Gửi một nhà thơ trẻ Trung Quốc
thanh thảo
GỬI MỘT NHÀ THƠ TRẺ TRUNG QUỐC
Tặng Ngụy Kinh Sinh,
nhà
thơ trẻ đã bị giới cầm quyền
Bắc Kinh kết án mười lăm năm
tù
vì đấu tranh cho quyền tự do
dân chủ.
@
Bức tường phố Tây Đơn từ đây vắng những giòng chữ của anh
giữa một thời khẩu hiệu và quảng cáo
vắng vài giòng chữ của một người nào đó đâu phải sự kiện quan trọng gì
huống chi anh ‒ một nhà thơ chưa được xuất bản
đã phải nổi tiếng vì án tù mười lăm năm
@
bao kẻ đầy danh vọng đã uốn cong lưng uốn cong ngòi bút
bao nhà văn đã chết
đã âm thầm mất tích trên các tạp chí, trong các trại tù
Ngụy Kinh Sinh ‒ tên anh ‒ người ta đã biết
cả lý do anh phải vào nhà ngục
người ta đã biết
cả thời hạn mười lăm năm xích xiềng
người ta đã biết
những giòng chữ to thách thức bức tường
@
những giòng chữ to viết tay vì không được phép in
không một đồng nhuận bút
riêng giá mỗi chữ mà các anh phải trả
nhiều khi là cả cuộc đời
một tỉ người bị dối lừa chìm trong im lặng
có gì hơn sự khủng khiếp
hơn nỗi đớn đau
vượt trên mọi từ ngữ thông thường về tội ác
bức tường nhỏ nhoi phố Tây Đơn
nói sao hết điều các anh muốn nói
@
nhưng mấy mươi năm trước Lỗ Tấn cũng bắt đầu như vậy
và Cù Thu Bạch và Nhiếp Nhĩ...
một nền thơ mới sẽ khai sinh từ khoảng hẹp bức tường
từ những giòng chữ to mang sự thật và xiềng gông
4-12-1979
thanh thảo
Các thao tác trên Tài liệu