Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / May mắn

May mắn

- Lữ — published 28/06/2008 10:39, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Truyện thật ngắn


May mắn


Lữ


– Tại sao mình sống hả má?

– Tại vì mình thương.

– Con không hiểu.

– Nếu không có má, con sẽ buồn lắm. Và nếu không có con, má cũng sẽ buồn lắm. Cho nên con sống vì con thương má. Và má sống vì má thương con.

Một hôm, Bé Dung gọi điện thoại về cho chị Hạnh:

– Má ơi, đêm qua con nằm mơ, thấy má không còn nữa.

Kể đến đó, Bé Dung khóc hu hu. Chị Hạnh an ủi:

– Má còn sống mà con.

– Con biết, nhưng mà con sợ quá má ơi. Con sợ một ngày nào đó con sẽ không còn má.

Chị Hạnh thương con, nên nói:

– Má sẽ sống tới khi con bạc đầu, có con, có cháu. Chịu không?

Nghe đến đó thì Bé Dung bớt khóc, nói:

– Má hứa nha.

– Ừ, má hứa.

Chị Hạnh gác điện thoại xuống, thấy lòng mình rất hạnh phúc. Chị hạnh phúc vì đang được sống cho đứa con thân yêu của mình. Và ở một phương trời xa, chị biết Bé Dung cũng đang sống cho chị. Hai mẹ con chị thật là may mắn.


Pháp, 6-2008



Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss