Ghi trong đêm Covid
GHI TRONG ĐÊM COVID
Hoàng Hưng
Nghe
Nghe còi xe cứu cấp
Tim nhói lên từng chập
Tay buông xuôi bất lực
Covid bay đầy trời

Mặt*
Đêm trung thu tầm tã
Mơ thấy mặt anh cười
Mặt anh mặt Trăng
Mặt anh mặt Phật
Tủ cơm không đồng
Con ơi con ăn chưa?
Ăn đi cơm mẹ nấu
Mấy hôm nay giãn cách
Không ai qua nhận cơm
Nụ cười buồn
Người mẹ Sài Gòn
Những đôi mắt
Đôi mắt em đen nhánh
bên trên khẩu trang xanh
Đôi mắt anh long lanh
bên trên khẩu trang trắng
Những ngôi sao đêm
nhỏ lệ nhìn từng người bệnh
bay đi
Những khuôn mặt
Những khuôn mặt trẻ thơ
Trong bao vải quấn chặt
Trôi trên dòng lũ xe
Chạy dịch như chạy giặc
Những khuôn mặt trẻ thơ
Trong gió quật
Sáng đỉnh đèo Hải Vân
Ngơ ngác
Bầy chó con ngơ ngác
Theo chủ về quê
Trên chiếc xe tàn tạ
Ông chủ ngơ ngác
nhìn
cái hố
đang chờ chôn sống
bầy con
Hũ cốt
Hũ cốt nằm trước cửa nhà
Người nhận đã thành tro
trong hũ khác
Lầm lũi
Cái đói rập rình quê
Dân tôi tràn ra phố
Phố dăng đầy covid
Dân tôi chạy ngược về
Lầm lũi chạy suốt đời
Không ngửa mặt kêu ai!
Facebook tiễn đưa
- R.I.P
- Thành kính phân ưu
- Nam mô Phật
- Amen
…
Mỗi ngày trăm lượt tiễn đưa
Mỗi nhấp chuột
một đám tang
lặng lẽ
chạy trên trắng toát màn hình
Loài người
Sau cơn đại hồng thuỷ
Sự sống sẽ ra sao?
Bao người chưa kịp hỏi
Đã thành tro trong hũ
Làm gì?
Làm gì thì làm đi
Khi giây này còn thở!
-----
* Mơ thấy anh Vũ Quốc Cường, chủ quán chay thiện nguyện mới qua đời.
Ngủ ngon A Kay ơi, Tranh Lê Sa Long
Các thao tác trên Tài liệu