổi
THƠ ĐỖ QUANG NGHĨA
viết cho ngày sinh của mình
27 October
I
Có cần gì nhiều đâu
chỉ cần để những gì run rẩy
của mùa thu
đừng ngấm vào mình
chỉ cần để những gì tê tái
của mùa thu
đừng thấm vào mình
là ta hạnh phúc.
Chỉ cần...
II
bây giờ
sau tất cả những gì
đã đạt được
và đã không đạt được
biết đời mình
đã định hình rồi đấy
bây giờ
buồn đau, ân hận
đeo bám đến cuối đời
thơ không để mộng mơ
thơ để lộ mặt và lột mặt
con quạ đen đi trên thảm cỏ
sau lớp đất khô có cái gì ăn được.
(không
đề)
mưa như thể tập mưa
rụt rè - rời rạc
thế mà mải miết suốt ngày
gió như thể đang tập gió
mang chiếc lá nơi này chuyển sang nơi ấy
thế mà mải miết chân trời
yêu như thể đang tập yêu.
30.10.2020
nhỏ bé
trái đất đã trở nên nhỏ bé
từ phía bên kia quê nhà, ta nhấn nhá những mùa hoa sữa của năm mươi năm trước!
“có lẽ nào ta lại quên nhau”?
trái đất nhỏ bé
và đáng thương biết mấy.
10.03.2021
(không đề)
cây bảo: thu!
hoa bảo: thu!
nở đi hoa, nở nữa
đến bao giờ
ai ngắm,
quan trọng gì đâu.
05.09.2021
(không đề)
vầng trăng nhỏ
vết thương nhỏ
ngang trời.
như là cảm giác
về độ ngắn đời người.
như là thời của những gì vĩ đại
những gì thiêng liêng
đã qua rồi
thật thế chăng?
11.09.2021
Sau nửa thế kỷ
Bởi vì
ta vẫn đợi em
ở một điểm dừng của thời gian
nên ta vẫn trẻ
và vẫn đắng cay.
29.09.2021
Các thao tác trên Tài liệu