Chùm thơ Thanh Thảo
chùm thơ Thanh Thảo
TOÁN CẤP 1
cắt một tiếng chim
thành 3 khúc
lấy 1/3 tiếng hót
nhân đôi
mắt như nước mưa, còn môi
như lá ướt
thử ghép lại nước mưa và lá ướt
chẳng thấy gì
không gian thay nhau trôi
thời gian cài vào những vết nứt
thử nhốt con chích chòe vào hộp
rồi nghe lén tiếng hót
như một biện pháp
phòng ngừa
LỚN LÊN
những trái cây
lớn lên ngượng ngùng
lớn lên giấu giếm
lớn lên thích thú
lớn lên không vội vã
tôi nuôi những con chữ
mong chúng lớn lên
như những trái cây
gương mặt một ngày thay đổi
buổi sáng buổi trưa buổi tối
thời gian không lớn lên
chỉ trái cây và chữ ?
CƯ TRÚ
tôi cư trú trong niềm vui kẻ khác
thường đếm một hai ba
vui cạ thôi mà
bốn năm sáu
vỡ òa
vui
BAY ĐI ĐÂU
nhà thơ bay đi đâu ?
cung trăng đã có chủ
người ta “ thành kính phân lô ”
ở đó
nhà thơ bay đi đâu ?
thiên hà vô tận vô nghĩa
tên lửa đẩy có tên lửa bắn hạ
vệ tinh do thám có vệ tinh xóa
thôi thì bay vào đũng quần mình
bay tuốt vào trong
xong
BỨC TƯỜNG VÀ CÁNH CỬA
nếu trước em một trăm cánh cửa là một trăm bức tường
vẫn còn một khe hẹp
nếu đời em là đáy của đáy
có thể lối thoát ngay ở đó
nhưng tôi nói chỉ mà nói
không thể nào tưởng tượng nổi
vì sao em thoát được ?
vì sao một con người bị vùi dập tự vùi dập đến tận cùng
vẫn thao thức trong lòng mình ngọn lửa
cuộc sống với em là khủng khiếp
nhưng kỳ lạ
vì sao cái không thể lại thành có thể
vì sao em vượt được ngục tù này ?
chợt nhớ 30 năm về trước
tôi đã gặp ở rừng cao su Dầu Tiếng
một người bạn gái giống như em
cô ấy hát bài “ Lên ngàn ”
với gương mặt đầy hy vọng
những ai chưa từng như em cạn tới đáy cuộc sống
sẽ không dám nói một điều gì
tôi cũng vậy
có một nhà văn Mỹ từng khuyên :
“ mỗi bức tường là một cánh cửa ”
nhưng bức tường em xuyên qua chưa từng mấy ai xuyên qua
dù biết ngay ở đó luôn tiềm ẩn một cánh cửa
THANH THẢO
Các thao tác trên Tài liệu