Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Lớn lên

Lớn lên

- Lữ — published 23/03/2008 14:42, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Truyện thật ngắn


Lớn lên


Lữ



Chị Hạnh nói: “Con chở má đi chợ.” Bé Dung reo lên: “Hay quá, má cho con mua đồ ăn đem về trường nha.” Chị Hạnh gật đầu: “Muốn mua gì cũng được, chỉ sợ con đi xe lửa, xách nặng.” Bé Dung nói: “Chịu khó một chút, nhưng suốt tuần có đồ ăn.”

Bé Dung chở mẹ đến siêu thị, cháu nói: “Ở đây, má mua món gì cũng rẻ hết; bằng một nửa giá so với siêu thị gần nhà.” Chị Hạnh lấy mấy ổ bánh mì bỏ vào xe đẩy, Bé Dung cản: “Đừng, má mua loại bánh mì kia rẻ hơn, lại bổ nữa.” Chị Hạnh hơi buồn cười trong bụng, nhưng không nói gì, chìu theo ý con.

Đến khi tính tiền xong, Bé Dung nói: “Má thấy chưa, rẻ không?” Chị Hạnh tán thành: “Rẻ thiệt đó. Lâu nay má đâu có để ý.”

Chiều đó, khi Bé Dung sắp rời nhà để về trường học, chị Hạnh hỏi: “Con có cần thêm tiền không? Má cho.” Bé Dung đáp: “Không, con có tạm đủ. Khi nào thiếu, con phải tìm việc làm thêm.” Chị Hạnh dặn: “Con đừng hà tiện quá.” Bé Dung ôm mẹ hôn, nói: “Mới cách đây mấy năm, má còn dặn con đừng xài sang quá.”

Chị Hạnh tiễn con ra ga, về trường. Trên đường về nhà, chị nhớ đến câu nói của Bé Dung hồi chiều mà thấy lòng mình vui vui. Bé Dung đã thay đổi nhiều. Lớn lên.


Hoa Kỳ, 11-2007


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us