Chùm thơ nhỏ
Chùm
thơ nhỏ
Ngọc Bảo An
Ở một nơi không có biển
Hình như là màu xanh
Không trong suốt (*)
Nhưng cũng đủ
Cho đôi mắt
ngập ngừng
Cho đôi chân
biết dừng
Cho vui tươi nở lại trong lòng
Vô cớ
Một chiều thành phố đầy gió
Và mưa nhen lên niềm hi vọng
Dịu dàng.
16.4.2014
(*)
“Màu xanh trong suốt”, một tác phẩm của Ryu Murakami.
Giọng nói từ quá khứ
Anh nói anh say mê biển Normandie
và một ngày sẽ đưa em tới đó
trên chuyến xe đêm mình sẽ trữ đủ đồ để đi suốt một tuần mà tay lái không phải đổi bao giờ !
(Cuộc sống sẽ luôn là như vậy, Cho tới ngày mình ở chung mộ, Và bạn bè
sẽ rắc hoa xuống người hai đứa.)
Khi nắng chiều đổ bóng trên những cây thánh giá hay những ngôi sao màu
trắng Những người lính tới từ rất xa, giờ ngủ yên trong tiếng sóng mơ
hồ rất nhẹ
Không ai còn thấy những ngày xưa
Không ai cùng em nhớ lại những trận chiến đã lùi vào xưa cũ
Một mùa hạ, ở đây, trong căn phòng vắng lặng, ban trưa
Nghe tiếng anh, từ xa, rất rõ
Rằng mùa hè này mình lỡ hẹn
Nhưng còn nhiều mùa sau
Rất xa
Sáng nay, trong gió lạnh
Normandie, em tự hỏi
– Sau những giờ tới Louvain, có phải anh đã gấp lại trang cuối cùng của Métamorphose (*) ?
Và đã tìm thấy Histoire de la laideur (**) trong căn hầm nhỏ ?
1.2014
(*)
Của Franz Kafka
(**) Của Umberto Eco
Bởi không có người ở đó
Tôi ngỡ ngàng
giấu nỗi ngày
cùng tuổi trẻ
ngã sâu
không lúc nào yên vui trở lại
giấu hờn căm đêm tối
bởi
gấm vóc giang sơn loè loẹt muôn nơi
giấu vết thương rức rưởi tê dại những mai
tôi giấu ai ?
tôi bao che tôi ?
yêu tiếng khóc nhờ tiếng gió chở đi
tôi
giấu ư ?
hoài ?
2014
Hãy gắng qua một đêm dài !
– Ngày mai, tiếng chim sẽ vui vầy trở lại trên bao lơn !
Nhành lá xanh sẽ trổ thêm bông mới !
Và hương sẽ tỏa lan !
– Ừ, Hãy ngủ ngon !
Hãy dỗ giấc khỏi những hỏi han :
Bạn đang sống dưới bầu trời nào thế ?
Không khí bạn thở màu gì ?
Cuốn sách bạn đang cầm trên tay có phải...?
Nỗi phập phồng nào làm tim ta sợ hãi ?
Làm miệng ta nín câm ?
Có ai thấy bầu trời - ngọn gió - dòng sông ?
Thấy cậu bé hồn nhiên thả thuyền đua diều hôm trước ?
Chiều nay cầm dao chém sâu
Những ngực xanh loang máu
Ngày - mai - lụi - tàn - ngày mai - huy – hoàng
Ngủ đi
Ngủ mau
Rất sâu !
Ngọc Bảo An
Các thao tác trên Tài liệu