Hai bài thơ
Thái Kim Lan
Trăng Vu Lan
“ tháng sáu buôn nhãn bán trăm
tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân „
Một nửa vầng trăng
gió lộng
biển rộng ngút đợi chờ
đi… đi…
đi tìm
một nửa vầng trăng
mịt mờ
không biết
phương mô
bên triền đại dương sóng vỗ
chợt nhớ
con nước thủy triều
luân hồi sớm tối
chiều lên mai xuống ngược xuôi
vui buồn mấy nỗi
đi hoài
chưa tới
năm cung xôn xao
bước chân rạo rực
trên mây,
trên mưa…
sỏi đá,
cát vàng
rì rào tiếng sóng thời gian
con nghêu khơi lòng,
nhả ngọc trai
vừa tròn
vầng trăng tháng bảy
may quá là may
như như hạnh ngộ
hôm ấy ngày rằm
Vu Lan
nhìn trăng
em tìm thấy anh
theo trăng
anh tìm được em
hai nửa hóa tròn
soi trăng
em tìm được mẹ
soi trăng
mẹ nhìn thấy con
nhớ trăng
mẹ cha gần gũi
vũ trụ càn khôn
quấn quýt vòng ôm
người người xá tội
mà thương
trăng Vu Lan !
thương mấy cho vừa !

Trở lại vườn Muenchen
Hoa gầy
Vương cỏ rối
Mận đỏ
Dỗi trên cành
Phật chờ…
Xanh… mái tóc
Tháng sáu 2011
Các thao tác trên Tài liệu